Hòa Barca, Chelsea vào chung kết Champions League

       Phải chơi thiếu người do thủ quân Terry nhận thẻ đỏ, nhưng với tinh thần quả cảm, các “chiến binh” Chelsea đã cầm chân Barcelona 2-2 ngay trên sân khách, qua đó tiễn chân đội bóng số 1 hành tinh khỏi Champions League.


Niềm vui của các cầu thủ Chelsea khi quật ngã được ĐKVĐ Barcelona.

Chelsea ra sân trong chuyến làm khách tại sân Nou Camp với bộ quần áo khá lạ mắt màu trắng. Chỉ tung ra sân đội hình 2 ở giải Ngoại hạng cuối tuần qua, HLV Di Matteo có trong tay dàn cầu thủ sung sức nhất để bước vào trận đấu được dự báo là “lành ít, dữ nhiều” với họ, cho dù lượt đi đã thắng 1-0.

Trong khi đó, Barcelona bước vào trận bán kết Champions League lượt về với tâm lý khá nặng nề sau khi thua liên tiếp 2 trận gần nhất, một là thua Chelsea, hai là trước Real Madrid ở trận Siêu kinh điển.

Trận đấu diễn ra theo đúng kịch bản đã được dự báo: Barcelona tấn công toàn lực còn Chelsea co cụm gần như cả đội hình về phần sân nhà và rình rập chờ cơ hội phản công nhanh.Ngay ở phút thứ 3, Messi – cầu thủ chơi mờ nhạt ở lượt đi – dốc bóng vào vòng cấm Chelsea, tung cú sút đi chệch cột dọc, báo hiệu một ngày nhọc nhằn với hàng thủ của đội khách.

Phút 19, sạu một pha bật tường như đá tập, Messi lại có cơ hội đối mặt với Cech, nhưng không thắng nổi thủ môn này.

Chelsea rất ít khi lên được bóng, nhưng cũng có lần khiến CĐV Barcelona phải thót tim, như tình huống ở phút 25, đón dường bóng dài từ sân nhà, Drogba dùng sức tì đè vượt qua Pique, áp sát khung thành nhưng pha dứt điểm lại bất thành vì góc quá hẹp.

Gặp khó trước hàng thủ số đông của Chelsea, Barcelona thử đủ các phương án: Tấn công biên, trung lộ, rồi cả sút xa để tiếp cận khung thành của Cech. Trước sức ép không ngừng của Barcelona. hàng thủ Chelsea cuối cùng cũng để lộ sơ hở. Phút 35, các hậu vệ Chelsea lơi lỏng để Cuenca thoát xuống ở cánh, chuyền rất đồng đội vào cho Busquets dễ dàng ghi bàn. Barcelona dẫn 1-0 và san bằng tỉ số hai lượt trận là 1-1.

Chỉ ít phút sau, Chelsea chỉ còn 10 người tên sân bởi thủ quân Terry dính thẻ đỏ vì pha đá nguội với Sanchez. Lợi thế về quân số nhanh chóng được Barcelona cụ thể hóa thành bàn thắng ở phút cuối cùng của hiệp 1. Từ pha để mất bóng của cầu thủ Chelsea ở giữa sân, pha tấn công được Barcelona triển khai nhanh chóng, Messi chuyền bóng để Iniesta hạ gục thủ thành Cech trong tình huống mặt đối mặt. Tỉ số là 2-0 cho Barcelona.

Lợi đủ đường, cả về tỉ số lẫn quân số, thời gian kiểm soát bóng lên đến 75%, Barcelona tiếp tục tấn công không ngừng như để dằn mặt đội khách. Cũng chính cái tâm lý bề trên có phần chủ quan ấy đã khiến Barcelona bất ngờ dính đòn hồi mã thương từ Chelsea.

Phút 45+1, trong một pha lên bóng nhanh, Lampard chọc khe rất đẹp để Ramires phá bẫy việt vị đối mặt với thủ thành Valdes, và bằng một cú sục bóng tinh tế, đã hạ được thủ thành đang có những phút giây nhàn nhã này.

Tỉ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Chelsea, đồng nghĩa với việc Barcelona phải ghi thêm bàn thắng, nếu không muốn bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

Ramires thắp lên tia hy vọng cho Chelsea

Trước trận đấu, thủ thành Cech tỏ ý lo ngại về sự công tâm của trọng tài Cuneyt Cakir người Thổ Nhĩ Kỳ. Có vẻ như Cech đã có lý, bởi ngay đầu hiệp 2, Barcelona được hưởng một quả penalty gây tranh cãi sau khi hậu vệ “bất đắc dĩ” Drogba phạm lỗi với Fabregas. Xem lại pha quay chậm thì quyết định này có phần nặng tay. Tuy vậy, kịch tính đã xảy ra khi trên chấm 11 mét, “Quả bóng vàng” Messi lại sút dội xà ngang.

Một ngày quá đen đủi cho Messi, khi cầu thủ này còn có thêm một cú sút trúng cột dọc ở phút 82. Trước đó, hết Sanchez đánh đầu sạt cột lại đến Cuenca đá hỏng ăn khi đối mặt với Cech.

Phút 80, HLV Di Matteo rút Drogba ra và tung vào sân con bài Torres – “hung thần” một thời đối với Barcelona khi còn chơi cho Athletico Madrid. Vận đen tiếp tục đeo đuổi Barcelona khi họ đã có một lần đưa được bóng vào lưới của đối phương nhưng không được công nhận vì việt vị. Thậm chí HLV Guardiola đã phải…cởi áo khoác để giải đen cho đội nhà.

Tuy vậy, việc làm này chẳng giúp ích gì được cho Barcelona khi mà “lời nguyền Champions League” đã vận vào họ. Trong lịch sử, chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, và Barcelona cũng không ngoại lệ.

Đúng vào phút 90+2, lúc các cầu thủ chủ nhà còn mải mê tấn công thì một đường bóng dài đã đưa bóng đến chân Torres khi mà trước mặt chỉ còn là thủ thành Valdes. Chân sút tịt ngòi lâu nay ở Chelsea đã dễ dàng ghi bàn vào lưới trống sau khi đi qua cả thủ thành, san bằng tỉ số 2-2, dập tắt mọi hy vọng cuối cùng của “gã khổng lồ” xứ Catalan.

Như vậy, Barcelona chính thức trở thành cựu vương ở Champions League. Trong khi đó, các cầu thủ Chelsea đầy quả cảm đã thẳng tiến đến trận chung kết và chờ đối thủ là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Real Madrid – Bayern Munich.

Barcelona: Valdes, Puyol, Pique (Dani Alves 26), Mascherano, Xavi, Busquets, Iniesta, Cuenca (Tello 68), Messi, Sanchez, Fabregas (Keita 74).
Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill (Bosingwa 12), Terry, Cole, Obi, Meireles, Mata (Kalou 58), Lampard, Ramires, Drogba (Torres 80).

Bàn thắng: Barcelona: Busquets 35, Iniesta 43. Chelsea: Ramires 45+1, Torres 90+2.

Đá hỏng penalty: Messi 49