Juan Mata lập cú đúp, M.U thắng tưng bừng Newcastle

Với sự tỏa sáng kịp thời của Juan Mata, M.U đã thắng tưng bừng 4-0 trong chuyến làm khách đến sân của Newcastle.

Hành quân đến sân của Newcastle, HLV David Moyes chỉ tung vào sân đội hình dự bị của M.U. Trên hàng công, tiền đạo Chicharito có lần hiếm hoi được đá chính. Trong khi đó, hàng thủ không có sự xuất hiện của Vidic – Ferdinand. Dường như David Moyes muốn dưỡng sức cho các trụ cột, trước trận chiến “một mất, một còn” với Bayern.

Chính vì thiếu nhiều trụ cột, nên M.U đã bị Newcastle lấn át trong những phút đầu. Ngay phút thứ 3, Gosling khiến các cầu thủ áo đỏ bất ngờ, khi thực hiện pha bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa. May cho M.U khi bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Hàng công của M.U đã đá quá hay trong trận này. (ảnh: Getty)

 

Đến phút 21, Newcastle lại có pha phối hợp tuyệt đẹp trong vòng cấm. De Jong làm tường cho Cisse ngả người móc bóng theo kiểu “xe đạp chổng ngược”. Nhưng cú dứt điểm của Cisse hơi nhẹ và không thể gây khó cho thủ môn Lindergaard.

M.U không có nhiều pha bóng nguy hiểm trong hiệp 1. Mặc dù vậy, các chân sút của họ đã tận dụng rất tốt các tình huống cố định. Phút 38, Fletcher bị đốn ngã ngay sát vòng cấm. Nhận trách nhiệm đá phạt, Mata đã tung ra cú đá kĩ thuật bằng chân trái. Bóng đi cuộn vào góc xa khung thành, tạo nên một bàn thắng đẹp mắt, 1-0 cho M.U.

Có được bàn thắng khai thông bế tắc, Quỷ đỏ càng đá càng hay. Ngay khi hiệp 2 bắt đầu được ít phút, Mata đã nhanh chóng nhân đôi cách biệt cho M.U. Từ pha phối hợp với Chicharito, Mata bình tĩnh lừa bóng qua trung vệ của Newcastle, trước khi cứa lòng kĩ thuật. Các động tác của Mata đều rất nhẹ nhàng nhưng đạt hiệu quả tối đa. Tỉ số là 2-0 cho Quỷ đỏ.

Pha tranh chấp của Phil Jones. (ảnh: AP)

 

Khi khán giả Newcastle còn chưa hết bàng hoàng sau hai bàn thua chóng vánh, Chicharito lại “xát muối” vào nỗi đau của họ. Phút 65, “Hạt đậu nhỏ” chạm bóng nhạy cảm sau đường căng ngang của Kagawa. Lưới của Newcastle lại rung lên lần thứ 3. M.U đang hướng đến một trận đại thắng trên sân khách.

Januzaj khép lại ngày thi đấu tuyệt vời của M.U vào phút thứ 93. Tiền vệ trẻ người Bỉ phối hợp một chạm với Mata như chốn không người, rồi thoải mái thực hiện cú sút tung lưới Newcastle. Chiến thắng tưng bừng 4-0 đã giúp M.U đạt được hai mục đích: tạo đà tâm lý và dưỡng sức trụ cột trước trận “đại chiến” lượt về với Bayern./.

Nguồn VOV