Đánh bại Chelsea, Atletico xuất sắc giành vé chơi trận chung kết

Atletico Madrid đã có màn trình diễn xuất sắc tại Stamford Bridge khi đánh bại Chelsea với tỷ số 3-1 để giành quyền chơi trận chung kết Champions League với Real Madrid.

Trận lượt về bán kết Champions League diễn ra tại Stamford Bridge được coi là lợi thế cho Chelsea. Tuy nhiên, Atletico Madrid cũng rất tự tin khi họ đang có được phong độ ổn định trong giai đoạn cuối mùa giải. Trong trận bán kết lượt đi Champions League diễn ra tại Vicente Calderon, Atletico Madrid đã bế tắc trước hàng phòng ngự “xe bus 2 tầng” của Chelsea.

Ở trận đấu lượt về tại Stamford Bridge sẽ là lợi thế cho Chelsea khi được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết bởi Atletico Madrid đang có phong độ cực tốt trên sân khách. Lần cuối cùng Atletico Madrid để thua trên sân khách đó là trận đấu họ bị đánh bại 0-1 trước Viktoria Plzen vào ngày 7/12/2012. Trong số 4 đội lọt vào bán kết Champions League mùa này, Atletico Madrid là đội bóng duy nhất vẫn đang bất bại và trong số đó có 3 thắng và 2 hòa trên sân khách. Đó là những trận đấu mà Atletico đã thắng Porto, Milan và có trận hòa trước Barca tại Nou Camp.

Với những kết quả như vậy thì Stamford Bridge không phải là một nơi quá đáng lo đối với Atletico Madrid. Tuy nhiên, cũng có một thống kê giúp Chelsea có thể tự tin phần nào khi Atletico Madrid mới thắng được đúng 1 lần trong số 9 lần làm khách tại Anh (4 hòa, 4 thua). Nhưng Atletico Madrid lại giành quyền đi tiếp ở 5/7 lần chạm trán các đội bóng nước Anh trong các loạt knock-out lượt đi và về.

1

Deigo Costa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trên chấm 11m

Lối chơi phòng ngự – phản công điển hình chính là sở trường và niềm yêu thích của hai nhà cầm quân hai đội. Trong bối cảnh này thì kinh nghiệm làm việc trong môi trường bóng đá đỉnh cao nhiều khả năng sẽ có tiếng nói quyết định trong việc phân định tấm vé còn lại tham dự trận chung kết mà xét về khoản này, đương nhiên Jose Mourinho có phần nhỉnh hơn Diego Simeone bên kia chiến tuyến.

Minh chứng gần nhất là chiến thắng 2-0 trước Liverpool dịp cuối tuần vừa rồi, khiến cục diện Premier League bị xoay chuyển. Thêm vào đó, Mourinho đã 2 lần đăng quang ở Champions League và vô số lần khác có mặt ở bán kết nên quá quen với áp lực.

Chelsea ra quân với sơ đồ có tới 6 hậu vệ. Ngoại trừ bộ tứ hàng thủ gồm Gary Cahill – John Terry (trung vệ) cùng Ivanovic – A.Cole (hai cánh) thì Mourinho còn đưa ra sân David Luiz và Cesar Azpilicueta. Nếu như sự có mặt của Luiz hoàn toàn có thể hiểu được bởi tuyển thủ quốc gia Brazil là sự lựa chọn khả dĩ nhất cho vai trò đánh chặn, càn quét từ xa bên cạnh Ramires do cả Lampard lẫn Mikel đều vắng mặt vì án treo giò thì việc xuất hiện của Azpilicueta mang lại nhiều bất ngờ.

Về phần Atletico Madrid, Simeone cũng có vài điều chỉnh so với trận lượt đi. Tiago Mendes, tiền vệ từng có thời gian thi đấu ở Chelsea trong nhiệm kỳ đầu tiên của Mourinho thay thế Gabi (treo giò) ở tuyến giữa. Arda Turan cùng Adrian thế chỗ của Diego Ribas và Raul Garcia trong sơ đồ tấn công.

Atletico Madrid có cơ hội đầu tiên của trận đấu ở phút thứ 4 sau tình huống dứt điểm của Koke đưa bóng đi chạm xà ngang. Bàn thắng đã đến với Chelsea ở phút 36. Willian xoay sở trong vòng vây của hai cầu thủ đối phương bên cánh phải, sát đường biên ngang và Azpilicueta mau chóng xuất hiện, hỗ trợ kịp thời khi đón lấy trái bóng bật ra và căng ngang thuận lợi vào phía trong, đúng tầm di chuyển xuống của Torres.

Bằng cú đặt lòng quyết đoán, Torres đã làm đau đội bóng cũ từng có công đào tạo, giới thiệu tên tuổi ra thế giới và anh không hề tỏ thái độ vui mừng trên khuôn mặt. 1-0 cho Chelsea. Nhưng Atletico đã chứng tỏ cho tất cả thấy việc họ lọt vào đến tận vòng bán kết Champions League chẳng phải may mắn.

Không lâu sau khi Mark Schwarzer tóm gọn một quả đánh đầu thực hiện ở cự ly gần thì đội khách đã bất ngờ gỡ hoà. Phút 44, Tiago Mendes nhồi bóng sâu vào vòng cấm địa và hàng thủ áo xanh có phần chủ quan, không theo kịp tình huống, giúp Juanfran cứu được bóng ngay trước đường biên ngang nhưng vô tình trở thành đường chuyền đẹp cho Adrian và anhung dung sút tung nóc lưới Schwarzer, đem về bàn gỡ hoà 1-1 trước khi hiệp 1 kết thúc.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra cân bằng và HLV Mourinho quyết định tung Eto’o vào sân thay A.Cole để  tăng cường sức mạnh cho hàng công. Tuy nhiên, khi mà Eto’o chưa để lại dấu ấn gì thì anh đã “biếu không” cho Atletico Madrid bàn thắng. Eto’o đã phạm lỗi với Diego Costa trong vòng cấm và tiền đạo người Brazil không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Mourinho tiếp tục tung Ba vào sân để thay Torres. Tuyến phòng ngự áo xanh đã chơi khá tệ và tiếp tục mắc sai sót, dẫn đến bàn thua thứ 3 mang tính chất quyết định cho số phận của chính họ ở Champions League. Azpilicueta để Juanfran mặc sức vượt qua tiền vệ tấn công Hazard rồi tạt khó chịu vào phía trong. Cặp đôi trung vệ Cahill – Terry cũng không chơi tốt khi để Arda Turan lao vào đánh đầu, buộc Schwarzer phải xuất sắc trổ tài. Và rồi chính tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ có mặt đúng chỗ, dễ dàng đệm lòng tung lưới trống nâng tỷ số trận đấu lên 3-1.

3-1 nghiêng về phía Atletico Madrid cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Trận chung kết Champions League năm nay sẽ là trận đấu derby thành Madrid diễn ra tại Lisbon vào ngày 25/5 tới.

Đội hình thi đấu 2 đội:

Chelsea: Schwarzer, Ivanovic, Cole, Cahill, Terry, Luiz, Azpilicueta, Ramires, Willian, Hazard, Torres

Atletico Madrid: Courtois, Juanfran, Miranda, Godin, Filipe Luis, Mario Suarez, Tiago, Adrian, Koke, Arda Turan, Diego Costa

Theo VnMedia