Ngược dòng hạ Liverpool, Chelsea xây chắc top 3

Mặc dù sớm để lọt lưới ở phút thứ 3 nhưng Chelsea đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giữ 3 điểm ở lại Stamford Bridge. Với chiến thắng này, thầy trò Mourinho tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đồng thời đẩy Liverpool ra khỏi top 4.

Ở loạt đấu sớm vòng 19 Premier League, cả Man City và Arsenal đều giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0. Hai kết quả này đã gây sức ép khá lớn lên cuộc chạm trán giữa Chelsea và Liverpool ở Stamford Bridge. Dù không có cơ hội giành chức vô địch lượt đi song cả 2 đội bóng đã tạo nên một trận cầu đầy kịch tính.

Bước vào trận đấu này, HLV Jose Mourinho đã sử dụng đội hình khá mạnh. Duy chỉ có Ramires không thể ra sân vì án treo giò. Trên hàng công, “người đặc biệt” đã trao cơ hội đá chính cho tiền đạo Samuel Eto’o thay vì Fernando Torres. Trong khi đó, Liverpool thiếu vắng khá nhiều trụ cột như Enrique, Gerrard hay Sturridge. Tuy vậy, trên hàng công, Lữ đoàn đỏ vẫn tỏ ra cực kì nguy hiểm với bộ 3 Coutinho – Sterling – Suarez.

Những cảnh báo ấy là không thừa với Chelsea bởi ngay ở phút thi đấu thứ 3, đội bóng thành phố cảng đã có bàn mở tỉ số tại Stamford Bridge. Từ quả đá phạt bên phía cánh trái, Luis Suarez đã có pha tranh chấp bóng bổng quyết liệt với Ivanovic, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để trung vệ Martin Skrtel đá bồi mở tỉ số.

Ảnh minh họa
Skrtel mở tỉ số cho Liverpool ngay ở phút thứ 3

Bàn thua sớm buộc Chelsea phải đẩy cao đội hình tấn công. Chỉ 2 phút sau đó, đội chủ nhà đã tạo nên một tình huống sóng gió. Sau tình huống đi bóng bên phía cánh trái, Eden Hazard đã tung cú sút đầy uy lực nhưng đã bị thủ thành Mignolet cản phá. Tới phút 12, thủ thành người Bỉ lại xuất sắc từ chối cú sút xa thần sầu của Frank Lampard.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến! Với sức ép liên tục, Chelsea đã có bàn gỡ hòa ở phút 17. Từ pha solo không thành công của Oscar, Eden Hazard đã tung cú cứa lòng đẳng cấp ngoài vòng cấm đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Kết quả thi đấu
Vòng 19 Premier League

Thứ Bảy, ngày 28/12
West Ham (3-3) West Brom
Aston Villa (1-1) Swansea
Hull City (6-0) Fulham
Man City (1-0) C. Palace
Norwich (0-1) Man Utd
Cardiff (2-2) Sunderland

Chủ Nhật, ngày 29/12
Everton (2-1) Southampton
Newcastle (0-1) Arsenal
Chelsea (2-1) Liverpool
Tottenham (3-0) Stoke

Hai bàn thắng chưa đầy 20 phút đã đẩy trận đấu đi theo kịch bản đầy hấp dẫn. Trong đó, Chelsea là đội chiếm ưu thế hơn với sự cơ động của bộ đôi Oscar – Hazard. Hệ quả, tới phút 34, gã nhà giàu thủ đô London đã có được bàn thắng thứ 2 do công của Samuel Eto’o. Từ quả căng ngang của Oscar bên phía cánh phải, tiền đạo người Cameroon đã cắt mặt thành công đưa Chelsea vươn lên dẫn trước.

Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Liverpool tràn lên tấn công với sức ép khá lớn. Tuy vậy, nỗ lực của Lữ đoàn đỏ chỉ giúp họ tạo ra 1 cơ hội đáng kể, đó là cú sút xa ngoài vòng cấm của Joe Allen nhưng đã bị thủ thành Petr Cech xuất sắc cản phá.

Diễn biến hấp dẫn của hiệp 1 tiếp tục được Chelsea và Liverpool tiếp diễn trong hiệp đấu thứ 2. Với sự cơ động của hàng tiền vệ, các vị khách thành phố cảng đã tạo ra một số cơ hội rõ rệt để gỡ hòa nhưng đều bị bỏ lỡ. Trong đó, đáng tiếc nhất là cú đánh đầu của Sakho ở phút 52 nhưng bóng lại tìm đến điểm nối giữa xà ngang và cột dọc.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Liverpool chút nữa phải nhận hậu quả ở phút 54 sau pha để mất bóng vô duyên của hàng tiền vệ. Rất may cho Lữ đoàn đỏ là trong thế đối mặt thủ thành Minolet, Samuel Eto’o lại không thể ghi bàn thắng thứ 2.

Ảnh minh họa
Eto’o ghi bàn thắng thứ 2 mang về 3 điểm cho Chelsea

Ở trận đấu này, Luis Suarez tiếp tục thể hiện lối chơi xông xáo thường thấy. Tuy nhiên, tiền đạo người Uruguay lại bị Cahill theo kèm như hình với bóng. Cơ hội đáng kể nhất mà El Pistolero tạo ra ở hiệp 2 là cú vô lê ngay trước mép vòng cấm. Đáng tiếc cho Liverpool là thủ thành Petr Cech đã ôm gọn bóng.

Do mải mê dâng cao tấn công, Liverpool chút nữa phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 89. Ở tình huống đó, Fernando Torres, cầu thủ vào sân ở hiệp 2, đã có pha solo xộc thẳng vào vòng cấm nhưng lại không thể hạ gục Mignolet. Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Liverpool không thể tìm kiếm bàn thắng thứ 2 và đành chấp nhận thất bại 1-2.

Với thất bại này, Liverpool đã mất vị trí thứ 4 vào tay Everton, đội bóng đã đánh bại Southampton 2-1 ở trận đấu trước đó. Trong khi đó, Chelsea tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với khoảng cách lần lượt là 1 và 2 điểm so với Man City và Arsenal.

Nguồn Vnmedia