Mái nhà chung của nạn nhân da cam
Nhiều năm qua, làng Hữu nghị Việt Nam đã trở thành một “địa chỉ đỏ” của hàng trăm nạn nhân chất độc da cam. Đến với ngôi làng đầy tình thương này, các em không chỉ có nơi che mưa, che nắng mà còn nhận được sự chăm sóc, yêu thương bằng cả tấm lòng của những con người nơi đây.
Được thành lập cách đây 15 năm, làng Hữu Nghị là nơi chăm sóc hơn một trăm em, |
Sống tại làng, các em không chỉ được chăm sóc về sức khỏe mà còn được các giáo |
Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, người 9 năm qua dạy học cho các em chia sẻ: “Dạy học |
Bên cạnh việc học kiến thức, các em còn được dạy một số nghề thủ công đơn giản |
Với những khó khăn về vận động và nhận thức, mỗi ngày, các nạn nhân da cam chỉ có |
Tỉ mỉ làm từng công đoạn để hoàn thành một tấm thiệp đẹp. |
Những sản phẩm thủ công được làm từ đôi bàn tay khéo léo của những nạn |
Cùng với làm thiệp, thêu tranh cũng là một công việc được nhiều |
Ngoài các nghề thủ công, một số em ở Trung tâm cũng được tiếp cận với máy tính. |
Ngoài thời gian học chữ, học nghề, các nạn nhân da cam được đưa đến |
Các em được các giáo viên dạy những kỹ năng để tự phục vụ bản thân như: Nấu ăn, |
Nguồn ĐCSVN
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.