Trận chiến Old Trafford nhìn từ… Hazard

Với bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea trên sân Bournemouth, tiền vệ Eden Hazard đã có tổng cộng 14 pha lập công ở Premier League mùa này. Con số ấy, và cái cách anh dứt điểm như thế – vừa chạy vừa nhận đường chuyền từ phía sau tới, đi bóng nhanh và sút bóng gọn vào góc hẹp – đã nói lên tất cả: Hazard vẫn thể hiện phong độ cực tốt. Hơn bao giờ hết, Chelsea cần những đóng góp như vậy trong giai đoạn nước rút của cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, câu chuyện ở đây không chỉ có vậy. Cũng là trên sân Bournemouth, cũng vào thời điểm như thế này năm ngoái, Hazard ghi 2 bàn chứ không chỉ một bàn và Chelsea thắng 4-1 chứ không phải 3-1. Thế mà khi ấy chẳng ai nói đến phong độ tốt của Hazard, cũng không ai đề cập 2 chữ “vô địch” với Chelsea. Thay vào đó, giới truyền thông nước Anh chỉ ái ngại nhìn theo những bước chân nặng nề của Chelsea trên đường về hạng 10 chung cuộc ở mùa bóng 2015-2016 và thông báo với nhau rằng Hazard mới vừa kết thúc 355 ngày tịt ngòi ở đấu trường Premier League. Đúng vậy, 355 ngày, tức là gần tròn một năm.

Eden Hazard (phải) đã thật sự tìm lại năng lực của một trong những ngôi sao được chờ đợi nhất.

Vậy điều gì đã giúp Hazard phục hưng ngoạn mục như vậy? Câu trả lời dễ thấy nhất là vai trò của HLV trưởng. Cùng với Diego Costa và Fabregas, Hazard đã xuất sắc mang lại chức vô địch Premier League 2014-2015 cho Jose Mourinho. Nhưng chỉ sau vài tháng, dường như đã xảy ra một cuộc khủng hoảng không thể cứu vãn trong mối quan hệ giữa những cầu thủ này với ông thầy người Bồ. Những Costa, Fabregas và nhất là Hazard chỉ còn là cái bóng của chính mình. Chelsea trượt dốc không phanh. Jose Mourinho bị sa thải vào tháng 12-2015.

Để hướng dẫn một Hazard như thế từ chỗ tột cùng lên đỉnh cao trở lại, đương kim HLV Conte cho biết ông đã kích thích vào tinh thần và niềm tin cầu thủ. Hazard là một vị trí ngôi sao của Chelsea, và ông đã yêu cầu anh thi đấu cũng như hành xử đúng như một ngôi sao. “Tôi mừng cho Hazard”, Conte nói tiếp, “Cậu ấy ghi một bàn thắng đẹp vào lưới Bournemouth. Cậu ấy làm tốt nhiệm vụ của mình trong trận thắng ấy. Hazard là một cầu thủ lớn, một tài năng lớn. Cậu ấy phải hiểu và phải luôn ghi nhớ điều này”.

Nói đến đó, Conte nhấn mạnh: “Theo tôi, chức năng thật sự của mỗi HLV trưởng không chỉ là giành chiến thắng khi ra sân thi đấu. Một HLV giỏi còn phải biết cố gắng giúp cho cầu thủ hay hơn, cố gắng tìm ra cách phù hợp nhất để làm việc với cầu thủ”.

Sau Bournemouth, thử thách kế tiếp của thầy trò Conte-Hazard chính là… Mourinho. Cuối tuần này, Chelsea sẽ đụng độ Man.United trên sân Old Trafford. Tầm vóc của đối thủ, những ân oán với ông thầy cũ chắc chắn sẽ tạo ra nhiều cảm xúc dữ dội cho trận chiến này. Thêm vào đó còn là áp lực đua điểm với Tottenham – đội bóng này đang đá đâu thắng đó, thi đấu với đầy cảm hứng và thừa khả năng giành trọn 3 điểm khi gặp Bournemouth trên sân White Hart Lane.

“So sánh 2 trận đấu – chúng tôi gặp Man.United trên sân đối phương và Tottenham gặp Bournemouth trên sân nhà – thì rõ ràng dễ cho Tottenham lấy điểm hơn rồi”, Conte thừa nhận, “Man.United chắc chắn sẽ đầy quyết tâm chiến đấu khi gặp chúng tôi, vì bất cứ đối thủ nào cũng thích đánh bại đội đầu bảng. Chúng tôi biết lịch trình thi đấu của mình không hề dễ dàng. Nhưng dù gì thì Chelsea cũng đang đạt phong độ tốt, các cầu thủ của chúng tôi đang tràn đầy niềm tin, và chúng tôi sẽ cố gắng thắng trên sân Man.United”.

Và Conte lại nhấn mạnh: “Chelsea đang chứng tỏ được bản lĩnh, khát vọng và ý chí. Mùa giải chúng tôi đang trải qua là một mùa bóng tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn nó phải trở thành tuyệt vời. Để được như thế, phải giành được chức vô địch”.

Nguồn SGGP