‘Xe tăng’ Đức tiễn Hà Lan rời EURO 2012?

      Trong trường hợp nhận thêm một thất bại nữa, đoàn quân của HLV Van Marwijk sẽ phải về nước sớm. Trận gặp ĐT Đức được xem là chung kết đối với Hà Lan.

Chờ “lốc da cam” nổi lên

 

 Van Persie gây thất vọng trong trận đầu tiên tại EURO 2012

ĐT Hà Lan đã tự làm khó mình ở bảng B tử thần khi thất bại 0-1 trước Đan Mạch. Trận thua của thầy trò HLV Van Marwijk thực sự gây sốc cho nhiều người. Được đánh giá mạnh hơn “Những chú lính chì” khi sở hữu đội hình chất lượng, nhưng Hà Lan đã bị hạ gục một cách khó tin. Trận thua 0-1 đã đẩy đoàn quân của HLV Van Marwijk đến cửa tử gần hơn.

Nhiều người cho rằng “Cơn lốc màu da cam” thất bại là do thiếu may mắn. Trong trận gặp Đan Mạch, á quân World Cup 2010 đã tung ra tới 32 cú sút về phía khung thành đối phương, nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Khả năng tấn công của ĐT Hà Lan rõ ràng vượt trội so với “Những chú lính chì”.

 

 HLV Van Marwijk chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh nhân sự

Tuy nhiên, sự vô duyên của chân sút Van Persie trong khâu dứt điểm và sai lầm của hàng thủ khiến Hà Lan phải trả giá đắt. Trong khi đó, chỉ cần có 8 pha sút bóng trong cả trận (kém “Cơn lốc màu da cam” 4 lần), nhưng đoàn quân của HLV Morten Olsen đã có bàn thắng duy nhất do công của Krohn-Dehli sau pha dứt điểm đưa bóng qua hai chân thủ thành Stekelenburg.

Thất bại với đội hình ra sân trong trận gặp Đan Mạch, HLV Van Marwijk chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh. Vị trí trên hàng công của Hà Lan cần được làm mới. Sau màn trình diễn thiếu sức thuyết phục của Van Persie, ban huấn luyện ĐT Hà Lan nhiều khả năng sẽ đặt niềm tin vào Huntelaar. Đây là phương án thay thế được chờ đợi sẽ mang đến sự thành công cho sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1.

 

 Huntelaar nhiều khả năng sẽ được tin dùng từ đầu ở trận gặp ĐT Đức

Mùa giải vừa qua, Hentelaar nhận danh hiệu Vua phá lưới ở Bundesliga với 29 bàn thắng. Thành tích ghi bàn của tiền đạo có biệt danh “thợ săn” rất thuyết phục, nhưng người hâm mộ và ban huấn luyện “Cơn lốc màu da cam” cũng nên nhớ Van Persie là chân sút số 1 tại giải Ngoại hạng Anh với 30 bàn.  Tuy nhiên, thủ quân của Arsenal đã thất bại trong việc xuyên thủng mành lưới Đan Mạch.

ĐT Đức lạnh lùng tiến vào tứ kết?

Nhiệm vụ ghi bàn của thầy trò HLV Van Marwijk trong trận đối đầu với ĐT Đức sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Hàng thủ Bayern ở Mannschaft đã thi đấu rất tốt trong trận gặp Bồ Đào Nha. Trong 90 phút, Ronaldo đã không thể xuyên thủng mành lưới của Manuel Neuer. Điều này đồng nghĩa với việc Huntelaar (hay Van Persie) sẽ phải thi đấu nỗ lực và có những pha xử lí bóng mang tính đột biến mới có hi vọng ghi bàn vào lưới thủ môn đang chơi cho Hùm xám xứ Bavaria.

 

 ĐT Đức khởi động thành công trong trận gặp Bồ Đào Nha

Không chỉ xuất sắc trong phòng thủ, đoàn quân của HLV Joachim Loew đã cho thấy sự hiệu quả khi chơi với đội hình 4-3-2-1. Những pha lên bóng của Mannschaft khá đơn giản, nhưng luôn khiến hàng thủ đối phương phải vất vả trong việc cản phá. Bàn thắng bằng đầu của Mario Gomez trong trận gặp Bồ Đào Nha cho thấy sự lạnh lùng của “Cỗ xe tăng”.

Sự gắn kết trong lối chơi của đội tuyển do HLV Joachim Loew dẫn dắt luôn được đánh giá rất cao. Đội hình với sự góp mặt của 7 cầu thủ Bayern ở các tuyến đem đến sức mạnh cho “Cỗ xe tăng”. Dù phải đụng độ đối thủ đang khát chiến thắng Hà Lan, nhưng nhiều chuyên gia nhận định ĐT Đức sẽ tiếp tục chơi với cách đã thể hiện trước Bồ Đào Nha. Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu căng thẳng và hấp dẫn nhất ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Người hâm mộ có thể sẽ phải chia tay “Cơn lốc màu da cam” sau 90 phút sắp tới trên sân SportKomplex Metalist (Kharkiv).

 

“Cỗ xe tăng” đã chứng tỏ được sức mạnh tại EURO 2012