Tuyển Việt Nam thua sát nút UAE

Đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc thể hiện bộ mặt ấn tượng và chỉ chấp nhận thua 1-2 trước đối thủ mạnh đến từ Tây Á ở vòng loại Asian Cup 2015.

                    

                    vneu-jpg-1360152483_500x0.jpg
                    Tuyển Việt Nam chơi ấn tượng dù thất bại. Ảnh: Thế Kiên.

     Bị dẫn trước từ sớm buộc tuyển Việt Nam phải dâng cao lựa chọn cách đôi công với đối thủ mạnh. Với vũ khí là sự khéo léo và kỹ thuật nhỏ, các tuyển thủ Việt Nam khắc chế tốt lối chơi dựa vào sức mạnh và tốc độ của đội bạn. Nhiều cơ hội được các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc tạo ra, đặc biệt là ở nửa cuối hiệp một, nhưng không thể biến thành bàn thắng. Chơi dâng cao chấp nhận mạo hiểm, hàng phòng ngự Việt Nam nhiều lần bị đối phương khoan thủng. May mắn và sự vô duyên của tiền đạo UAE giúp đội chủ nhà nhiều lần thoát thua. 

     Dù vậy, trận thua sít sao 1-2 cũng không phải là điều quá tồi tệ với tuyển Việt Nam. Bởi đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc thể hiện được tinh thần thi đấu đáng khen ngợi và lối chơi hợp lý. Đội chủ nhà làm chủ cuộc chơi trong nửa cuối hiệp một và những phút đầu hiệp hai, gây nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch Cup vùng Vịnh.

     Khó khăn sớm đến với tuyển Việt Nam ngay phút thứ 5, Michal Nguyễn phạm lỗi với cầu thủ UAE trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Khailil dễ dàng đánh bại thủ môn Thanh Bình, mở tỷ số 1-0 cho UAE.

     

     3 phút sau, Michal Nguyễn lại có pha va chạm với tiền đạo đối phương trong vòng cấm nhưng lần này không có phạt đền cho UAE.

     Những phút đầu hiệp một, các học trò của HLV Mahdi Ali chơi áp sát, bắt người chặt chẽ khiến tuyển Việt Nam lên bóng khá khó khăn. Phút 14, Tấn Tài thoát xuống sát biên ngang từ tình huống đá phạt góc của Thành Lương. Tuy nhiên, cú căng ngang sệt của đội trưởng tuyển Việt Nam không vượt qua rừng chân của cầu thủ đối phương.

     Phút 17, UAE có pha tấn công nguy hiểm. Bóng được chuyền dài và bổng loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Việt Nam giúp tiền đạo UAE tung cú sút căng trúng người thủ môn Thanh Bình.

     Những phút tiếp theo, các pha phối hợp nhanh và nhỏ giúp tuyển Việt Nam tỏ ra khá chủ động về thế trận. Phút 30, cầu thủ UAE có pha sút xa căng như kẻ chỉ đưa bóng trúng xà ngang khung thành Thanh Bình. Phút 33, Việt Nam có câu trả lời với cú sút của Quốc Anh nhưng không gây khó cho thủ môn Ali Khaseif.

     Một phút sau, trung vệ Gia Từ phá bóng ngay trước chân tiền đạo UAE trong vòng 5m, cứu thua cho tuyển Việt Nam. Ngay sau đó, Tấn Tài kết thúc đường phối hợp hay của tuyển Việt Nam bằng cú sút chân trái sệt và nhẹ.

     Nửa cuối hiệp một là khoảng thời gian chơi thăng hoa của đội chủ nhà. Các pha phối hợp nhỏ chính xác và những cú xuống biên tốc độ cao được tuyển Việt Nam thi triển nhuần nhuyễn, đẩy UAE vào thế bị động. Chỉ trong khoảng chưa tới 10 phút từ 36 đến 43, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc có tới 3 cơ hội ăn bàn rõ ràng.

                                   

                         quyet-jpg_1360155116[1214082163].jpg
                         Tuyển Việt Nam tạo nhiều sóng gió về phía khung thành UAE nửa cuối hiệp một. Ảnh: Thế Kiên.

