Người Paris lấy văn minh đáp trả sự tàn bạo của khủng bố

Máu đã đổ nhưng rượu sẽ lại được rót có lẽ bởi người Paris tin rằng tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp là cách dũng cảm nhất để vượt qua khó khăn.

Tại thủ đô Paris , Pháp, chưa đầy một tuần sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố đêm 13/11 làm 129 người thiệt mạng, các nhà hàng, quán cà phê lại tấp nập người ra kẻ vào. Nỗi sợ hãi chắc chắn chưa thể biến mất nhưng người dân Paris đang vượt qua nó để gửi một thông điệp về lối sống văn minh và sự đoàn kết đáp trả lại tư tưởng tàn bạo của những kẻ khủng bố.

Rất nhiều người trong số 129 nạn nhân vụ tấn công khủng bố vừa qua đã phải bỏ mạng giữa lúc đang tận hưởng bữa tối ấm cúng trong nhà hàng và quán cà phê ở phía Đông thủ đô Paris. Tưởng chừng điều này sẽ trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người dân Pháp. Thế nhưng, những ngày gần đây, trên khắp mạng xã hội, người dân Paris truyền nhau thông điệp Je suis en terrasse, nghĩa là mọi người đến những địa điểm ngoài trời như nhà hàng, quán cà phê, tụ điểm biểu diễn âm nhạc hay sân vận động để khơi lại luồng sinh khí tươi trẻ, lãng mạn và phồn hoa vốn có của Thủ đô nước Pháp.

nguoi paris lay van minh dap tra su tan bao cua khung bo	 hinh 0
Paris mạnh mẽ đứng lên sau vụ khủng bố hàng loạt vào ngày 13/11. (ảnh minh họa: KT).

Chị Nejla Mabrouk, một giáo viên người Pháp gốc Tuynidi vừa trở về từ Tuynít (Tunis) sau vụ khủng bố hôm 13/11 cho biết: “Chúng tôi đến đây hôm nay để minh chứng rằng, nước Pháp vẫn tiếp tục sống và đem lại cho chúng tôi ánh sáng. Vì thế tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ bắt đầu nhận được những tin tức khả quan hơn và năm 2016 sẽ tốt đẹp hơn năm 2015 này”.

Đó cũng là tinh thần mà người dân trên khắp thế giới từng chứng kiến sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo hồi đầu năm nay làm 17 người thiệt mạng. Khi đó, từ Paris, phong trào tự nhận mình là Charlie, hay Je suis Charlie đã lan khắp thế giới.

Giống như cách phản ứng ngạo nghễ thường thấy, trang bìa mới nhất của tạp chí Charlie Hebdo đăng dòng chữ “Chúng có vũ khí, nhưng hãy mặc kệ, chúng ta có rượu Sâmpanh” (They have weapons, but screw them, we’ve got Champagne!)

Máu đã đổ nhưng rượu sẽ lại được rót có lẽ bởi người Paris tin rằng tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp là cách dũng cảm nhất để vượt qua giai đoạn khó khăn này và tưởng nhớ đến những người đã khuất, những người cũng luôn tin vào sức sống của nước Pháp.

Manon, một thanh niên Paris chia sẻ: “Chúng tôi mạnh mẽ hơn chúng nghĩ. Chúng tôi không thể ngừng sống chỉ vì một số kẻ ngu ngốc muốn khủng bố mọi người. Tôi nghĩ điều này là một ví dụ tốt. Chúng tôi không nên sợ sệt trước những con người đó và bằng cách tiếp tục sống như vốn sống, chúng tôi sẽ cho chúng thấy chúng tôi mạnh mẽ nhường nào. Điều này không có nghĩa là chúng tôi không có sự cảm thông nhưng rõ ràng chúng ca nên tiếp tục cuộc sống này thay vì khóa trái mình trong phòng”.

Thủ đô hoa lệ của nước Pháp với nền kinh tế dựa nhiều vào du lịch và dịch vụ đã bị ảnh hưởng nhiều vì những vụ tấn công khủng bố từ đầu năm đến nay. Vì thế, phong trào kêu gọi người dân Paris trở lại với sinh hoạt ngoài trời thường ngày như ăn nhà hàng, đến các quán cà phê, quán bar, quán bia cũng là một cách giúp các chủ cửa hàng, doanh nghiệp nhỏ khôi phục công việc kinh doanh./.

Diệu Hương/VOV- Trung tâm Tin