Mourinho xứng danh “người đặc biệt”

Toàn thắng 11 trận đấu tại “thánh địa” Etihad từ đầu mùa, không ai nghĩ Man City lại có thể gục ngã trước kình địch Chelsea trong trận đấu muộn vòng 24 Giải Ngoại hạng Anh rạng sáng 4-2 dù HLV Mourinho không áp dụng chiến thuật “đậu xe buýt”

Từng tận dụng tốt sai sót của đối thủ để giành chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi hồi tháng 10 năm ngoái tại sân Stamford Bridge, Chelsea dù vậy vẫn không được đánh giá cao trước khi bước vào cuộc tái đấu tại thành phố Manchester. Thậm chí, giới chuyên môn đã phải đặt giả thiết HLV J. Mourinho sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự dày đặc – kiểu như “đậu xe buýt” 2 tầng trước khung thành P. Cech – để có thể hạn chế số bàn thua trước Man City. Chưa ai quên ở vòng đấu trước, chính Chelsea hòa không bàn thắng khá thất vọng trên sân nhà trước West Ham còn Man City thắng đậm chủ nhà Tottenham 5-1.

Tuy nhiên, Chelsea đã khiến cho tất cả mọi người, kể cả Man City, phải bất ngờ với màn trình diễn hết sức thuyết phục của mình trên sân Etihad, nơi đội chủ nhà toàn thắng với 68 bàn từ đầu mùa tại giải ngoại hạng! Với đấu pháp phòng ngự phản công cực kỳ hợp lý, Chelsea không chỉ đánh chặn hoàn hảo từ xa mọi đường bóng tấn công của Man City mà còn phô diễn những pha lên bóng cực kỳ sắc sảo, liên tục đặt khung thành của thủ môn J. Hart vào tình trạng báo động.

Tiền đạo Negredo (phải) của Man City bất lực trước hàng thủ Chelsea Ảnh: REUTERS
Tiền đạo Negredo (phải) của Man City bất lực trước hàng thủ Chelsea Ảnh: REUTERS

Ở trận đấu này, hàng công Man City có phần thiếu may mắn khi những Negredo, Yaya Toure, D. Silva hay Dzeko đều lần lượt để cơ hội trôi qua trước mũi giày. Phung phí vận may, đội chủ nhà đã phải trả giá sau pha bóng phối hợp nhuần nhuyễn của Chelsea phút 32, với hậu vệ phải Ivanovic lập công sau cú sút bồi cực mạnh bằng chân trái ở sát vạch 16,50 m.

Lẽ ra Chelsea có thể thắng đậm hơn nếu cột dọc, xà ngang không từ chối 3 cơ hội khác và các chân sút dứt điểm tốt hơn. Tuy nhiên, với HLV Mourinho, thắng 1-0 là quá đủ, còn Man City đã phải cay đắng chấp nhận thất bại đầu tiên trên sân Etihad từ đầu mùa. The Blues trở thành CLB đầu tiên thắng được Man City cả 2 lượt đi và về trong cùng 1 mùa giải kể từ năm 2011. Có thể, việc thiếu vắng một số trụ cột như Fernandinho – vị trí quan trọng ở tuyến giữa – rồi Aguero hay Nasri ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của Man City nhưng đây không thể là lý do chính đáng. Đội hình còn lại của HLV Pellegrini đủ mạnh để đập tan mọi kháng cự của Chelsea nhưng vấn đề là các trụ cột còn lại đã không thể chơi tốt trước một đội bóng được điều hành bởi “người đặc biệt” Mourinho!

Với chiến thắng gây sốc rạng sáng 4-2, Chelsea giữ được kỷ lục bất bại, giành 10/12 điểm khi đối đầu các đối thủ trong tốp 4 (chưa kể giành 4 điểm trong 2 trận gặp đương kim vô địch M.U). The Blues vẫn chơi bóng không đẹp mắt nhưng với Mourinho, khả năng phòng ngự của họ đã cải thiện đáng kể: Giữ sạch lưới trong 3 trận làm khách trước M.U, Arsenal và Man City; lần đầu tiên kể từ năm 2008, họ không để lọt lưới trong 4 trận liên tiếp trên sân khách!

Nguồn NLĐ