Man Utd – Bayern Munich: Đối mặt “quỷ dữ”!

Mang danh “quỷ đỏ” nhưng Man Utd đang phải đối mặt với “quỷ dữ” khi họ đón tiếp nhà ĐKVĐ Champions League – Bayern Munich, đội bóng đang khao khát tìm kiếm sự hoàn hảo và “phá dớp” ở đấu trường danh giá này.

Đỉnh cao và vực sâu!

Man Utd và Bayern Munich đều đang là ĐKVĐ tại giải quốc nội nhưng số phận của 2 đội bóng này lại là 2 thái cực hoàn toàn đối lập. “Quỷ đỏ” dưới sự dẫn dắt của HLV Moyes đang gặp phải vô số vấn đề ở mùa giải này.

Ảnh minh họa

Man Utd sẽ phải chống chọi với sức mạnh khủng khiếp của Bayern Munich 

Sở hữu bộ 3 Van Persie, Rooney, Mata từng được ca ngợi là “bộ 3 sát thủ” tại Ngoại hạng Anh nhưng Man Utd lại luôn thể hiện một bộ mặt thất thường và nhợt nhạt. Lối chơi thiếu ăn ý, phòng ngự tệ hại cùng chiến thuật không hợp lý của ông Moyes khiến Man Utd tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và thậm chí khó cơ hội cạnh tranh suất dự Champions League mùa sau.

Không chỉ nội bộ lục đục mà ngay cả CĐV cũng quay lưng lại với chiến lược gia người Scotland này. Đỉnh điểm của sự thất vọng và chán chường là việc một nhóm CĐV thuê máy bay mang theo khẩu hiệu đòi sa thải HLV Moyes ở vòng 32 Ngoại hạng Anh.

Trái ngược với Man Utd, đội bóng xứ Bavaria lại đang thống trị tuyệt đối tại giải quốc nội. Bayern Munich chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch trước 7 vòng đấu khi hơn đối thủ Dormund tới 23 điểm.

Bayern Munich không chỉ duy trì được sức mạnh khủng khiếp của mình ở mùa giải trước, mà còn cho thấy lối chơi linh hoạt và sắc sảo hơn dưới sự lãnh đạo của HLV Guardiola. Cả 3 tuyến của “hùm xám” đều cực mạnh và đang đạt phong độ rất cao.

Do không còn phải phân phối sức lực cho giải quốc nội, Bayern Munich có thể tập trung toàn bộ sức lực cho cuộc thư hùng với đối thủ truyền kiếp này. Đó chính là lợi thế vô cùng lớn của “hùm xám” cho dù họ phải làm khách tại Old Trafford vào đêm nay (2/4).

Niềm tin của kẻ cùng đường 

Trước trận đấu quyết định với Bayern Munich, các cầu thủ Man Utd đồng loạt lên tiếng thách thức sức mạnh của nhà ĐKVĐ Champions League. Hậu vệ Buttner khẳng định, anh rất hiểu Robben và biết cách để “bắt chết” tiền vệ người Hà Lan này. Còn Rooney thì nóng lòng muốn được so tài với một đội bóng mạnh như Bayern Munich sau khi lập cú đúp vào lưới Aston Villa cuối tuần qua. Bản thân HLV Moyes cũng quả quyết Bayern Munich thực sự rất mạnh nhưng điểm tựa Old Trafford sẽ giúp Man Utd làm nên điều kỳ diệu.

Ảnh minh họa

Cú vô lê của Robben từng khiến Man Utd tan mộng Champions League năm 2010 

Ngay cả các CĐV “quỷ đỏ” cũng tin rằng khi đội bóng của họ bị dồn vào thế chân tường, Man Utd sẽ làm tất cả để giành chiến thắng. Thậm chí trận chung kết Champions League năm 1999 với cú lội ngược dòng thần kỳ của Man Utd trước Bayern Munich chỉ trong vòng ít phút cuối trận cũng được người Manchester bấu víu để làm điểm tựa tinh thần trước “hùm xám”.

