Về Buôn Đôn xem voi

Sáng nay 13-3, dưới cái nắng như đổ lửa, 18 con voi nhà dưới sự điều khiển của các quản tượng đã tranh tài ở các nội dung chạy tốc độ, bơi vượt sông Sêrêpốk và đá bóng vào khung thành tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Cuộc chạy đua trở nên gay cấn – Ảnh: Tiến Thành

Những con voi nhà cùng nhau tranh tài ở phần thi chạy tốc độ – Ảnh: Tiến Thành

Trước cuộc đua, thầy cúng làm lễ cầu sức khỏe cho voi – Ảnh: Tiến Thành

Quản tượng lắng nghe sự căn dặn của trọng tài – Ảnh: Tiến Thành

Một chú voi quỳ chào khán giả trước khi bắt đầu trận bóng – Ảnh: Tiến Thành

Các chú voi tranh bóng – Ảnh: Tiến Thành

Nụ cười rạng rỡ của các quản tượng – Ảnh: Tiến Thành

Hàng ngàn người dân và du khách tới trẩy hội đua voi – Ảnh: Tiến Thành

Lễ cúng bến nước tổ chức trang trọng – Ảnh: Tiến Thành

 Hàng ngàn người dân và du khách nô nức về trẩy hội, tập trung quanh sân nhà văn hóa cộng đồng.

Trước ngày đua, lễ cúng bến nước và cúng sức khỏe cho voi đã diễn ra trang trọng tại buôn A Trí, xã Krông Na. Các chủ voi đã chuẩn bị những lễ vật cúng tươm tất gồm heo, ché rượu cần, chén gạo có gắn đèn sáp ong, bầu nước, đĩa lòng heo.

Vào ngày hội, khi tiếng còi cất lên, đàn voi dưới sự điều khiển của những chàng quản tượng lần lượt tiến vào bãi đất bằng phẳng, bắt đầu cho cuộc đua gay cấn.

Được biết, hội đua voi là một trong những hoạt động của lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn, do Sở VH- TT&DL tỉnh Đắk Lắk tổ chức 2 năm 1 lần.

Theo ban tổ chức, ngoài hội đua voi còn có lễ ăn trâu mừng mùa và lễ cúng lúa mới được phục dựng nhằm hưởng ứng năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên- Đà Lạt.

Nguồn Tuổi trẻ