- Nhiều thí sinh không mặn mà kỳ thi tốt nghiệp, chọn phương thức xét tuyển sớm. - Du lịch Bình Thuận hút khách trong đợt nghỉ lễ 30-4. - Vàng SJC loạn giá trong ngày nghỉ lễ. - Sầu riêng đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. - Tiêu thụ điện đạt kỷ lục mới, EVN khuyến cáo tiết kiệm điện. - Giành 21 HCV, karate Việt Nam đứng đầu giải vô địch Đông Nam Á 2024. - Bộ GD-ĐT: Trước 15-8, cung ứng đủ SGK năm học 2024-2025. - Số ca mắc ho gà trong 4 tháng tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. - Công ty GC Food lãi 3,5 tỷ mỗi tháng nhờ bán nha đam, thạch dừa. - Tập đoàn Yeah1, nhà sản xuất show \\\"Chị đẹp đạp gió rẽ sóng\\\", lãi gần 19 tỷ đồng trong quý cuối năm 2023, cao nhất kể từ quý I/2022...

Bayern Munich thắng dễ tại Cúp Quốc gia Đức

Trước đối thủ Augsburg yếu hơn về mọi mặt, gã khổng lồ Bayern Munich đã có một chiến thắng nhẹ nhàng trên sân nhà Allianz Arena trong khuôn khổ vòng 2 Cúp Quốc gia Đức. Trận đấu rạng sáng ngày 27/10 được xem là màn tập dượt cho “Hùm xám xứ Bavaria” khi họ sẽ gặp chính đối thủ này tại vòng 9 Bundesliga.

Bayern Munich luôn chơi rất ổn định tại các giải đấu quốc nội (Ảnh: Reuters)

Nhập cuộc đầy hứng khởi trước sự cổ vũ của hơn 7 vạn khán giả nhà, Bayern chỉ cần đúng 2 phút để mở tỷ số. Từ một pha xâm nhập và xử lý rất kỹ thuật trong vòng cấm, đội trưởng Philipp Lahm tung cú sút chéo góc hạ gục thủ thành đối phương. Bàn thắng của Lahm giúp thế trận trở nên dễ thở hơn với đội chủ nhà. Kể từ lúc này, Augsburg hầu như chỉ còn biết co mình chống đỡ các đợt lên bóng rất đa dạng của đội bóng số 1 nước Đức. Tới phút 42, tỷ số được nhân đôi. Từ một pha tạt bóng chính xác từ cánh phải, Julian Green bật cao đánh đầu hiểm hóc để ghi tên mình lên bảng điện tử. Đây sẽ là một bàn thắng rất đáng nhớ đối với Green, khi anh trở thành cầu thủ người Mỹ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn cho Bayern. Tiền đạo sinh năm 1995 được xem là hy vọng của đội tuyển Mỹ khi anh bắt đầu được thi đấu nhiều hơn trong màu áo CLB hay nhất nước Đức mọi thời đại.

Ngay đầu hiệp 2, Augsburg đẩy cao đội hình cũng như tốc độ lên bóng nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 47, sau một tình huống lộn xộn trong khu vực 5m50, trọng tài đã cho đội khách được hưởng quả 11m. Tuy nhiên, cơ hội mười mươi này lại bị Bayern tước bỏ bởi tài nghệ của thủ thành Manuel Neuer. Chỉ vài phút sau, kịch tính lại xảy ra khi một cầu thủ Augsburg để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng trên chấm phạt đền, Thomas Mueller cũng đưa bóng vọt xà trong sự tiếc nuối của khán giả nhà.

Phút 68, sau một nỗ lực cá nhân đáng khen ngợi, cầu thủ người Hàn Quốc Dong-Won Ji rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách. Nhưng rồi tới cuối trận, trật tự đã được Bayern lập lại sau cú sút sấm sét của Alaba. Thắng trận 3-1 trước đối thủ cùng chơi tại Bundesliga mà không mất quá nhiều sức, đội bóng của Carlo Ancelotti cho thấy họ vẫn khó tìm ra đối thủ tại các giải đấu nội địa.

Ở một trận đấu khác, Borussia Dortmund lại có một ngày vô cùng chật vật khi đón tiếp đối thủ hạng 2, Union Berlin. Trên sân nhà Signal Iduna Park, dù đã sớm dẫn trước ở hiệp 1 nhưng Dortmund không thể bảo toàn tỷ số cho đến cuối trận. Hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, đại diện xuất sắc của Bundesliga phải nhờ tới các lượt đá luân lưu 11m để đi tiếp. Với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, đội chủ nhà đá pen chính xác cả 3 lượt đầu do công của Dembele, Ginter và Gotze. Trái lại, Union Berlin không dứt điểm thành công bất cứ cú 11m nào và đành chấp nhận thất bại 0-3 chung cuộc.

Tại các cặp đấu còn lại, trên sân nhà, FC Cologne phải chờ tới hiệp phụ thứ nhất mới có bàn thắng quyết định hạ Hoffenheim với tỷ số 2-1. Trên sân Nuernberg, cú đúp của Konoplyanka và bàn thắng của Huntelaar giúp Schalke 04 giành chiến thắng 3-2 một cách thuyết phục./.

Nguồn ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*