Man Utd thắng tưng bừng trước Aston Villa

Trước bại tướng ưa thích Aston Villa, Man Utd đã không bỏ lỡ cơ hội giành trọn vẹn 3 điểm. Cú đúp của Welbbeck và pha lập công của Cleverley đã giúp “Quỷ đỏ” bỏ túi 3 điểm rời sân Villa Park.

Trong trận đấu hôm nay, Man Utd không có sự phục vụ của tiền đạo Van Persie vì chấn thương. Trọng trách ghi bàn cho “Quỷ đỏ” được trao cho Rooney, Wellbeck và chân sút trẻ Januzaj.

Ảnh minh họa

                                    Man Utd đã giành 3 điểm trên sân của Aston Villa.

Bên phía chủ nhà Aston Villa, các học trò HLV Paul Lambert đang thể hiện phong độ khá ổn định khi leo lên vị trí thứ 11 trên bang xếp hạng (so với thời gian đầu mùa giải luôn nằm trong tốp cuối bảng).

Trong quá đối đầu, Aston Villa luôn là bại tướng ưa thích của Man Utd nhưng đêm nay, các học trò HLV Lambert đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Tận dụng lợi thế sân nhà, Aston Villa đã tràn lên tấn công ngay khi trọng tài Mason nổi hồi còi khai cuộc.

Ngay ở phút thứ 2, Karim El Ahmadi đã tung cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu. Sau khi nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội Benteke, El Ahmadi đã thử tài thủ thành De Gea với pha dứt điểm hiểm hóc. May cho Man Utd khi ở tình huống này, thủ thành De Gea đã thi đấu rất cảnh giác và cản phá thành công.

Phút thứ 5, lại là El Ahmadi uy hiếp khung thành Man Utd bằng cú sút đầy uy lực nhưng vẫn không thành công. Chủ nhà Aston Villa đang thi đấu đầy hưng phấn. Chỉ 4 phút sau đó, khung thành Man Utd lại chao đảo bởi pha dứt điểm của cầu thủ Albrighton. Dường như đoàn quân HLV David Moyes chưa thể thiết lập đội hình trước sự tấn công ào ạt từ chủ nhà Aston Villa.

Trải qua 10 phút đầu tiên vất vả chống đỡ, đội khách Man Utd đã dần lấy lại thế trận và tổ chức phản công. Phút thứ 14, Man Utd có đợt lên bóng nhanh và Danny Wellbeck là người dứt điểm cuối cùng. Cú sút của Wellbeck đã khiến thủ thành Guzan dù bay người hết cỡ cũng không thể cản phá. Tỷ số là 1-0 cho Man Utd.

Bàn mở tỷ số của Wellbeck đã nhanh chóng giải tỏa tâm lý cho các đồng đội. “Quỷ đỏ” tiếp tục tổ chức tấn công và gây sức ép lớn về phía khung thành chủ nhà Aston Villa. Phút thứ 17, lại là Danny Welbeck dứt điểm gọn gang nhân đôi cách biệt cho Man Utd. Tỷ số là 2-0 nghiêng về đội khách Man Utd.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, chủ nhà Aston Villa chỉ còn cách dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, lúc này, đoàn quân HLV David Moyes đang thi đấu rất hưng phấn và kiểm soát bóng tốt ở khu vực giữa sân.

Phút thứ 25, tiền đạo Agbonlahor đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt khá đáng tiếc. Nhận đường chuyền từ đồng đội Yacouba Sylla, chân sút Agbonlahor đã nhanh chóng dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong những phút còn lại của hiệp 1, dù nỗ lực tấn công nhưng chủ nhà Aston Villa vẫn không thể tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 2-0 tạm thời nghiêng về Man Utd.

Sau giờ nghỉ giải lao, đoàn quân HLV Lambert quyết tâm tràn lên tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, kịch bản ở hiệp 2 cũng gần như hiệp 1 khi Aston Villa chỉ thi đấu hưng phấn trong khoảng 15 phút đầu.

Phút thứ 52, Rooney thực hiện đường chuyền đẹp mắt cho Tom Cleverley băng lên dứt điểm chính xác đánh bại thủ thành Guzan. Tỷ số là 3-0 cho Man Utd. Gần như nỗ lực kiếm điểm của Aston Villa đã chấm dứt.

Ngay sau đó, Aston Villa đã khiến khung thành Man Utd chao đảo. Đáng tiếc, cú sút cuối cùng của Albrighton dù khiến bóng thoát khỏi tầm với của De Gea nhưng lại sạt xà ngang trong nuối tiếc của hàng vạn CĐV Aston Villa.

Phút thứ 60, Benteke có pha đánh đầu cận thành rất nguy hiểm nhưng thủ thành De Gea đã kịp thời cản phá thành công. Chủ nhà Aston Villa dồn hết sức lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng danh dự bởi thời gian thi đấu không còn nhiều.

Tấn công vội vàng và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong khi hàng thủ luôn bị quá tải khi phải dâng cao đội hình nên chủ nhà Aston Villa thỉnh thoảng lại bị những đợt phản công nhanh của đội khách Man Utd gây khó khan.

Trong những phút còn lại của trận đấu, cả Aston Villa và Man Utd đều tạo được một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Kết thúc trận đấu, Man Utd đã vượt qua Aston Villa với tỷ số 3-0. Với kết quả này, đoàn quân HLV David Moyes tạm thời vươn lên vị trí thứ 8 khi có được 25 điểm sau 16 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh năm nay.

Nguồn Vnmedia