Kết quả giải Champions League rạng sáng 18/10

Bảng E: Liverpool đại thắng, Sevilla đại bại

Bất ngờ đã bùng nổ ở bảng E khi 2 đại gia lại có kết quả trái ngược nhau trên sân khách. Liverpool kết thúc chuỗi 7 trận không thắng ở vòng bảng cúp châu Âu bằng chiến thắng đến 7-0 trên sân bóng Slovenia. Nhưng bất ngờ lớn hơn chính là trận thua te tua của Sevilla với tỷ số 1-5 trên  sân Spartak Moscow.

Mohamed Salah (trái, Liverpool) đi bóng qua hậu vệ Maribor. Ảnh: Getty Images.

Mohamed Salah (trái, Liverpool) đi bóng qua hậu vệ Maribor. Ảnh: Getty Images.

Liverpool ghi chiến thắng lịch sử ở Maribor

Liverpool trở thành đội bóng Anh đầu tiên dẫn trước đến 4 bàn trong hiệp đầu trên sân khách ở Champions League. Nhưng kết thúc trận đấu, Lữ đoàn đỏ còn ghi thêm kỷ lục khác khi 7-0 là chiến thắng sân khách đậm nhất cua CLB Anh ở Champions League. Thực tế là trong lịch sử lẫy lừng của mình ở cúp châu Âu, Liverpool chưa bao giờ thắng đậm đến vậy trên sân khách.

Mới phút thứ 4, Roberto Firmino đã mở tỷ số sau đường chuyền của Mohamed Salah. Bàn thắng đó đã giúp Livepool xác lập nhịp điệu trận đấu để ghi tỷ số kinh hoàng cuối trận.

Bảng E: Liverpool đại thắng, Sevilla đại bại ảnh 1Roberto Firmino (phải, Liverpool) vượt qua Mitja Viler (Maribor). Ảnh: Getty Images.
Chưa đầy 10 phút sau đó, Philippe Coutinho nhân đôi cách biệt từ đường chuyền của James Milner, trước khi Salah ghi liền 2 bàn ở phút 19 và 40 để hầu như khép lại cuộc dạo chơi trên sân Ljudski. Nhưng CLB Anh không dừng ở đó, họ ghi thêm 3 bàn ở hiệp 2 do công Fermino (phút 54), Alex Oxlade-Chamberlain (phút 86) và Alexander-Arnold (phút 90).
HLV Jurgen Klopp bày tỏ: “Thật tuyệt khi làm điều gì đó lần đầu tiên trong lịch sử lẫy lừng của CLB này. 7-0 là một tỷ số rất hiếm. Thật tuyệt khi bạn viết lại lịch sử, cho dù đêm nay chúng tôi không có được sự tư tin như… Maribor. Trước trận đấu, họ rất lạc quan bởi chưa CLB Anh nào thắng được ở đây. Rốt cuộc, họ phải nhận lãnh trận thua đậm nhất trên sân nhà trong lịch sử tranh tài ở Champions League”.

Spartak vùi dập Sevilla trong hiệp 2

Kết thúc 45 phút hiệp đầu ở sân Otkrytie Arena tại Moscow, tỷ số vẫn là 1-1 khi Quincy Promes ghi bàn cho chủ nhà phút 18, trước khi Simon Kjaer gỡ hòa phút 30. Nhưng sang hiệp 2, Spartak đã ghi một lèo 4 bàn để hủy diệt đối thủ cứng cựa đến từ Tây Ban Nha.

