Ngắm một Hà Giang đẹp mê mẩn vào thu

Ngoài sự gai góc của đá, Hà Giang cũng có những thung lũng nên thơ đến mức lỡ ngắm nhìn lại không muốn rời đi.

Phóng sự ảnh: Ngắm một Hà Giang đẹp mê mẩn vào thu - Ảnh 2.

Hãy đến Mã Pí Lèng một lần để thêm yêu mảnh đất cằn cỗi này và để thấy mình nhỏ bé thế nào trước thiên nhiên hùng vĩ.

Phóng sự ảnh: Ngắm một Hà Giang đẹp mê mẩn vào thu - Ảnh 3.
Phóng sự ảnh: Ngắm một Hà Giang đẹp mê mẩn vào thu - Ảnh 4.

Pả Vy – một xã vùng cao núi đá nằm dưới chân Mã Pí Lèng.

Phóng sự ảnh: Ngắm một Hà Giang đẹp mê mẩn vào thu - Ảnh 5.

Pả Vy có 6 thôn với 658 hộ, 3156 nhân khẩu, gồm 10 dân tộc

Phóng sự ảnh: Ngắm một Hà Giang đẹp mê mẩn vào thu - Ảnh 6.

Ở trên Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi mở mắt là thấy đá, bốn bề đều là đá với cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu nước, thiếu đất canh tác,… nhưng để sinh tồn, người Mông và đồng bào các dân tộc nơi đây đã tìm mọi cách để chinh phục đá.

Phóng sự ảnh: Ngắm một Hà Giang đẹp mê mẩn vào thu - Ảnh 7.

Đến với những bản vùng cao ở các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh…, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những hàng rào đá tuyệt đẹp được xây dựng vô cùng chắc chắn, ôm trọn ngôi nhà của người Mông.

Phóng sự ảnh: Ngắm một Hà Giang đẹp mê mẩn vào thu - Ảnh 8.

Bí đỏ leo trên mái nhà

Em Ly Thị Thò năm nay lên lớp 9 Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sủng Trái (huyện Đồng Văn). Ngoài giờ lên lớp, em giúp gia đình trồng trọt và gìn giữ nghề lanh truyền thống.

Phóng sự ảnh: Ngắm một Hà Giang đẹp mê mẩn vào thu - Ảnh 10.

Óc chó – một đặc sản của cao nguyên đá

Phóng sự ảnh: Ngắm một Hà Giang đẹp mê mẩn vào thu - Ảnh 11.
Phóng sự ảnh: Ngắm một Hà Giang đẹp mê mẩn vào thu - Ảnh 12.

Ven dòng sông Miện, thung lũng Lùng Tám – Đông Hà.

Phóng sự ảnh: Ngắm một Hà Giang đẹp mê mẩn vào thu - Ảnh 13.

Lùng Tám là một thung lũng nhỏ nằm giữa bốn bề núi đá và có dòng sông Miện chảy qua

Phóng sự ảnh: Ngắm một Hà Giang đẹp mê mẩn vào thu - Ảnh 14.

Món ngon từ nấm hương rừng

Phóng sự ảnh: Ngắm một Hà Giang đẹp mê mẩn vào thu - Ảnh 15.
Nguồn NLĐ