U23 Việt Nam – U23 Malaysia: Ngôi đầu vẫy gọi!

Trận đại chiến vào lúc 16h30 trên sân Wunna Theikdi, U23 Việt Nam chỉ cần giành chiến thắng sẽ giành luôn ngôi đầu bảng A và tấm vé đi tiếp vào bán kết trước Malaysia.

Món nợ SEA Games 2009

Nhìn lại 5 lần vào chung kết SEA Games từ năm 1995 đến nay, không lần nào cơ hội vô địch lại gần với U23 hay tuyển Việt Nam như lần 2009. Năm ấy, U23 Việt Nam có dàn cầu thủ đang đạt độ chín cùng chiến lược gia Henrique Calisto. Bóng đá Việt Nam cũng bừng bừng khí thế khi vừa vô địch AFF Cup 2008 lần đầu tiên trọng lịch sử.

Với dàn binh hùng, tướng mạnh, U23 Việt Nam dễ dàng chiếm ngôi đầu bảng A, đứng trên cả Malaysia và Thái Lan. Tái ngộ người Mã ở trận chung kết, thầy trò ông “Tô” tự tin tái lập chiến thắng 3-1 ở vòng bảng. Song ở trận chung kết, thủ môn Tấn Trường bị gãy vai, cùng pha đốt lưới nhà của Xuân Hợp, khiến U23 Việt Nam chết lặng nhìn Malaysia vô địch.

Ảnh minh họa

Từ thất bại chung kết SEA Games 2009, U23 Việt Nam (đỏ)
rất khó khăn trong mỗi lần thi đấu với U23 Malaysia

Cú ngã tại Vientiane, Lào năm ấy thay đổi cán cân bóng đá khu vực dữ dội. Khi Malaysia liên tục vô địch AFF Cup 2010, rồi bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 2011. Còn bóng đá Việt Nam liên tục sa sút 4 năm trở lại đây và chính người Malaysia hạ tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2010 để rồi lên ngôi vô địch.

Có thể nói từ món nợ SEA Games 2009 đã đến lúc U23 Việt Nam trả cả vốn lẫn lãi cho Malaysia. Không chỉ đòi lại những gì đã mất, U23 Việt Nam chỉ còn một con đường chiến thắng mới giành quyền đi tiếp tại bán kết, sau khi U23 Singapore đã giành vé sớm.

Tất nhiên còn nhiều lo lắng, khi hàng thủ chơi chưa tập trung, tuyến tiền đạo chưa thực sự ổn định. U23 Việt Nam ghi đến 12 bàn vào lưới Brunei, Lào, song bó tay trước hàng phòng ngự Singapore. Áp lực phải đi tiếp, vô địch SEA Games cũng khiến các tuyển thủ chưa chơi đúng sức. Song ở thế đường cùng, thầy trò ông Hoàng Văn Phúc sẽ vô cùng nguy hiểm là điều chắc chắn.

Thắng và đánh chiếm ngôi đầu

Ở một bối cảnh khác, Malaysia không còn mạnh như đội hình vô địch SEA Games 2011. Nhiều trụ cột đã quá tuổi, đương kim vô địch còn đen đủi khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương. Vẫn còn Bakri, Rozaimi, Nazmi, Chuchu và đội trưởng Fazail, song Malaysia không tinh quái, thiện chiến và lỳ lợm như khi đánh bại Indonesia để vô địch tại chảo lửa Bung Karno như năm 2011.

Họ sở hữu trung phong ghi bàn cực tốt Rozaimi, song hàng thủ đã yếu đi nhiều. Trận hòa may mắn Singapore đã chỉ ra những hạn chế của đội hình Malaysia năm nay. Chỉ cần 1 trận hòa là đi tiếp, rõ ràng Malaysia không khao khát chiến thắng bằng chúng ta. Nếu nhìn Indonesia bất ngờ đánh chủ nhà Myanmar để đi tiếp, sẽ tiếp thêm sự hưng phấn cho U23 Việt Nam.

Ảnh minh họa

U23 Malaysia (vàng) không còn mạnh như 2 năm trước là cơ hội để U23
Việt Nam giành chiến thắng để chiếm luôn ngôi đầu bảng A

Chuyên gia Lê Thụy Hải cũng đã bình luận về trận đấu này: “U23 Việt Nam cần chơi giữ sức, không nên vội vàng đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Ông Hoàng Văn Phúc phải cho học trò chơi chậm ở phía dưới và bất thần tăng tốc khi tấn công. Thay vì mẫu cầu thủ chơi hoa hòe, biểu diễn như Phi Sơn, tôi nghĩ để Văn Thắng vào sân hợp hơn. Cầu thủ này có thể càn lướt, xộc thẳng vòng cấm và là trung phong ẩn sau tiền đạo cắm. Chỉ có tấn công sau nách trung vệ hoặc dùng tiền vệ công tạo áp lực, U23 Việt Nam mới có thể đánh bại Malaysia”.

Mất mát duy nhất của U23 Việt Nam là Ngọc Đức bị treo giò và Đình Hoàng được thay thế. Hậu vệ Quang Hùng mới khỏi ốm nên chưa rõ đảm bảo thể lực và phong độ hay không. Dẫu sao đội trưởng Văn Quyết tỏa sáng với cú đúp và màn trình diễn ấn tượng khi gặp Lào. Ở những pha đá phạt cố định, khả năng sút phạt tốt của Mạnh Hùng cũng là một lá bài trong tay áo để ông Phúc chờ đợi.

Chỉ có giành 3 điểm, U23 Việt Nam mới vượt qua Malaysia để giành vé đi tiếp. Không những thế, thầy trò ông Phúc sẽ có được 9 điểm (3 thắng, 1 thua) để giành ngôi đầu bảng, vì Singapore cũng chỉ có 8 điểm (2 thắng, 2 hòa). Không những thế, U23 Việt Nam tránh đối thủ nặng ký U23 Thái Lan và chỉ gặp nhì bảng B, U23 Indonesia, là điều tuyệt vời hơn để U23 Việt Nam vượt qua đối thủ khó chơi Malaysia.

Nguồn Vnmedia