100 tuổi vẫn còn đi học

        Bước sang tuổi 100 vào ngày 25-5 vừa qua, cụ bà Isolina Campos quyết định cắp sách đến trường để chứng minh rằng không bao giờ là quá trễ để học đọc và viết.

        Thật ra, cụ từng đi học vào năm 1998 nhưng do sức khỏe quá yếu nên đành bỏ ngang. Giờ đây, cụ quyết tâm đến trường một lần nữa ở Londrina, một thành phố miền nam Brazil để “học cho được cái chữ”.
 

Cụ bà Campos đến lớp rất chăm chỉ và luôn hăng hái phát biểu
 
Hồi còn nhỏ, Campos cùng các anh trai phải phụ giúp người cha làm “rapadura”, một loại đường được làm thủ công từ cây mía, nên không thể đến trường học hành.
 
“Đằng nào thì ở nhà tôi cũng chẳng có việc gì làm. Tôi không thích bị rơi vào tình trạng trì trệ” – cụ Campos tâm sự.
 
Hiệu trưởng ngôi trường cụ Campos đang theo học – bà Regina Pierotti – kể với tờ Estado de Sao Paulo rằng cụ không hề tỏ ra nhút nhát trong lớp, trái lại còn hăng hái phát biểu. “Cụ ấy luôn muốn biết nghĩa của các từ và chẳng bao giờ nghỉ học, trừ khi bệnh quá nặng” – bà Pierotti nói thêm.
 
Đất nước Brazil rộng lớn vẫn còn đến hơn 14 triệu người, khoảng 7,4% dân số, bị mù chữ.