Manchester United vẫn chưa bỏ cuộc

       Bất chấp Manchester City (Man City) vừa giành chiến thắng 2-0 trên sân Newcastle ở trận đấu sớm, Manchester United (M.U) vẫn có được 3 điểm khi vượt qua Swansea với tỷ số tương tự trong trận đấu muộn nhất vòng 37 Premier League diễn ra đêm qua và rạng sáng 7.5 (theo giờ VN).

Ashley Young giúp M.U tiếp tục duy trì hy vọng dù là nhỏ nhoi
Ashley Young (trái) ấn định chiến thắng cho M.U ngay trong hiệp 1 - Ảnh: AFP

Trận thắng của Man City đã khiến cho cơ hội bảo vệ chức vô địch của M.U trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Bởi ở vòng đấu cuối, “gã hàng xóm ồn ào” sẽ được trở lại sân Etihad và chỉ phải gặp đối thủ dưới cơ là Queen Park Rangers.

Tuy nhiên, thầy trò Sir Alex Ferguson đã không buông xuôi. Họ dồn ép Swansea ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng, đội khách cũng cho thấy họ không phải là những người dễ bắt nạt.

Phải chờ đến phút 28, M.U mới có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của lão tướng Paul Scholes. Cầu thủ 37 tuổi đá nối từ cú sút của Michael Carrick giúp cho các đồng đội giải tỏa áp lực tâm lý.

Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, M.U càng trở nên lấn lướt và pha lập công của Ashley Young ở phút 41 đến như một lẽ tất yếu.

Dẫn trước hai bàn và được chơi trên sân nhà, những lợi thế đó đã giúp cho các học trò của Sir Alex duy trì sức ép và giữ được tỷ số 2-0 cho đến khi trận đấu kết thúc.

Với kết quả này, M.U vẫn bám sát Man City trên bảng xếp hạng. Cả hai cùng có 86 điểm nhưng Man xanh xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở vòng đấu cuối, thầy trò Alex Ferguson sẽ phải làm khách trên sân Sunderland.

Aston Villa đã buộc Tottenham phải chia điểm
Tottenham (áo trắng) đã gặp rất nhiều khó khăn trên sân Villa Park - Ảnh: AFP

Trong khi đó, cuộc tranh chấp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đã có những kết quả bất ngờ. Ở vào tình thế nguy hiểm, Aston Villa đã khiến Tottenham gặp rất nhiều khó khăn và buộc phải chia điểm trong trận hòa 1-1.

Đội chủ sân Villa Park mở tỷ số trước nhờ công của Ciaran Clark ở phút 33. Họ thậm chí còn được chơi hơn người khi Danny Rose bên phía Tottenham phải nhận thẻ đỏ ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, một phút lơ đễnh của hàng phòng ngự Aston Villa đã phải trả giá khi Emmanuel Adebayor gỡ hòa cho Tottenham ở phút 61.

Với việc Tottenham bị cầm hòa, Newcastle thất bại, đội vui mừng nhất chính là Arsenal. Sau trận hòa 3-3 trước Norwich vào đêm thứ bảy (6.5), những tưởng thầy trò Arsene Wenger sẽ bị mất vị trí thứ 3 sau vòng 37 nhưng giờ họ trở lại là những người có lợi thế.

Với 67 điểm, hơn Tottenham 1 điểm và Newcastle 2 điểm, Arsenal sẽ giữ được vị trí thứ 3 nếu có chiến thắng trên sân West Brom ở vòng đấu cuối cùng.