Bảng E: Liverpool đại thắng, Sevilla đại bại ảnh 2Lorenzo Melgarejo (giữa, Spartak) ghi bàn làm Sevilla vỡ trận. Ảnh: Getty Images.
Bảng E: Liverpool đại thắng, Sevilla đại bại ảnh 3Luiz Adriano (giữa) ghi bàn thắng thứ 4 cho Spartak. Ảnh: Getty Images.
Thực tế là Sevilla vẫn lấn lướt trong hiệp 2 (kiểm soát bóng đến 57% và tạt bóng đến 17 quả so với con số 7 của Spartak) nhưng họ bất ngờ thủng lưới phút 58 khi Promes chuyền bóng cho Lorenzo Melgarejo ghi bàn.
Sau bàn thua, Sevilla tràn lên tấn công và để lộ nhiều khoảng trống để Denis Glushakov, Luiz Adriano đào sâu cách biệt ở phút 67 và 74, trước khi Promes ấn định kết quả chung cuộc phút 90. Với chiến thắng này, Spartak vươn lên chia sẻ ngôi đầu bảng cùng Liverpool khi có cùng 5 điểm.
HLV Massimo Carrera của Spartak thừa nhận “đây là một trận đấu thực sự khó khăn bất chấp kết quả cuối cùng chênh lệch đến khó tin. Sevilla đã có cơ hội của họ, Kombarov đã cứu chúng tôi trong hiệp 2 với pha phá bóng trên vạch khung thành, còn Selikhov đã có những pha cản phá xuất thần, nhưng trên tổng thể, chúng tôi đã chơi một trận hầu như là hoàn hảo”.

Bảng G: Monaco bất lực trên sân nhà, Leipzig khuất phục Porto

Monaco tiếp tục có màn trình diễn đầy thất vọng khi để thua Besiktas 1 – 2 ngay trên sân nhà Louis II, ở lượt trận thứ 3 của bảng G – Champions League 2017-2018, diễn ra rạng sáng 18-10 (giờ VN).
  • Tiền đạo Cenk Tosun (Besiktas) lập cú đúp vào lưới chủ nhà Monaco.

Tiền đạo Cenk Tosun (Besiktas) lập cú đúp vào lưới chủ nhà Monaco.

Monaco có khởi đầu thuận lợi bằng bàn mở tỷ số của tiền đạo Radamel Falcao ở phút 30. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, tiền đạo Cenk Tosun đánh đầu tung lưới thủ môn Danijel Subasic, quân bình tỷ số 1 – 1 cho Besiktas.
Chưa dừng lại, bước sang hiệp hai, ở phút 54, lại là Cenk Tosun dứt điểm tung lưới Subasic để hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2 – 1 cho đội khách.
Trong suốt khoảng thời gian còn lại, các chân sút chủ nhà nỗ lực tấn công nhưng không tài nào xuyên thủng hàng phòng ngự vững vàng của Besiktas, đành chấp nhận thất bại.* Cùng lúc đó, tại sân Red Bull Arena Leipzig, chủ nhà RasenBallsport Leipzig khuất phục đối thủ FC Porto bằng tỷ số 3 – 2.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tính và được định đoạt ngay trong hiệp một với 5 bàn thắng được ghi.
Leipzig vượt lên dẫn 1 – 0 nhờ bàn thắng của trung vệ Will Orban ở phút thứ 8. Đến phút 18, tiền đạo Vincent Aboubakar dứt điểm hạ thủ môn Peter Gulacsi giúp Porto quân bình tỷ số 1 – 1.
Diễn biến trên sân càng trở nên sôi động khi liên tiếp ở các phút 38 và 41, lần lượt Emil Forsberg và Jean-Kevin Augustin lập công, bất ngờ đưa Leipzig dẫn trước 3 – 1.
Champions League - bảng G: Monaco bất lực trên sân nhà, Leipzig khuất phục Porto ảnh 1Jean-Kevin Augustin (29) ghi bàn nâng tỷ số 3 – 2 cho Leipzig
Đúng vào phút 44, hy vọng lại đến với Porto khi trung vệ Ivan Marcano tung cú vô lê đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống 2 – 3.
Thế nhưng, trong hiệp hai, đội khách không thể xoay chuyển tình thế trước hàng phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Leipzig xứng đáng có được 3 điểm trọn vẹn.
Sau lượt đấu này, Besiktas được 9 điểm, giữ vững ngôi đầu bảng. Leipzig (4 điểm) vượt qua Porto để xếp ở vị trí thứ hai và đẩy đội bóng này xuống thứ ba. Monaco thất sủng ở vị trí chót bảng với vỏn vẹn 1 điểm.
* Lượt trận thứ tư sẽ diễn ra vào ngày 2-11 tới, Besiktas trở lại sân nhà tiếp Monaco và FC Porto gặp Leipzig.

