Giải bóng đá U.21 quốc tế 2015: ĐKVĐ trắng tay trận đầu

Không nằm ngoài dự đoán, sân Thống Nhất chiều qua lại trở thành lễ hội khi đông đảo khán giả đến sân để cổ vũ cho các cầu thủ HA.GL, cũng như màn ra mắt của các cầu thủ U.21 Thái Lan khi bóng đá nước này vốn “làm mưa làm gió” ở khu vực Đông Nam Á trong thời gian qua.

Nhưng điều ấn tượng khác chính ở dàn cầu thủ U.19 Hàn Quốc khi đội bóng trẻ tuổi nhất giải đã gây ấn tượng ở thể hình rất đẹp và đồng đều cả ở lối chơi, tư duy chiến thuật. Ngay ở phút 29, từ pha tấn công nhanh, Kim Jeonghwan (11) đã mở tỷ số cho U.19 Hàn Quốc sau pha phối hợp đẹp mắt.  

Hậu vệ Đông Triều (phải) nỗ lực cắt pha tấn công của U.19 Hàn Quốc. Ảnh: Hoàng Hùng

Bàn thua sớm đã kích tinh thần của các “đàn anh” từ HA.GL, nhưng các pha tấn công của họ vấp phải hàng phòng ngự có tổ chức tốt của đối phương. Mọi hy vọng được dồn vào khả năng đột phá của Công Phượng hay Văn Toàn khi mà các tiền vệ Xuân Trường, Tuấn Anh có những hạn chế trong sút xa. Sang hiệp 2, HA.GL tiếp tục nỗ lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Các chân sút của họ có ít nhất là 2 tình huống thâm nhập sâu vào vòng 16m50 của đối phương nhưng các cú dứt điểm của họ đều không chính xác. Đáng chú ý là cú dứt điểm cận thành của Văn Toàn, bóng đi chệch cột dọc, tương tự như góc sút ở đầu trận của Công Phượng mà bóng lại vọt xà ngang.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận HA.GL gặp nhiều khó khăn ở hành trình bảo vệ ngôi vô địch sau khi thua trận đầu tiên. Với đội bóng phố núi, họ chỉ còn con đường phải thắng U.21 Myanmar thì mới giành được vé vào bán kết.

Trong khi đó ở trận đấu đầu tiên của bảng A, U.21 Thái Lan và U.21 Singapore đã có màn rượt đuổi bàn thắng hấp dẫn. Thái Lan hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị đối phương bắt kịp, sự kịch tính diễn ra ở cuối trận khi có 2 bàn thắng của hai đội đều diễn ra vào phút bù giờ.

Nguồn SGGP