Hà Lan tổ chức quốc tang các nạn nhân MH17

Ngày hôm qua, đất nước Hà Lan đã nhận lại 40 thi thể xấu số đầu tiên của chuyến bay mang số hiệu MH17 trong Lễ quốc tang diễn ra tại sân bay Eindhoven.

Tại sân bay Eindhoven, Vua Hà Lan Willem-Alexander, Hoàng hậu Maxima, Thủ tướng Mark Rutte cùng gia quyến và hơn 1000 người dân Hà Lan đã tới để đón các nạn nhân. Cờ của 17 quốc gia có công dân thiệt mạng được treo rủ.

Đây mới là đợt đầu tiên đưa các nạn nhân người Hà Lan về với quê nhà. Các thi thể này sẽ được chuyển đến căn cứ quân sự ở thị trấn Hilversum, phía đông nam thủ đô Amsterdam để nhận diện và giám định pháp y. Trong các ngày tới, sẽ có thêm các thi thể được đưa về Hà Lan.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia gặp nạn hôm 17/7, khiến 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Trong số đó có tới 193 người là công dân Hà Lan.

Một số hình ảnh tại Lễ quốc tang:

Vua Hà Lan Willem-Alexander, Hoàng hậu Maxima, Thủ tướng Mark Rutte có mặt tại Lễ quốc tang. Ảnh: AP

 

Cờ của 17 quốc gia có công dân thiệt mạng được treo rủ. Ảnh: Reuters

 

Nhiều người dân đã tới sân bay Schiphol, nơi chiếc máy bay MH17 cất cánh, để đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: Reuters

 

Trước đó, 40 thi thể xấu số đã được đưa lên 2 máy bay quân sự từ sân bay Kharkov, Ukraine. Ảnh: BBC

Nguồn Chính phủ