Man City gục ngã trước Chelsea ngay tại Etihad

Lần thứ 2 trong mùa giải, “thiếu gia” thành Man City đã phải gục ngã trước một Chelsea chơi thực dụng của Mourinho.

Trước khi trận đấu diễn ra, Man City có thể tự hào là đội toàn thắng duy nhất trên sân nhà ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, niềm tự hào đó đã có thể cất vào trong tủ kính sau khi trận đấu với Chelsea kết thúc. Thầy trò Mourinho đã đánh sập Etihad bằng một lối đá vô cùng khó chịu, khiến hàng công mạnh nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại hoàn toàn bị “tắt điện”.

Man City thua tâm phục khẩu phục trước Chelsea (Ảnh: Getty)

 

Mặc dù, trận đấu chỉ có duy nhất 1 bàn thắng được ghi do công của Ivanovic ở phút 32, nhưng công bằng mà nói, nếu không gặp may, có lẽ Man City đã phải ít nhất là 3 bàn thua trở lên. Trận thua này chưa ảnh hưởng nhiều đến tham vọng vô địch Premier League ở mùa giải năm nay, nhưng nó cho thấy nếu muốn được bước lên bục cao nhất, Man City cần phải giải quyết khá nhiều vấn đề, đặc biệt là về hàng thủ.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu. Lợi thế sân nhà đã giúp các cầu thủ Man City vào trận với sự tự tin rất cao, các học trò của HLV Pellegrini đã tấn công dồn dập ngay từ đầu, nhưng Chelsea cũng đã chứng tỏ được tại sao họ là đội bóng để lọt lưới ít nhất ở mùa giải năm nay.

Phút thứ 10, Kolarov có đường tạt bóng cực kỳ nguy hiểm vào trong vòng cấm, tiếc rằng Yaya Toure đã không thể chạm chân được vào bóng nếu không lưới của Chelsea đã rung lên. Đúng 6 phút sau, lại là Yaya Toure gây sóng gió về phía khung thành của thủ môn Petr Cech khi tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm địa, tiếc rằng bóng lại đi hơi cao so với xà ngang khung thành. Sau Toure, đến lượt Silva bỏ lỡ cơ hội khá ngon ăn ở phút 18 khi đệm bóng đi ra ngoài trong 1 cự ly rất gần, quá đáng tiếc cho Man Xanh.

Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội nên Man City đã phải trả giá (Ảnh: Getty)

 

Về phần mình, Chelsea với lối đá phòng ngự phản công, nhờ sự cơ động của Hazard và nhanh nhẹn của Willian Chelsea đã không ít lần khiến Joe Hart phải vã mồ hôi. Phút 27, Chelsae đã bỏ lỡ cơ hội có thể nói là ngon ăn nhất của hiệp 1 khi Ramires sút bóng trúng người của Joe Hart, bóng bật ra nhưng Willian cũng không thể dứt điểm thành công.

Tấn công nhiều nhưng lại không ghi được bàn thắng, Man City đã phải trả giá. Phút 32, Ivanovic đã đưa Chelsea vượt lên dẫn trước bằng cú sút xa không thể cản phá, 1-0 cho Chelsea.

Bàn thắng của Ivanovic đã làm trận đấu nóng lên, cầu thủ 2 đội đã chơi quyết liệt hơn và trọng tài chính đã phải rút 4 thẻ vàng liên tiếp phạt cầu thủ 2 đội. Phút 42, Chelsea suýt chút nữa có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0, nhưng trong pha bóng mà cầu môn đã bị bỏ trống Eto’o đã sút bóng dội xà ngang.

Có thể nói, hàng thủ của Man City trận này thi đấu tương đối tệ khi mắc khá nhiều sai lầm ở nửa cuối thời gian của hiệp 1, nếu như các chân sút của Chelsea dứt điểm tốt hơn thì tỉ số sẽ không dừng lại ở 1-0.

Ivanovic là người hùng của Chelsea trong trận đấu này (Ảnh: Getty)

 

Bước sang hiệp 2, ngay ở những phút đầu tiên hàng thủ của Man Xanh đã mắc sai lầm khi không thể theo kèm Hazard, rất may cho đội chủ nhà là trong pha bóng này người kết thúc cuối cùng là Willian đã dứt điểm thiếu chuẩn xác. Phút 66, Man City lại gặp may khi cột dọc đã cứu thua cho đội chủ nhà, trước đó Matic cũng sút bóng đi trúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc.

Mãi đến phút 73, Silva mới có cơ hội dứt điểm san bằng tỉ số cho Man City sau khi thực hiện cú sút phạt cực khó từ ngoài vòng cấm, nhưng người hùng trong pha bóng này là thủ môn Petr Cech chứ không phải tiền vệ người Tây Ban Nha.

Khoảng thời gian cuối trận, Man City đã dâng đội hình lên khá cao để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng trước sự chắc chắn và kín kẽ của hàng thủ Chelsea, hàng công của đội chủ nhà đã không thể lên tiếng trong trận đấu ngày hôm nay.

Chung cuộc, Chelsea giành thắng lợi với tỉ số 1-0. Với chiến thắng này, Chelsea đã vươn lên bằng điểm với Man City khi có 53 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal đúng 2 điểm./.

Nguồn VOV