Đồng Tháp đại bại

Không được phép thua trong năm vòng đấu cuối để thoát nguy cơ rớt hạng, nhưng Đồng Tháp đã thất bại nặng nề 0-4 trước Sài Gòn Xuân Thành ngay trên “thánh địa” Cao Lãnh chiều 21-7.
Niềm vui chiến thắng đậm đà trên sân Cao Lãnh của Sài Gòn Xuân Thành (phải) bên cạnh nỗi buồn bại trận của Đồng Tháp – Ảnh: Nguyên Khôi

Bảy phút sau lúc bóng lăn, pha bật tường giữa Antonio – Huỳnh Kesley và cuối cùng là cú lật cánh chính xác cho Huỳnh Kesley bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, mở tỉ số 1-0. Một tình huống dàn xếp tấn công khá đơn giản, chỉn chu và với độ chuẩn xác rất cao.

Đó cũng là bàn thắng thứ 13 trong mùa bóng năm nay của Huỳnh Kesley. Với phong độ khá ổn định, khả năng đoạt danh hiệu Vua phá lưới với cầu thủ nhập tịch này rất cao, nhất là khi tay săn bàn số 1 của V-League là tiền đạo Merlo (ghi được 16 bàn thắng cho Đà Nẵng) dính chấn thương nặng sớm nói lời chia tay với giải.

Hơn chục phút sau đó, khoảng cách được nhân đôi cho Sài Gòn Xuân Thành. Từ quả đá phạt ở lưng chừng giữa sân vào vòng cấm địa, Nsi bật cao đánh đầu bật cột dọc đi luôn vào lưới. Thủ môn Bửu Ngọc tiếp tục phạm sai lầm nghiêm trọng: anh xông ra dự định đấm bóng giải vây, nhưng bất ngờ chững lại tạo cơ hội cho Nsi đánh đầu tự do. Bóng bật cột dọc dội ra, Bửu Ngọc lao về phá bóng giải vây nhưng cả thân người và bóng cùng bay thẳng vào lưới.

Trong tình huống này, trợ lý trọng tài Nguyễn Văn Hậu lại phạm sai lầm ấu trĩ: bóng bật cột dọc xong thì một cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành mới lao theo nhưng chưa can thiệp vào bóng. Vậy mà không hiểu vì sao ông Hậu lại căng cờ báo việt vị. Tuy nhiên, trọng tài Nguyễn Đức Vũ vẫn ra hiệu công nhận bàn thắng (hoàn toàn chính xác), nói theo từ ngữ của dân trọng tài là “đè cờ”.

Tiền đạo Gustavo (trắng) giúp Ninh Bình đòi lại món nợ thua 1-2 ở lượt đi trước Hoàng Anh Gia Lai – Ảnh: Dương Minh

Chính việc căng cờ sai lầm của ông Hậu giúp tiền vệ Ayala có điều kiện phản ứng trọng tài gay gắt bằng cách dùng cả hai tay đẩy vào ngực trọng tài Vũ. Khán giả Việt Nam phần lớn đều không am tường về luật, nên lại càng có cơ hội để phản ứng trọng tài sau bàn thắng hợp lệ nêu trên.

Cơ hội ngon ăn nhất cho đội chủ nhà Đồng Tháp trôi qua vào phút 34: Ayala tạt bóng sệt từ cánh trái sang phải, hậu vệ đội khách bị lật lưng nhưng cú đá nối cận thành của Hải Anh bị thủ môn Tấn Trường kịp lao ra truy cản, cứu được bàn thua trông thấy.

Sang hiệp nhì, Sài Gòn Xuân Thành đột nhiên chơi chùng xuống một cách khó hiểu. Họ nhường hẳn khu trung tuyến cho Đồng Tháp khai thác, thường xuyên lùi về thật sâu và chỉ chực chờ tấn công bằng các đường dài vượt tuyến. Cơ hội nâng cao tỉ số đến rất nhiều lần, nhưng Huỳnh Kesley, Nsi, Phúc Hiệp luôn tung ra những cú dứt điểm vô tội vạ.

Say sưa tấn công nhưng không làm nên chuyện, Đồng Tháp trả giá đắt vào cuối trận. Phút 83 rồi 85, Nsi cùng Huỳnh Kesley lần lượt ghi bàn thắng dễ như lấy đồ trong túi. Nsi đột phá qua hai hậu vệ nâng tỉ số lên 3-0. Dấu chấm hết của trận đấu được Huỳnh Kesley khép lại bằng cú sút kỹ thuật đưa bóng vượt qua tầm tay Bửu Ngọc, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội khách.

Với cú đúp bàn thắng trong trận này, Huỳnh Kesley vươn lên thứ nhì trong cuộc chạy đua đến với danh hiệu Vua phá lưới với 14 bàn thắng. Năm 2005, khi còn chơi cho Bình Dương, anh từng đoạt giải Vua phá lưới với 21 pha lập công.

Có thêm 3 điểm, Sài Gòn Xuân Thành (38 điểm) vẫn đứng yên ở vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp, nhưng họ đang gây áp lực rất lớn lên hai đội đầu bảng là Hà Nội T&T và Đà Nẵng. Cuộc chạy đua đến với ngôi vô địch mùa này càng thêm hấp dẫn.

* Đánh bại Hải Phòng 2-0 trên sân Lạch Tray, Hà Nội T&T có được 42 điểm, tạm thời lấy lại ngôi nhất bảng do Đà Nẵng (41 điểm) đấu muộn vòng 22 (gặp Bình Dương trên sân Chi Lăng) vào chiều chủ nhật 22-7.

* Trên sân nhà, Ninh Bình khởi đầu khá thuận lợi khi Văn Duyệt mở tỉ số vào lưới Hoàng Anh Gia Lai bằng cú đá phạt khi trận đấu vừa diễn ra được ba phút.

Đến phút 70, cũng bằng một pha sút phạt trực tiếp đẹp mắt, hậu vệ Xuân Hiếu gỡ hòa 1-1. Nhưng niềm vui của đội khách Hoàng Anh Gia Lai chỉ kéo dài tám phút. Bẫy việt vị của đội khách không sập xuống, Gustavo tâng bóng qua tầm tay thủ môn Baseey rồi ung dung đánh đầu vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1 cho Ninh Bình.

Đòi lại được món nợ thua 1-2 trước Hoàng Anh Gia Lai, Ninh Bình nhận cú đúp niềm vui – chính thức trụ hạng trước bốn vòng đấu, tạm nhảy vào tốp bốn đội mạnh nhất giải với 33 điểm.