Hạ Lyon, Juve đặt 1 chân vào bán kết Europa League

Sự vô duyên của hàng công đã khiến Juventus gặp rất nhiều khó khăn ở Stade Gerland. Tuy vậy, “Lão bà” vẫn đánh bại Lyon nhờ phút lóe sáng của trung vệ Bonucci. Chiến thắng 1-0 là đủ để thầy trò Conte chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về.

Mặc dù sớm bị loại khỏi Champions League nhưng Juventus không quá thất vọng bởi họ vẫn còn cơ hội vớt vát danh hiệu ở đấu trường châu Âu, đó là Europa League. Sau khi vượt qua Trabzonspor và Fiorentina, “Lão bà” đã trở thành ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch mùa giải năm nay. Đêm qua, trong trận lượt đi vòng tứ kết, thầy trò Antonio Conte lại một lần nữa thể hiện sức mạnh và bản lĩnh của mình trong hành trình chinh phục chiếc cúp danh giá thứ 2 ở châu Âu.

Hành quân tới Stade Gerland, Juve không có sự phục vụ của 2 nhân tố quan trọng là Barzagli (chấn thương) và Vidal (treo giò). Tuy vậy, 2 tổn thất này không ảnh hưởng quá lớn tới đội hình của “Lão bà” bởi HLV Conte vẫn còn nhiều sự thay thế xứng đáng khác như Caceres hay Marchisio. Thậm chí, nhà cầm quân người Italia còn quyết định loại Lichtsteiner và Llorente khỏi đội hình xuất phát để trao cơ hội cho Isla và Osvaldo. Cùng với đó, Carlos Tevez đã trở lại sau khi vắng mặt ở trận Napoli vì án treo giò.

 Ảnh minh họa

Hàng công Juve thi đấu khá tệ ở Stade Gerland 

Với lực lượng vượt trội, Juventus chính là đội bóng chơi lấn lướt hơn ở Gerland với tỉ lệ kiểm soát bóng là 55%. Ngay ở phút thứ 6, Carlos Tevez đã có cơ hội rất tốt để mở tỉ số nhưng cú đánh đầu cận thành của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch khung thành Lyon trong gang tấc.

Sau những phút đầu bị Juventus chèn ép, đội chủ nhà Lyon đã dần lấy lại thế trận. Dù vậy, cũng phải tới phút 26, đội bóng Pháp mới tạo ra cơ hội đáng kể đầu tiên. Từ đường chọc khe tinh tế từ hàng tiền vệ, Steed Malbranque đã tung cú dứt điểm khá hiểm hóc ngay trong vòng cấm. Rất đáng tiếc cho Lyon là ở tình huống này, thủ thành Buffon đã xuất sắc cản phá chịu phạt góc.

Ngay ở tình huống phạt góc sau đó, Lyon lại bỏ lỡ cơ hội mười mươi để mở tỉ số. Cầu thủ khiến cả khán đài Stade Gerland phản đối là Briand, người đã dứt điểm vọt xà khi đối mặt với thủ thành Buffon ở khoảng cách chỉ 5m.

 Sau 2 cơ hội liên tiếp không thể ghi bàn, Lyon chút nữa phải nhận hình phạt từ Juventus. Phút 29, đường chuyền dài tinh tế của Andrea Pirlo đã đặt Carlos Tevez vào thế đối mặt thủ thành Lopes. Tuy nhiên, cú dứt điểm ngay sau đó của El Apache đã không thắng được người gác đền bên phía Lyon. Đó cũng là tình huống đáng kể cuối cùng trong hiệp đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, thế trận không thay đổi so với hiệp 1. Cả 2 đội vẫn tạo ra nhiều cơ hội song không thể ghi bàn mở tỉ số, phần vì các tiền đạo quá vô duyên, phần vì 2 thủ môn thi đấu quá xuất sắc. Chẳng nói đâu xa, ở phút 53, Buffon đã xuất sắc bay người cản phá cú đá phạt hiểm hóc của Samuel Umtiti. 6 phút sau đó, tới lượt Lopes từ chối bàn thắng trên chấm đá phạt của Pirlo.

Bế tắc trong tấn công, HLV Antonio Conte quyết định thay máu hàng công khi lần lượt tung tiền đạo Mirko Vucinic và Sebastian Giovinco vào sân thay Tevez và Osvaldo. Tuy nhiên, 2 sự thay đổi này cũng chẳng tỏ ra hiệu quả hơn là mấy. Phút 84, chính Vucinic là người khiến HLV Conte nổi cáu với pha bỏ lỡ không thể tệ hơn ở khoảng cách 5m.

Trong bối cảnh hàng công gây thất vọng, trung vệ Leonardo Bonucci đã tỏa sáng. Trong một tình huống lên tham gia tấn công ở phút 85, Bonucci đã đệm bóng tung lưới Lopes mở tỉ số cho Juve, đồng thời ấn định chiến thắng 1-0 cho các nhà đương kim vô địch Serie A.

Ảnh minh họa

Juve đã nắm trong tay lợi thế lớn trước trận lượt về 

Với chiến thắng này, Juventus đã đặt 1 chân vào bán kết Europa League bởi ở trận lượt về, họ sẽ được thi đấu trên sân nhà Juventus Arena.

 Ở loạt trận lượt đi tứ kết Europa League đêm qua, Benfica cũng đánh bại AZ Alkmaar ngay trên sân khách với tỉ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu này được ghi bởi tiền vệ Eduardo Salvio ở đầu hiệp 2.

 Mặc dù có lợi thế sân nhà ở trận lượt đi song Porto cũng chỉ vượt qua Sevilla với tỉ số tối thiểu 1-0. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đại diện Bồ Đào Nha là trung vệ đội trưởng Eliaquim Mangala.

Đội bóng giành chiến thắng đậm đà nhất ở loạt trận đêm qua là Basel. Với lợi thế sân nhà, Basel đã chơi lấn lướt trước Valencia và có được 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1 do công của Matías Delgado. Ở hiệp đấu thứ 2, dù chủ động kéo thấp đội hình nhưng đại diện Thụy Sĩ vẫn có thêm 1 bàn thắng nữa do công của đội trưởng Valentin Stocker. Giành chiến thắng 3-0, Basel coi như đã giành vé vào bán kết.

Nguồn Vnmedia