“Đánh sập” Shah Alam, Việt Nam rộng đường vào chung kết!

Nhận bàn thua sớm cũng như lối đá thô bạo của Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn bình tĩnh vượt qua áp lực để thắng ngược 2-1 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 vào 19h00 ngày 7/12 theo giờ Hà Nội.

Để đối phó với Malaysia, HLV người Nhật Bản đưa ra một số điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Cụ thể, ông Toshiya Miura đẩy Thành Lương sang cánh phải thay thế Vũ Minh Tuấn dính án treo giò. Trong khi đó Vũ Huy Toàn đá trám ở cánh trái, Văn Biển thay thế Xuân Thành dính chấn thương để đá hậu vệ trái.

  Ảnh minh họa

CĐV Việt Nam nhuộm đỏ một góc khán đài sân Shah Alam


Malaysia cũng có hai sự điều chỉnh do Shukor Adan và Mohd Amri Yahya dính án treo giò. Thay Steven Robbath tiền vệ Mohd Kamal đá tiền vệ trung tâm với Safiq Rahim, trong khi Kunalan đá tiền vệ trái của Mohd Amri Yahya ngay từ đầu.

Sau tiếng còi khai cuộc, Việt Nam mới là đội bóng tạo ra nguy hiểm đầu tiên, bất chấp sức ép từ 80.000 khán giả chủ nhà. Thậm chí tiền vệ Hoàng Thịnh chút nữa ghi bàn với pha dứt điểm ghi bàn cho đội Việt Nam từ phút thứ 5. Từ pha phối hợp tam giác với với Công Vinh và Văn Quyết, nhưng cú đệm lòng của tiền vệ số 7 chệch khung thành Malaysia.

Trong thế tấn công không ấn tượng, Malaysia bất ngờ được hưởng quả phạt đền từ tình huống gây tranh cãi. Sau pha sút xa của cầu thủ Malaysia, trọng tài cho rằng bóng chạm tay Huy Hùng trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Safiq Rahim đánh lừa thủ môn Nguyên Mạnh mở tỉ số 1-0 cho Malaysia từ phút 15.

Ảnh minh họa

Pha ghi bàn mở tỉ số của Safiq Rahim bắt nguồn từ pha thổi phạt đền tranh cãi

Bàn thua sớm không làm Việt Nam mất đi sự hưng phấn, trái lại đội bóng của chúng ta  vẫn kiểm soát tốt khu trung tuyến. Công Vinh liên tiếp có hai cơ hội để dứt điểm, nhưng bóng ở vị trí không thuận lợi cho thủ quân tuyển Việt Nam để đánh bại thủ môn Khairul Chemat.

Sau bàn thắng, Malaysia bắt đầu chơi rắn với những pha áp sát, chơi tiểu xảo để ngăn cản tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam chơi bóng bình tĩnh đối chọi với lối chơi xấu của đối thủ, trong khi thực hiện những pha đập nhả ăn ý xé toang hàng thủ đối phương.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, tuyển Việt Nam đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 32. Từ pha chọc khe của Thành Lương, Văn Quyết dứt điểm khiến thủ môn Khairul đẩy bóng bật ra. Tiền vệ Huy Toàn băng vào gỡ hòa 1-1 cho tuyển Việt Nam, trong sự bất lực của hàng thủ đội chủ nhà.

Ảnh minh họa

Võ Huy Toàn (phải) ghi bàn gỡ hòa xứng đáng sau những cơ hội tuyển
Việt Nam tạo ra trước khung thành Malaysia trong hiệp một. Ảnh: VNE.

Trong những phút cuối hiệp một, tuyển Việt Nam chơi bóng ăn ý, mạch lạc khiến Malaysia rơi vào thế bị động. Có hai tình huống Akil và Safee Sali đá xấu Võ Huy Toàn nhưng trọng tài lại không giơ thẻ phạt cầu thủ Malaysia.

Phút 38, tiền vệ Văn Quyết chọc khe cho Thành Lương nhưng bị hậu vệ đối phương cản phá. Tiền vệ Hoàng Thịnh băng vào đá bồi nhưng Kamal lùi về phá bóng ngay trước khi tiền vệ tuyển Việt Nam dứt điểm thành bàn.

Pha đá phạt góc sau đó đưa bóng đến vị trí của Ngọc Hải, nhưng cú sút bóng của hậu vệ phải lại không trúng tâm bóng.

Trong thế buộc phải thắng, Malaysia dâng cao tấn công trong hiệp hai. Hàng thủ Việt Nam vẫn chủ động chơi phòng ngự phản công. Phút 55, tiền vệ Hoàng Thịnh tung cú sút xa trong pha phản công ấn tượng của đội bóng áo đỏ.

Chỉ ba phút sau, HLV Miura bất ngờ tung tiền đạo Mạc Hồng Quân thay thế Thành Lương. Trong những phút còn lại, tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân sẽ đá cao nhất ở hàng công.

Ảnh minh họa
Tuyển Việt Nam liên tục dính đón từ những pha vào bóng ác ý của đối thủ. Ảnh: Tuổi Trẻ.

  Ảnh minh họa

 Văn Quyết ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam. Ảnh: VnE

Phút 59, Mạc Hồng Quân chuyền bóng cho Văn Quyết và tiền vệ số 10 dứt điểm kỹ thuật nâng tỉ số lên 2-1.

Phút 65, Mạc Hồng Quân chuyền bóng thuận lợi cho Công Vinh ngay sát vòng cấm. Nhưng Công Vinh dứt điểm chậm để hậu vệ Malaysia lao người cản phá kịp thời.

Phút 69, Safiq Rahim có pha đáng nguội vào gáy hậu vệ Tiến Thành, nhưng đáng nhận thẻ đỏ thủ quân Malaysia chỉ nhận thẻ vàng từ trọng tài.

Phút 73, Mạc Hồng Quân thoát khỏi cái bóng theo kèm Fadhli Shas nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không thắng được thủ môn Khairul. Một phút sau, cú treo bóng của Văn Quyết loại cả hàng thủ nhưng Huy Toàn không kịp lao vào đệm bóng.

Những phút cuối cùng, Malaysia dâng cao đội hình tổ chức tấn công, cùng những quyết định khó hiểu từ tổ trọng tài Trung Quốc. Tuy nhiên hàng phòng ngự Việt Nam vẫn chơi tập trung để ngăn cản các pha hãm thành của đối thủ. Đặc biệt 5 phút bù giờ nghẹt thở nhưng thủ môn Nguyên Mạnh vẫn đứng vững. Cú đánh đầu chệch cột của Indra Putra ở cuối trận chấm dứt hy vọng có điểm của đội chủ nhà.

Chiến thắng ấn tượng 2-1 trên sân Shah Alam, tuyển Việt Nam giành lợi thế rất lớn trước trận bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 11/12 tới đây. Đội tuyển của chúng ta chỉ cần một kết quả hòa là đủ góp mặt tại trận chung kết.

Nguồn Vnmedia