 Chẳng ai “đánh thuế” giấc mơ. Man Utd hoàn toàn có quyền mơ mộng và kỳ vọng vào điều thần kỳ. Nhưng nhìn nhận một cách thực tế Man Utd khó có cửa đánh bại Bayern Munich. Trên băng ghế chỉ đạo của họ không còn là Sir Alex huyền thoại mà là một Moyes yếu kém về mọi mặt khi so sánh với Guardiola.

Đội hình của Man Utd còn bị xáo trộn rất nhiều vì chấn thương và án phạt. Chân sút số 1 của họ Van Persie không thể thi đấu vì chấn thương. Bản hợp đồng đắt giá Juan Mata buộc phải ngồi ngoài do đã đăng ký thi đấu cùng với CLB cũ Chelsea.

Hàng phòng ngự của Man Utd cũng “thiếu trước, hở sau” khi Patrice Evra bị cấm thi đấu. Cầu thủ người Brazil – Rafael chưa chắc đủ sức thi đấu khi phải rời sân ở trận gặp Aston Villa. Trong khi đó Chris Smalling dù mới bình phục chấn thương nhưng nhiều khả năng sẽ được tung ra sân đá cặp trung vệ với Vidic ở trận đấu này khi trong tay ông Moyes không còn nhiều giải pháp tối ưu.

Thậm chí ngay cả “lão tướng” Ryan Giggs, chứng nhân duy nhất của trận chung kết Champions League 1999 còn trụ lại ở Man Utd, cũng sẽ được ra sân. Ông Moyes hy vọng kinh nghiệm của Giggs sẽ giúp ích cho trận cầu quan trọng này. Thiếu Van Persie, Rooney nhiều khả năng sẽ sát cánh với Welbeck trên hàng công với sự hỗ trợ của Giggs, Fellaini và Kagawa.

Ưu thế đang nghiêng về Bayern Munich 

Trước trận cầu này không ít người nhắc lại trận chung kết năm 1999 như là một “món nợ” mà Bayern Munich chót “vay” của Man Utd. Tuy nhiên, sự thật là Bayern Munich đã thanh toán sòng phẳng với đối thủ qua những lần đụng độ sau này.

Ngay ở mùa giải 2000-2001, đội bóng xứ Bavaria đã đánh bại Man Utd với tỉ số 1-0 và tiếp tục giành chiến thắng 2-1 ở trận lượt về. Trận thua cay đắng nhất của “quỷ đỏ” trước “hùm xám” diễn ra cách đây 4 năm cũng tại vòng tứ kết. Lượt đi trên sân Allianz Arena, Man Utd để thua 1-2 nhưng đã dẫn trước Bayern Munich 3-0 ở trận lượt về. Thế nhưng 2 bàn thắng muộn của Olic và Robben khiến thày trò ông Ferguson phải cay đắng chia tay Champions League do luật bàn thắng sân khách.

Tính tổng cộng 5 lần đối đầu gần đây nhất, Bayern Munich đang vượt trên đối thủ với 3 trận thắng và 2 thua.

 Trước trận đấu này, Bayern Munich cũng gặp chút ít tổn thất khi tiền vệ trụ cột Thiago Alcantara không thể thi đấu do chấn thương gặp phải ở trận hòa 3-3 với CLB Hoffenheim cuối tuần qua.

 Dù mạch chiến thắng tại Allianz Arena đã bị ngắt quãng nhưng không ai trách Guardiola khi ông sử dụng đội hình 2 ở trận cầu này. Những chủ chốt như Manuel Neuer, Jerome Boateng, David Alaba, Philipp Lahm, Toni Kroos, Arjen Robben và Thomas Muller đều được cho nghỉ để chuẩn bị thể lực tốt nhất cho cuộc chinh phạt Old Trafford.

Nguồn Vnmedia