Cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, hơn 1.000 người đi sơ tán

Chính quyền Pháp hôm 10-8 đã huy động 1.800 nhân viên cứu hỏa và hàng trăm phương tiện chữa cháy để khống chế vụ cháy rừng nghiêm trọng tại khu vực phía bắc thành phố Marseille – thành phố lớn thứ hai của Pháp.

Theo The local/AFP cho biết, cháy rừng bắt đầu bùng phát lúc 15 giờ 30 (giờ địa phương), do gió mạnh, lửa nhanh chóng lan ra vùng diện tích rộng tới 3.300 ha, chủ yếu là các khu bụi rậm, cây cỏ và một số cánh rừng. Khoảng 20 đến 25 ngôi nhà bị phá hủy và bốn nhân viên cứu hỏa và hai người dân địa phương bị thương, hơn 1.000 người được đưa đi sơ tán đến các trung tâm thể thao địa phương.

Ba nhân viên cứu hỏa bị thương nặng được máy bay lên thẳng đưa tới một bệnh viện ở TP Montpellier để điều trị.

Hỏa hoạn bùng phát từ thị trấn Rognac, cách Marseille khoảng hơn 20 km về phía bắc, sau đó lan nhanh tới Vitrolles và les Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône). Vào lúc 22 giờ tối qua, các nhân viên cứu hỏa cho biết, tình hình tại Rognac, Vitrolles và les Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) đang “ngoài tầm kiểm soát” do lửa cực mạnh kết hợp với gió, gặp vật liệu dễ cháy nổ, bén nhanh, thiêu trụi mọi thứ đi qua.

Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve, đến thị sát tại một số đơn vị cứu hỏa ở Aix-en-Provence, cho biết, có khoảng 1.800 nhân viên cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy và 400 cảnh sát giúp bảo vệ nhà cửa tại các thị trấn. Ông nói: “Tình hình rất phức tạp do thời tiết khô, gió mạnh và thiếu mưa trong nhiều tuần qua. Mục tiêu của lực lượng chữa cháy là khống chế hoàn toàn ngọn lửa để không lan đến các thành phố khác, đặc biệt là Marseille”.

Viết trên trang tweet, ông Jean-Claude Gaudin, Thị trưởng Marseille cho biết, ngọn lửa có vẻ bớt dữ dội hơn nhưng vẫn chưa được khống chế.

Nhiều tuyến giao thông đường bộ và đường hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đường cao tốc A8 đóng cửa, tuy nhiên tuyến đường cao tốc A7 được mở cửa trở lại.

Nhiều chuyến bay thương mại xuống sân bay Marseille đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay khác để nhường chỗ cho các máy bay cứu hỏa hoạt động.

Chị Caroline Vidal, người dân địa phương ở Vitrolles nói với Kênh truyền hình iTele TV khi đang rời khỏi nhà để sơ tán đến nhà bà ngoại, rằng: “Đó là một cảnh tượng giống như kết thúc của thế giới”.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn khủng khiếp này.

Nguồn Báo Nhân Dân Online