Vòng 4 Ngoại hạng Anh, Everton – Chelsea: Màu xanh đại chiến

       Chelsea trở lại Premier League sau 2 tuần với một diện mạo khác, khi sự xuất hiện của tiền đạo Samuel Eto’o và ngôi sao chạy cánh Willian đang giúp họ cải thiện mạnh mẽ trong khả năng tấn công. Chelsea chỉ thắng 1 trong 7 chuyến viếng thăm sân Goodison Park gần nhất, nhưng đoàn quân của HLV Jose Mourinho lần này có thể tự tin trình diễn thứ năng lực tấn công để chiến thắng.

Chelsea bất bại sau 3 loạt trận đầu tiên, chỉ chủ nhà Man.United mới buộc họ chia điểm ở trận hòa 0-0 tại Old Trafford hôm 26-8. Bước vào giải với tâm thế của ứng viên vô địch, Chelsea có sự trở lại của Mourinho ngay lập tức chứng tỏ đã sẵn sàng đòi lại ngôi vô địch. Trên thực tế, Chelsea vẫn còn cho thấy những hạn chế sau 3 vòng đấu tiên, đặc biệt là năng lực ghi bàn của Fernando Torres hay Demba Ba khiến họ phải cậy nhờ các vị trí hộ công như Eden Hazard, Oscar hay Frank Lampard làm thay phần việc này.

Steven Pienaar (trái, Everton) trong pha tranh chấp với David Luiz (Chelsea).

Nhưng, trước thời hạn cuối của thị trường chuyển nhượng, Chelsea kịp chào đón tiền đạo Samuel Eto’o và ngôi sao chạy cánh Willian (đều từ FC Anzhi). HLV Mourinho không giấu được nỗi thất vọng khi thất bại trong thương vụ Wayne Rooney, nhưng việc ngay lập tức ông quay sang tuyển mộ Eto’o cũng đủ chứng tỏ ngôi sao người Cameroon thật sự hữu ích. Eto’o dù đã 32 tuổi, bản năng sát thủ của anh có thể “cùn” đi đôi chút khi phải trải qua môi trường ít cạnh tranh tại Nga, nhưng Mourinho biết có thể giúp anh tìm lại thứ phong độ từng cùng ông mang về 4 chiếc vô địch tại Inter Milan, đặc biệt là Champions League mùa giải 2009-2010.

Eto’o xuất phát tại Goodison Park đêm nay sẽ chẳng là điều bất ngờ khi biết rằng, HLV Mourinho đã chán ngán đến mức phải dùng Andre Schurrle làm tiền đạo ở trận hòa Man.United 0-0. Tuy nhiên, Willian thì rất ít khả năng được ra mắt bởi đến lúc này, bộ ba tấn công phía sau tiền đạo gồm Eden Hazard, Oscar và De Bruyne hay Juan Mata đang chơi rất tốt.

o0o

Phía ngược lại, Everton cũng chào đón những tân binh quan trọng, nhưng họ cũng mất đi không ít ngôi sao. Gareth Barry đã gia nhập sân Goodison Park từ Man.City, bản thân Chelsea cũng “chi viện” cho họ thêm tiền đạo Romelu Lukaku theo hợp đồng cho mượn. Tuy nhiên, Everton chia tay ngôi sao tấn công Marouane Fellaini sang Man.United nên chưa thể khẳng định, họ đang mạnh hay yếu hơn như khi toàn hòa 3 trận liên tiếp tại Premier League.

Everton đang chơi thứ bóng đá khoáng đạt dưới thời HLV Roberto Martinez, nhưng khả năng ghi bàn quá kém của họ (chỉ 2 bàn và tịt ngòi ở 2 trận gần nhất) cũng đang chỉ ra điểm yếu của mình. Cần biết, những đối thủ của Everton vừa qua đều yếu hoặc rất yếu hơn họ, như Norwich, West Brom hay tân binh Cardiff City (thêm đối thủ hạng 3 Stevenage mà họ chỉ có thể thắng 2-1 trong hiệp phụ tại Cúp Liên đoàn).

Hôm nay trước Chelsea, đối thủ lớn đầu tiên ở mùa này và Lukaku sẽ không thể ra sân theo ràng buộc của hợp đồng cho mượn, thật khó hy vọng vào cơ hội gây bất ngờ của Everton!