Bảng H: Real Madrid – Tottenham 1-1: Chia điểm vì phung phí

Chơi lấn lướt toàn bộ đối thủ khi có lúc kiểm soát bóng đến 68%, cộng với đó tung ra nhiều pha dứt điểm hơn. Tuy nhiên, trong ngày các chân sút trên hàng công Real Madrid không thể tận dụng tốt, đội chủ nhà đành chia điểm với Tottenham.

Ronaldo (trắng) ghi bàn, nhưng Real vẫn chia điểm. Ảnh: Getty Images

Ronaldo (trắng) ghi bàn, nhưng Real vẫn chia điểm. Ảnh: Getty Images

Tottenham từ bỏ đi cách chơi pressing đặc trưng thường thấy tại Premier League. Thay vào đó, với sơ đồ 5-3-2 được áp dụng. Hệ thống này, thực tế giúp Spurs thiết lập nên hệ thống phòng ngự kiên cố bên phần sân nhà – nhờ vào khả năng phòng ngự khu vực. Vì vậy, dù chiếm thế chủ động hoàn toàn trong hơn 25 phút, Real vẫn bất lực trong việc tìm đường đến khung thành Hugo Lloris. Đen đủi hơn đến phút 28, trong tình huống tấn công hiếm hoi từ Tottenham ở cánh phải, Raphael Varane bất cẩn đưa bóng vào lưới nhà giúp đội khách vươn lên dẫn trước.

Nhận bàn thua không đáng có, Real càng cho thấy sự “máu” hơn trong những tình huống tấn công. Ngoài sự thuyên chuyển linh hoạt của Isco trên khắp phần sân Spurs, để thu hẹp cự ly hơn giữa tuyến tiền đạo và tiền vệ, cũng như khả năng tạo đột biến. Những cầu thủ còn lại cũng dâng cao ở mức tối đa có thể, và chỉ bộ đôi Ramos – Varane được duy trì bên phần sân nhà.

Hệ quả, điều này phát huy giá trị. Việc cự ly giữa các cá nhân gần nhau ở mức tối đa, Los Blancos mới thực hiện được những pha ban bật phối hợp trong phạm vi hẹp, một trong số đó khiến hậu vệ Tottenham phải phạm lỗi với Toni Kroos trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Cristiano Ronaldo không cho Lloris cơ hội để cản phá.

Kịch bản tương tự cũng được thiết lập trong hiệp hai khi Real không muốn kết thúc với tỉ số hòa. Điều này làm cho tần suất những pha tấn công từ Real thêm dày hơn trước. Rõ nhất ở phút 55, Karim Benzema có cơ hội mười mươi giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước, nhưng pha đánh đầu lại không thắng được Lloris. Không dừng lại ở đó, Ronaldo tiếp bước đồng đội khi có đến 2 cơ hội rõ rệt vẫn không tận dụng thành công.

Tấn công nhiều không ghi được bàn, Real suýt phải trả giá. Phút 70, Harry Kane có cơ hội đối mặt khung thành nhưng lại vụng về dứt điểm ra ngoài. Không lâu sau, Christian Eriksen tái lập sự non kém của đồng đội với tình huống tương tự.

Thời gian cuối trận, dù bóng dường như chỉ lăn bên phần sân Tottenham, nhưng Real vẫn không thể tìm kiếm được bàn thắng, qua đó chấp nhận chia điểm ngay tại sân nhà.

Ở trận đấu còn lại của bảng, Dortmund tiếp tục gây thất vọng khi để APOEL Nicosia cầm chân với tỉ số 1-1 ngay tại sân khách. APOEL là đội mở tỉ số trước ở phút 62 do công của Mickael Pote. Đến phút 67, Sokratis gỡ hòa cho Dortmund và tỉ số được giữa cho đến cuối trận.

Lịch thi đấu Champions League (rạng sáng 19-10): Chelsea tiếp AS Roma

Bảng A

01:45 Benfica- Manchester United

01:45 CSKA Moscow – Basel

Bảng B 

01:45 Anderlecht – Paris Saint Germain

01:45 Bayern Munich  – Celtic

Bảng C 

23:00 (ngày 18-10) Qarabag FK – Atletico Madrid

01:45 Chelsea – Roma

Bảng D

01:45 Barcelona – Olympiacos

01:45 Juventus – Sporting CP

Nguồn SGGP