Balotelli cứu Italy thoát thua trước Brazil

      Tiền đạo của Milan tiếp tục bén duyên ghi bàn, với tình huống ấn định kết quả hòa 2-2 trong trận giao hữu giữa Italy với Brazil ở Geneva ngày 21-3.

Bàn thắng của Balotelli được ghi ở phút 57. Anh nhận bóng từ cách cầu môn Brazil khoảng 25 mét và dù đã bỏ lỡ một số cơ hội ngon trước đó, tiền đạo 22 tuổi này vẫn đủ tự tin để thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt, lái bóng vào góc cao khung thành, làm bó tay thủ môn Julio Cesar, một đồng đội cũ thời cả hai còn ở Inter.

Balotelli tiếp tục khiến tất cả phải nhắc tới anh với sự ngưỡng mộ khi tỏa sáng trước Brazil hôm qua. Ảnh: AFP.

Bàn thắng đẹp mắt của Balotelli là minh họa cho sức hấp dẫn của trận giao hữu giữa hai đội bóng từng vô địch World Cup cả thảy chín lần. Trên sân Geneva, Brazil và Italy đã cống hiến cho đám đông khán giả một màn trình diễn hấp dẫn, giàu tính giải trí, đúng với tính chất giao hữu. Ba trong số bốn bàn thắng được ghi trận này đến từ những tình huống đẹp mắt, trong khi không ít cơ hội đều bị hai bên bỏ lỡ. 

Hòa trận này, Italy nối dài mạch bất khả chiến thắng trước Brazil từ sau World Cup 1982 lên bảy trận. Tuy nhiên, có vẻ như kết quả này không làm HLV Prandelli kém vui, mà trái lại còn khiến ông hài lòng, đặc biệt với tinh thần thi đấu của các học trò sau khi sớm bị dẫn 0-2 từ hiệp một. “Tôi có một số kết luận thú vị từ trận đấu hôm nay, khi đảo ngược tình thế từ chỗ bị dẫn 0-2 trong hiệp một”, ông nói sau trận. 

Với Brazil, đánh mất chiến thắng sau khi dẫn 2-0 ít nhiều gây tiếc nuối, nhưng 2-2 có lẽ vẫn là một kết quả đủ làm hài lòng Scolari, người mới trở lại ghế nóng hồi cuối năm ngoái thay Menezes bị sa thải. Dù chưa phải tất cả đều hoàn hảo, Brazil đã cho thấy những dấu hiện tích cực và sự tiến bộ rõ rệt, so với thất bại 1-2 dưới tay tuyển Anh trong trận ra mắt của Scolari tháng trước. 

Italy nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng đẩy cao tốc độ, dồn ép Brazil về phần sân nhà. Xáo trộn từ việc Marchisio vắng mặt vào giờ chót vì bị ốm không làm ảnh hưởng tới lối chơi của Italy. Montolivo được kéo xuống trám vào vị trí của Marchisio và chơi tốt, trong khi người thay anh đá hộ công là Giaccherini cũng chơi tròn vai trong vai trò cầu nối giữa hàng tiền vệ với cặp Balotelli – Osvaldo.

Khởi đầu sáng sủa ấy suýt đem lại cho Italy bàn mở tỷ số từ sớm với tình huống Balotelli cướp bóng bên trái rồi tạt vào cho Osvaldo đánh đầu vọt xà từ vị trí tương đối thuận lợi. Brazil bị ép sân và may mắn thoát thua trong pha bóng này, nhưng họ không hề nao núng. Phút 33, các học trò của Scolari thậm chí còn làm đối thủ gây sốc khi mở tỷ số với pha Fred chớp thời cơ sút cận thành sau khi hậu vệ Italy, Barzagli phá bóng thiếu lực một đường đường tạt từ trái vào.

Italy vẫn ép sân sau bàn thua này và tiếp tục tạo ra một số cơ hội ngon, nhưng khâu dứt điểm kém tiếp tục khiến họ phải trả giá. Sau khi Pirlo rồi Balotelli lần lượt không thắng được Julio Cesar, Italy bỗng thấy mành lưới của họ rung lên lần thứ hai, chỉ ba phút trước khi hết hiệp một. Từ pha tạt hỏng của hậu vệ trẻ Italy De Sciglio, Brazil phản công nhanh bên cánh phải. Neymar dẫn bóng đi quá nửa chiều dài sân, chéo vào trung lộ rồi chuyền ngang để Oscar ở tư thế thuận lợi hơn, đánh bại Buffon với cú sút vào góc gần, nhân đôi cách biệt cho Brazil.

Sự kém hiệu quả trong hiệp một buộc Prandelli phải thay điều chỉnh đấu pháp và nhân sự sau giờ giải lao. Pirlo, Osvaldo ra nghỉ, nhường chỗ cho Cerci và El Shaarawy, để Italy chuyển từ sơ đồ 4-3-1-2 sang 4-3-3, với hai cầu thủ mới vào sân hỗ trợ Balotelli trên tuyến đầu. Bộ ba này liên tục có những pha phối hợp sắc sảo, làm khổ hàng thủ Brazil. Một trong số đó suýt mang lại cho Italy bàn thắng nếu Balotelli kết thúc tốt hơn sau pha dọn cỗ của Cerci.

Nhưng bàn thắng mà Italy chờ đợi rồi cũng đến ở phút 54, trong một tình huống cố định. Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào trước cầu môn Brazil và De Rossi, với cú chạm gót ngẫu hứng, lái bóng về phía xa, khiến thủ môn Julio Cesar hầu như không kịp phản ứng. Bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 này giúp Italy lấy lại tự tin và hệ quả là họ có bàn gỡ 2-2 với pha xử lý xuất thần của Balotelli chỉ sau đó ba phút.

Hơn nửa giờ thi đấu còn lại là thời gian để các HLV Prandelli và Scolari tiến hành các thử nghiệm, trong đó có việc Brazil tung Kaka vào sân từ phút 61. Tuy nhiên, dù chơi phóng khoáng và tạo ra không ít cơ hội, không bên nào thành công trong việc ghi thêm một bàn thắng. Balotelli tiếp tục bỏ lỡ một số cơ hội ngon, còn ở phía đối diện, các chân sút Brazil cũng nhiều lần bị Buffon từ chối bàn thắng.

Đầu tuần sau, Brazil sẽ đá giao hữu với Nga, còn Italy thì đấu trận vòng loại World Cup 2014 với Malta.