U23 Việt Nam: Tranh thủ từng phút giây

      Chưa đầy một tháng nữa là môn bóng đá nam tại SEA Games 26 khởi tranh và hơn một tuần nữa, ĐT U23 VN sẽ bước vào thi đấu tại VFF Cup, giải đấu cọ xát cuối cùng trước khi lên đường tham dự sân chơi khu vực. Tất cả đều hiểu rằng giờ là lúc cần phải tranh thủ nắm lấy từng phút giây.

U23 VN bước vào tập luyện ngay sau khi trở về HN. Ảnh: Quốc Khánh

Những ngày vất vả

Với vỏn vẹn một tuần chuẩn bị cho giải giao hữu Eximbank Cup sau kỳ nghỉ V-League 2011, rồi tiếp đó là một tuần thi đấu ở giải giao hữu vừa nhắc và mới đây là một tuần tập luyện tại Pleiku, tính đến thời điểm này, ĐT U23 mới đi được non nửa hành trình chuẩn bị cho SEA Games 26. Có thể tin rằng quãng thời gian sắp tới tại Hà Nội sẽ rất vất vả với thày trò HLV Falko Goetz khi họ bước vào những ngày cao điểm nhất của chu kỳ huấn luyện.

Bước ra sảnh đến của sân bay Nội Bài chừng 13h00 hôm qua nhưng phải tới gần 15h00 cùng ngày, các thành viên của ĐT U23 mới ổn định xong việc ăn nghỉ của mình. Ai cũng tỏ ra rất mệt mỏi, nhưng dưới sự chỉ đạo của HLV Phan Thanh Hùng buổi tập chiều vẫn diễn ra bình thường tại Mỹ Đình. Trao đổi cùng TT&VH, ông Hùng cho biết giáo án luyện tập của ĐT U23 do HLV trưởng Falko Goetz đề ra nên với tư cách của một trợ lý, ông cùng cộng sự và các học trò của mình có trách nhiệm phải thực hiện nghiêm túc.

Hà Nội suốt tuần vừa rồi mưa tầm tã kèm theo gió lạnh, đã có những lo lắng về nguy cơ cảm cúm hoặc chấn thương do mặt sân trơn trượt nhưng phải đến khi chạng vạng mặt người, buổi tập chiều qua mới kết thúc. Nếu HLV Falko Goetz có mặt tại Mỹ Đình, hẳn nhà cầm quân người Đức cũng khó mà phàn nàn về thái độ luyện tập của các học trò của ông qua cái cách những bộ quần áo của họ lấm lem bùn đất. Những ngày sắp tới chắc cũng sẽ như vậy.

Điểm tựa Thủ đô

“Ra đây cũng không thoát mưa!”
, các trợ lý của HLV Falko Goetz chia sẻ về điều kiện thời tiết của Hà Nội và Pleiku. Nhưng ngay cả khi bầu trời Pleiku quang đãng hơn, còn điều kiện ăn ở tại khu huấn luyện Hàm Rồng được mô tả là 5 sao, có lẽ ĐT U23 vẫn bắt buộc phải di chuyển ra Hà Nội. Chỉ vào bắp chân chằng chịt vết mẩn đỏ, có những chỗ còn đang rỉ máu, trợ lý Phùng Thanh Phương rùng mình mô tả về loại “côn trùng lạ” đã hành hạ ĐT U23 suốt tuần qua tại Pleiku. Nhiều thành viên của ĐT cũng kể lại có lúc nửa đêm không chịu nổi ngứa, họ phải tỉnh dậy xả thẳng nước nóng vào chân mình.

Những cơn mưa mùa tầm tã ở Tây Nguyên, những cơn ngứa đến mất ăn mất ngủ là lý do chính đáng để ĐT U23 phải tính tới việc thay đổi môi trường tập luyện. Nhưng không khó để cảm nhận sự vui vẻ và háo hức của các cầu thủ trẻ khi họ được trở ra Hà Nội và tập luyện ngay sát sân Mỹ Đình, giờ mang dáng dấp của một biểu tượng đại diện cho nền bóng đá quốc gia. Ý thức tự hào về màu cờ sắc áo đôi khi được nhen lên từ những ý niệm tưởng giản đơn như vậy.

Theo kế hoạch, ĐT U23 sẽ tập luyện tại Hà Nội cho đến sát ngày lên đường tham dự SEA Games 26. VFF Cup, giải đấu cọ xát cuối cùng của thày trò HLV Falko Goetz, cũng sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Đất Thủ đô một lần nữa trở thành điểm tựa của giấc mơ vàng mà bóng đá VN mòn mỏi chờ đợi nửa thế kỷ qua, còn trước mắt, nó là nơi chứng kiến công sức lao động của cái tập thể được lịch sử trao cho trọng trách ấy.

Sau khi dẫn dắt ĐTVN thi đấu giao hữu với Nhật Bản, HLV Falko Goetz đã trở về VN vào chiều qua. HLV người Đức đã có buổi làm việc đầu tiên với ĐT U23 sau một tuần tạm chia tay. Có vẻ như cũng thấu hiểu cảm giác mệt mỏi của ĐT U23 suốt tuần luyện tập vừa qua nên HLV Falko Goetz đã đồng ý cho ĐT U23 xả trại cả ngày hôm nay và tập trung trở lại vào buổi tối. Ông cũng đồng ý với quyết định không triệu tập tiền đạo Hà Minh Tuấn, cầu thủ dính chấn thương ở giải giao hữu U21 quốc tế vừa diễn ra. Như vậy, tính đến thời điểm này, chỉ có mình hậu vệ Xuân Hiếu (HA.GL) là tân binh của ĐT U23.