Van Persie lập hat-trick, đưa M.U vào tứ kết Champions League

       Rạng sáng 20-3, tiền đạo 30 tuổi người Hà Lan Robin Van Persie đã lập hat-trick giúp Manchester United (M.U) hạ Olympiakos 3-0 trên sân Old Trafford và giành chiến thắng chung cuộc 3-2, lọt vào tứ kết.

Robin Van Persie (trái) ăn mừng bàn thắng cùng Carrick – Ảnh: Reuters 

Với lợi thế thắng 2-0 trong trận lượt đi, trên sân Old Trafford, Olympiakos thực hiện chiến thuật phòng ngự phản công kèm theo đó là lối đá rất cứng. Chỉ trong 10 phút đầu trận, các cầu thủ Olympiakos đã phải lãnh đến hai thẻ vàng, thuộc về Manolos và Dominguez.

Dù đối phương lùi sâu đội hình, phòng ngự số đông và đá rát nhưng các cầu thủ M.U vẫn có một thế trận rất tốt. Đã lâu rồi mới thấy M.U có một trận đấu hứng khởi như vậy. Rooney hoạt động rộng khắp mặt sân; Giggs khôn ngoan trong việc điều tiết lối chơi của M.U, thực hiện các đường chuyền dài gây đột biến. Các cầu thủ còn lại như Carrick, Valencia, Evra, Welbeck… cũng chơi đầy máu lửa. Và trong thế trận đó, Van Persie đã tỏa sáng.

Phút 24, Giggs chuyền dài cho Van Persie đón bóng bằng ngực trong vòng cấm địa. Vừa khống chế được bóng, Van Persie bị hậu vệ của Olympiakos phạm lỗi từ phía sau và trọng tài cho M.U hưởng quả phạt 11m. Chính Van Persie sút thành công, mở tỉ số ở phút 25.

Đến cuối hiệp một, ở phút 45+1, Giggs lại có đường chuyền dài cho Rooney ở cánh phải, căng ngang cho Van Persie đệm bóng ở cự ly gần, nâng tỉ số lên 2-0. Phút 52, Van Persie lập cú hat-trick đồng thời cũng giúp M.U hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Olympiakos bằng cú sút phạt tuyệt đẹp, ấn định tỉ số 3-0 của trận đấu.

Chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng với M.U bởi ngoài ba bàn thắng của Van Persie, họ còn tạo ra rất nhiều pha bóng nguy hiểm. Rooney một lần đánh đầu dội cột dọc và thủ môn Roberto cũng phải rất nhiều lần trổ tài cứu thua trước các cú dứt điểm của Rooney, Evra, Welbeck…

Hàng thủ của M.U cũng chơi rất tốt. Những Ferdinand, Jones, Carrick, Evra, Raphael… đã đứng vững được trước sức ép mà Olympiakos tạo ra trong khoảng 10 phút cuối trận. Khung thành của thủ môn David De Gea ít khi bị đặt vào tình huống nguy hiểm. Xuất sắc nhất có lẽ là lúc De Gea liên tiếp cản hai cú dứt điểm của Fuster và Dominguez, lúc tỉ số đang là 1-0.

Điều đáng tiếc nhất trong trận thắng của M.U là người hùng của họ, Robin Van Persie phải rời sân trên cáng ở phút 90+1. Vẫn chưa biết liệu chấn thương của tiền đạo này có nặng hay không.

Nguồn tuổi trẻ