Hạ gục Reading, Chelsea vươn lên dẫn đầu bảng

       Một trận đấu nhiều cảm xúc đã diễn ra tại Stamford Bridge khi Chelsea mở được tỷ số trước nhưng rồi bị đối thủ vươn lên dẫn trước. Và chỉ trong nửa cuối hiệp 2 bùng nổ, Chelsea đã ghi được 3 bàn để giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Chelsea đã mở được tỷ số ở phút 18 nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Lampard, nhưng đến phút 25 Reading đã gỡ hòa nhờ pha lập công của Pogrebnyak và bất ngờ vươn lên dẫn trước 2-1 từ phút 29 sau bàn thắng của Gurthie. Phải chờ mãi đến phút 69, Cahill mới đem lại bàn thắng gỡ hòa cho đội chủ nhà để rồi sau đó Torres và Ivanovic tiếp tục ghi bàn ở các phút 81 và 95 đem lại chiến thắng cho Chelsea.
 
Torres đã ghi bàn và Chelsea có chiến thắng
Torres đã ghi bàn và Chelsea có chiến thắng

 

Sẽ thật khó để nói Chelsea có một trận đấu tốt hay nhọc nhằn, có những thời điểm các cầu thủ Chelsea chơi rất thăng hoa, họ lấn lướt hoàn toàn đối thủ, nhưng cũng có thời điểm đoàn quân của Di Matteo lâm vào bế tắc và tỏ ra nóng vội. Xét tổng quan, Chelsea đã có một trận đấu tốt ở mặt trận trận tấn công, cả về lối chơi lẫn khả năng ghi bàn, bên cạnh đó thì họ cần rút kinh nghiệm hơn nữa ở khả năng phòng ngự khi hàng thủ từ Cech đến cả 4 hậu vệ đều chơi chưa thật tốt ở trận này.
 

Bước vào trận đấu trên sân nhà, Di Matteo vẫn tiếp tục sử dụng đội hình với bộ khung không có nhiều sự thay đổi so với các trận đấu gần đây (giống hệt đội hình tranh Community Shield với Man City), so với trận đấu gặp Wigan vừa qua cũng chỉ có 2 sự thay đổi, Ramires đã bình phục chấn thương và trở lại cánh phải, Cahill cũng ra sân từ đầu đá cặp trung vệ với Terry và nhưthế tân bin Oscar tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị.

 

Lợi thế sân nhà, đối thủ lại là đội bóng chỉ vừa mới lên hạng, Chelsea nhanh chóng dâng cao đội hình và áp đặt lối chơi. Một lối đá tấn công quyết liệt của đội chủ nhà và họ đã liên tục vây hãm khung thành của Reading. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên diễn ra ngay phút thứ 7, Ramires sút rất quyết đoán sau pha ngoặt bóng rất tốt ở trong cấm địa, nhưng thủ thành Federici đã cản phá được.

 

Liên tục tấn công dồn dập đối phương, cuối cùng Chelsea cũng mở được tỷ số ở phút người 18 khi họ được hưởng một quả penalty từ tình huống Hazard bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm địa. Lampard tiếp tục là người chịu trách nhiệm sút phạt, và trên chấm 11 “người không phổi” đã không mắc chút sai lầm nào để đưa đội chủ nhà dẫn trước 1-0.
 
Sai lầm của hàng thủ khiến Chelsea phải trả giá
Sai lầm của hàng thủ khiến Chelsea phải trả giá

 

Những đợt phản công của Reading bắt đầu xuất hiện nhiều hơn khi họ bị đối phương dẫn trước, điều bất ngờ đã xảy ra khi đội khách san hòa 1-1 ngay ở phút 25. Cahill đã mắc sai lầm khi không theo kèm được Pogrebnyak để cho tiền đạo người Nga thoải mái nhận quả tạt bóng của McCleary và đánh đầu tung lưới của Cech.

 

Bàn thắng khiến các cầu thủ Chelsea cảm thấy sững sờ, nhưng bất ngờ còn chưa hết, chỉ 4 phút sau đội khách tiếp tục ghi bàn và vươn lên dẫn trước 2-1. Reading nhận được quả phạt ở mép trái vòng cấm địa theo hướng tấn công của đội khách, Gurthie là người thực hiện quả phạt, anh sút thẳng bóng vào vị trí của Cech đang đứng nhưng thủ thành của Chelsea dường như bị giật mình nên đã cản phá để đưa bóng…vào lưới.

 

Sai lầm lớn của Cech khiến Chelsea lâm vào thế khó, từ vị thế dẫn bàn và kiểm soát cả thế trận Chelsea giờ đây sẽ phải làm mọi cách để kiếm tìm tối thiểu 2 bàn thắng nữa thì chiến thắng mới thuộc về họ. Những phút cuối hiệp 1, Chelsea rất cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu nhưng Reading đã chơi phòng thủ kiên cường, họ sẵn sàng phạm lỗi để đập gãy các pha tấn công của đội chủ nhà.
 
Cahill đã lập công chuộc tội
Cahill đã “lập công chuộc tội”
 
Bế tắc trong suốt nửa đầu hiệp hai dù Di Matteo cũng đã tung Oscar vào sân ở phút 57, nhưng lối chơi của đội bóng này không sáng hơn, tuy nhiên trong hoàn cảnh bế tắc ấy, Chelsea đã bàn thắng gỡ hòa diễn ra ở phút 69 bằng một tình huống không ai có thể ngờ tới.
 
Trong một tình huống mà cả đội hình của Chelsea dâng cao, Hazard không thể đi bóng xuyên phá bên cánh trái nên trả chuyền trả bóng cho Cahill ở khu giữa sân, đi bóng thêm vài nhịp trung vệ này đã bất ngờ tung ra cú dứt điểm căng từ khoảng cách phải đến 30m, bóng đi chìm và hướng vào góc phải khung thành khiến thủ môn Federici không cản phá nổi.

 

Tinh thần của Chelsea đã lên khá tốt và các đường bóng phối hợp tấn công của đội bóng này đã mạch lạc hơn. Và từ một đường bóng như thế bóng từ chân Lampard qua Torres, Mata và đưa ra bên trái vòng cấm địa để Cole có đường tạt bóng cắt chéo khung thành. Torres đã dễ dàng đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-2. Một bàn thắng mà Torres đã ở vào thế việt vị, nhưng dẫu sao cũng rất đáng khén cho pha phối hợp tấn công rất tốt, bài bản của Chelsea.

 

Đến phút bù giờ thứ 5 khi mà cả thủ thành của Reading đã lao lên tấn công để kiếm tìm bàn thắng, Chelsea có pha phản công nhanh, Hazard cầm bóng lao lên từ sân nhà và anh đã rất đồng đội khi không ham lập công mà chuyền cho Ivanovic để cho trung vệ người Serbia dễ dàng sút bóng vào lưới trống ấn định chiến thắng 4-2 cho đội chủ nhà.