Messi ghi 5 bàn, Barca tưng bừng vào tứ kết

        Rạng sáng 8-3, Barca xuất sắc đánh bại Leverkusen với tỉ số đậm 7-1, giành quyền vào tứ kết Champions League. Tiền đạo Lionel Messi tỏa sáng với năm bàn thắng, hai bàn còn lại là công cầu thủ trẻ Tello.

Pha dứt điểm mở tỉ số của Messi - Ảnh: AP

Thắng 3-1 ngay trên sân khách trong trận lượt đi, Barcelona chỉ cần không để thua trong trận lượt về là có mặt ở vòng tứ kết. Nhưng với bản lĩnh của mình, và cùng với thế sân nhà, đội bóng xứ Catalan tiếp tục thi đấu tấn công trong trận lượt về và họ đã vùi dập Leverkusen với tỉ số đậm 7-1 để giành quyền đi tiếp với chiến thắng cách biệt 10-2.

Không có nhiều điều để nói về trận đấu này bởi Barcelona áp đảo từ đầu đến cuối. Những phút đầu, sự tập trung của Leverkusen còn gây chút khó khăn cho các học trò HLV Guardiola. Nhưng kề từ sau khi bị chọc thủng lưới (phút 26), Leverkusen đã không còn giữ được sự chắc chắn và hậu quả là thủ thành Leno đã phải vào lưới nhặt bóng thêm 6 lần nữa.

Chiến thắng của Barcelona được khởi nguồn bằng một pha làm bàn đẹp mắt của Lionel Messi ở phút 26. Xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của trung vệ Pique, Messi phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ thành Leno.

Trong tư thế không người kèm, chân sút người Argentina đã dễ dàng lốp bóng qua đầu thủ thành Leno, mở tỉ số trận đấu.

Niềm vui của Messi và Fabregas sau khi nâng tỉ số lên 3-0 - Ảnh: Getty

Bị thủng lưới, Leverkusen buộc phải dồn đội hình lên để tìm bàn gỡ và việc ghi bàn càng trở nên dễ dàng hơn với đội bóng xứ Catalan khi họ có thêm nhiều khoảng trống trước cầu môn thủ thành Leno.

Phút 42, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Iniesta tỉa bóng cho Messi đang băng xuống bên cánh phải. Sau vài nhịp đẩy bóng loại bỏ sự truy cản của các hậu vệ đội khách, Messi đã có pha dứt điểm hiểm hóc đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ thành Leno, nâng tỉ số lên 2-0 cho Barcelona.  

Kết cuộc trận đấu sớm được an bài ngay ở đầu hiệp 2 khi Messi hoàn thành cú hat-trick của mình để nâng tỉ số lên 3-0 cho Barcelona. Phút 49, xuất phát từ đường chuyền tinh tế của Fabregas, Messi phá bẫy việt vị thoát xuống lốp bóng qua đầu thủ thành Leno, nâng tỉ số lên 3-0 cho Barcelona.

Tiền đạo trẻ Tello để lại dấu ấn bằng 2 bàn thắng - Ảnh: Getty

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả với đại diện nước Đức. Trong các phút 55, 58, 62 và 85, Tello và Messi lần lượt ghi thêm bốn bàn nữa để gia tăng cách biệt lên thành bảy bàn cho đội bóng xứ Catalan.

Phải đến khi các cầu thủ Barcelona xả hơi chờ tiếng còi kết thúc của trọng tài, Leverkusen mới tìm được bàn thắng danh dự nhờ công của Bellarabi với một pha dứt điểm vào góc xa sau tình huống bật tường 1-2 với Rolfes (phút 90). 

Với 5 pha lập công ở trận đấu này, Messi đã nâng số bàn thắng của mình tại Champions League lên con số 12, qua đó chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới ở mùa giải năm nay (Messi đang hơn người xếp sau Gomes tới 6 bàn).

* Ở trận đấu còn lại, APOEL Nicosia đã viết tiếp câu chuyện cổ tích khi đánh bại Lyon 1-0 trong trận lượt về để quân bình tỉ số 1-1 sau hai lượt trận. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công Manduca với một pha đệm bóng cận thành sau đường chuyền dọn cỗ của Charalambides (phút 9).

Niềm vui của các cầu thủ APOEL Nicosia sau khi vượt qua Lyon trên chấm 11m - Ảnh: Getty

Hòa 1-1 sau hai lượt trận, hai đội buộc phải thi đấu thêm hai hiệp phụ để phân định thắng thua nhưng vẫn không có đội nào ghi thêm được bàn thắng.

Bước vào những loạt sút luân lưu may rủi, thủ thành Chiotis đã tỏa sáng khi ngã chặn được hai pha dứt điểm ở lượt sút thứ tư và thứ 5 của Lacazette, Bastos, giúp APOEL Nicosia giành chiến thắng 4-3 và giành quyền loạt tiếp vào tứ kết Champions League.