     Phút 36, tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rõ ràng nhất từ đầu trận. Tấn Tài nỗ lực đi bóng bên cánh phải tạt vào phía trong để Quốc Anh đặt lòng một chạm nhưng bóng đi chệch cột. Phút 40, nhận đường chuyền từ chấm phạt góc, Nguyên Sa tung cú sút đẹp mắt buộc thủ môn Ali Khaseif trổ tài cứu thua. Phút 43, Mạc Hồng Quân chuyền bóng để Văn Quyết lừa qua một hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút chân trái hiểm hóc khiến thủ môn Ali Khaseif bay người đẩy bóng chịu phạt góc.

     Nhiều cơ hội nhưng không bàn thắng nào được ghi cho tuyển Việt Nam và hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về UAE.

     

     Hiệp hai ngay phút đầu tiên, hậu vệ UAE mắc sai lầm để Quốc Anh có bóng tung cú sút đúng vị trí thủ môn Ali Khaseif. Sau đó, đội khách có câu trả lời. Tiền đạo UAE băng xuống phá bẫy việt vị lừa qua cả thủ môn Thanh Bình nhưng trung vệ Gia Từ kịp thời lui về khiến góc sút hẹp lại. Cú sút sau đó của tiền đạo UAE đập trúng cột dọc.

     Phút 54, hậu vệ UAE để mất bóng ngay trước vòng cấm. Thành Lương lao vào sút một chạm nhưng bóng đi trúng vị trí thủ môn Ali Khaseif. Trong tình huống này, nếu tiền vệ người Hà Nội quan sát và chuyền bóng sang cánh phải cho đồng đội thì có lẽ cơ hội ăn bàn sẽ cao hơn.

     Phút 58, tuyển Việt Nam có bàn gỡ hoà. Tấn Tài tạt bóng để Quốc Anh bay người đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang đập đất phía trong khung thành. Tỷ số là 1-1 cho đội chủ nhà. Những phút thi đấu đầy cảm xúc của tuyển Việt Nam. Khán đài sân Mỹ Đình như nổ tung sau bàn thắng.

     

     Tuy vậy, niềm vui của CĐV chủ nhà không kéo dài được lâu. Phút 66, UAE nâng tỷ số lên 2-1. Từ pha đá phạt góc, cầu thủ đội khách thoải mái đánh đầu cận thành tung lưới Thanh Bình.

     Những phút tiếp theo, UAE chủ động đá chậm nhằm giảm hưng phấn của tuyển Việt Nam. Đội khách thể hiện sự cẩn trọng, lùi sâu đội hình chơi phòng ngự phản công. Trong khi đó, thể lực không còn cho phép các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đẩy cao tốc độ tạo áp lực cần thiết lên khung thành UAE.

     

     Phút 82, Thành Lương tung cú sút chân trái nhưng không khó cho thủ môn Ali Khaseif.

     Phút 86, tuyển Việt Nam có cơ hội ghi bàn rõ ràng. Quốc Anh tung cú sút xa, bóng đập chân hậu vệ UAE đổi hướng nhưng thủ môn đội bạn kịp thời phản xạ cứu thua.

                    

                    hau-jpg[1214082163].jpg
                    Hàng phòng ngự Việt Nam nhiều lần bị tiền đạo UAE xuyên thủng. Ảnh: Thế Kiên.

     Phút 87, HLV Hoàng Văn Phúc có sự thay đổi người đầu tiên. Mạc Hồng Quân ra sân nhường chỗ cho Lê Văn Thắng.

     Phút 87, Thành Lương đá phạt góc để Văn Quyết bật cao lắc đầu đưa bóng trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội gỡ hoà cho tuyển Việt Nam.

     Phút 90, Mạnh Dũng vào sân thay Thành Lương.

     4 phút bù giờ nhưng tuyển Việt Nam không thể làm nên điều thần kỳ, đành chấp nhận thua cuộc 1-2.

     Đội hình tuyển Việt Nam: Thủ môn Thanh Bình. Hậu vệ Văn Hoàn, Gia Từ, Michal Nguyễn, Văn Phong. Tiền vệ: Văn Quyết, Tấn Tài, Nguyên Sa, Quốc Anh, Thành Lương. Tiền đạo: Hồng Quân.