Ronaldo tỏa sáng giúp Real “đè bẹp” Levante

Ronaldo đã góp 1 bàn thắng vào trận thắng 3-0 của Real trước Levante trong trận đấu thuộc vòng 27 La Liga diễn ra rạng sáng nay.

Ra sân với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ yếu hơn để xây chắc ngôi đầu La Liga, nên các học trò của HLV Ancelotti đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính. Trước sức ép ghê gớm của Real, hàng thủ của Levante đã không thể trụ được lâu.

Ronaldo mở tỉ số cho Real từ khá sớm (Ảnh: Getty)

 Phút 11, Ronaldo lại sắm vai người hùng khi đánh đầu mở tỉ số cho đội chủ nhà từ pha đá phạt góc của Di Maria. Bàn thắng của Ronaldo một lần nữa cho thấy cho thấy sự không chiến cực tốt của cầu thủ này, dù có tới 2 hậu vệ theo kèm những tiền vệ người Bồ vẫn ghi được bàn thắng, tỉ số là 1-0 cho Real.

Có bàn thắng mở điểm, Real liên tục gia tăng sức ép lên khung thành của đội khách. Khá nhiều cơ hội được tạo ra trước cầu môn của thủ thành Navas nhưng tiếc rằng, Ronaldo, Benzema và Di Maria đã không thể nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ngay trong hiệp 1.

Cơ hội đáng tiếc nhất mà Real không thể có bàn thắng thứ 2, đó là cú đánh đầu cận thành của Benzema ở phút 44, nó đã loại bỏ được thủ môn đội khách nhưng lại không thắng được cột dọc.

Marcelo ghi bàn thắng khá đẹp nâng tỉ số lên 2-0 cho Real (Ảnh: Getty)

  Bước sang hiệp 2, Real vẫn là đội nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 49, Ronaldo và Marcelo có pha phối hợp tấn công nhanh bên phía cánh trái, hậu vệ người Brazil đột nhập vòng cấm của Levante rồi tung cú dứt điểm chuẩn xác nâng tỉ số trận đấu lên thành 2-0.

Đến lúc này, Levante đã không còn gì để mất, đội khách bắt đầu dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số. Tuy nhiên, khi mà hàng công chưa lên tiếng thì suýt chút nữa Levante phải nhận bàn thua thứ 3 nếu như thủ thành Navas không cản phá xuất thần cú sút của Benzema ở phút 56.

Khó khăn chồng chất khó khăn, từ phút 64, Levante chỉ còn chơi với 10 người khi David Navarro phạm lỗi phía sau với Ronaldo, trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi David Navarro.

Real có một trận đấu khá nhàn nhã (Ảnh: Getty)

 Dẫn trước 2-0 lại được thi đấu hơn người, Real thi đấu khá nhàn nhã. Đến phút  81, Levante đã phải nhận bàn thua thứ 3, Nikos Karabelas là người tự đốt lưới nhà từ đường căng ngang khó chịu của Marcelo. Không thể trách Karabelas trong pha bóng này, vì nếu anh không nỗ lực phá bóng, có lẽ một cầu thủ áo trắng khác cũng thay anh ghi bàn cho Real.

Những phút còn lại, Real đã  chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu. Mặc dù, vẫn có một số cơ hội được tạo ra trước khung thành đội khách, nhưng Bale và Ronaldo đều không thể dứt điểm thành công.

Chung cuộc, Real giành thắng lợi với tỉ số 3-0. Chiến thắng này giúp thầy trò Ancelotti vững vàng dẫn đầu La Liga với 67 điểm sau 27 vòng đấu, hơn Atletico 3 điểm và hơn Barca tới 4 điểm./.
Dương Thuật/vov.vn