Đánh bại Atletico, Real Madrid vào chung kết cúp Nhà Vua

Với cú đúp bàn thắng của C.Ronaldo vào lưới Atletico Madrid, Real Madrid đã giành vé vào chung kết Cúp Nhà Vua với tổng tỷ số 5-0 sau 2 lượt trận.

Real Madrid đang có được phong độ khá tốt trong năm 2014. Với chuỗi trận bất bại từ đầu năm đến nay, Real Madrid đã san bằng điểm số với Barca và Atletico Madrid để cùng sánh ngang ngôi đầu La Liga. Chưa bao giờ người hâm mộ đội chủ sân Bernabeu lại lạc quan đến như vậy về việc đội bóng con cưng của họ sẽ có ít nhất một danh hiệu ở mùa giải này.

Dù không có C.Ronaldo nhưng Real Madrid vẫn cho thấy sự ổn định. Đặc biệt là trong chiến thắng trước Villareal tại La Liga vừa qua. Đó là nhờ Gareth Bale, người tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo và nhờ ngôi sao trẻ Jese Rodriguez. Thêm vào đó, người hâm mộ tại Real đang rất trân trọng Modric khi hô vang tên anh trong trận đấu đó. Madridista hô vang liên tục trong chiến thắng trước Villarreal. Những tiếng hô “Modric! Modric!” xuất hiện xuyên suốt trận đấu.

Thành công của Real Madrid cũng phải kể tới sự cố gắng của Benzema. Benzema đã san bằng thành tích ghi bàn của “Người ngoài hành tinh” Ronaldo cho Real Madrid. Tiền đạo người Pháp đã có được 104 bàn thắng cho Real Madrid sau chiến thắng 4-2 trước Villareal tại vòng 23 La Liga vừa qua. Benzema tỏ ra rất hạnh phúc khi đạt được cột mốc này.

Ảnh minh họa

Real Madrid có chiến thắng dễ dàng trước Atletico Madrid

Benzema đã có được 104 bàn thắng sau khi khoác áo Real Madrid 5 mùa giải. Tiền đạo người Pháp đã ghi được 53 bàn thắng tại Bernabeu và 51 bàn trên sân khách. Mùa giải này, Benzema đã có được 17 bàn thắng và anh đang muốn vượt qua thành tích 32 bàn ở mùa giải 2011-12.

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Diego Simeone tuyên bố Atletico sẽ làm tất cả để lật ngược thế cờ sau thất bại 0-3 ở trận lượt đi. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định đội chủ sân Vicente Calderon rất khó đạt được mục tiêu khi họ thiếu vắng những cầu thủ quan trọng nhất. Tiago, Filipe và David Villa không thể ra sân do chấn thương, còn chân sút số 1 Diego Costa lại mắc án treo giò. Không có nhiều cơ hội để Atletico lội ngược dòng.

Đến làm khách tại Calderon, Real Madrid tự tin tung ra đội hình 2. Theo đó, những Carvajal, Varane, Arbeloa, Illarramendi và Isco sẽ có cơ hội ra sân ngay từ đầu. Dù chơi với đội hình dự bị, Real vẫn áp đảo đội chủ nhà. Sau pha đánh đầu nguy hiểm của Bale ở phút thứ 4, Ronaldo buộc hậu vệ Javier Manquillo phạm lỗi trong vòng cấm ở phút thứ 6. Ngay lập tức trọng tài thổi còi cho Real được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, chủ nhân của Quả bóng vàng 2013 không mấy khó khăn để dánh bại thủ thành Aranzubia, qua đó mở tỷ số cho đội khách. 1-0 cho Real Madrid.

Đội chủ nhà đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Suýt chút nữa các học trò Simeone quân bình tỷ số ở phút 12. Rất tiếc cú sút quyết đoán bằng chân phải của Raul Garcia ngay trước khu vực cấm địa lại đưa bóng dội cột dọc khung thành của Casillas bật ra.

Mải mê tấn công, Atletico Madrid bất ngờ phải nhận thêm bàn thua thứ 2 ở phút 16. Pha xâm nhập vòng cấm của Gareth Bale đã bị Miranda phạm lỗi. Một lần nữa Real lại được hưởng quả penalty. Ở thế một chọi một với Aranzubia, Ronaldo dễ dàng lập cú đúp, nhân đôi cách biệt cho Real. Nhận 2 bàn thua trong vòng 16 phút đầu, tinh thần các cầu thủ Atletico giảm mạnh.

Những phút thi đấu còn lại của hiệp 1 không thể giúp đôi chủ nhà có bàn thắng rút ngắn cách biệt. Kịch bản diễn ra tương tự trong hiệp 2 khi Atletico Madrid hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ chơi chắc chắn của Real Madrid. Đội khách cũng không thể có thêm được bàn thắng trong hiệp 2 khi những pha dứt điểm của Ronaldo và đồng đội sau đó hoặc ra ngoài hoặc không qua được bàn tay của thủ thành Aranzubia.

Thắng 5-0 sau 2 lượt trận, Real hùng dũng tiến vào chung kết. Đối thủ của thầy trò Carlo Ancelotti nhiều khả năng là đại kình địch Barcelona – đội đã giành chiến thắng 2-0 trước Real Sociedad ở trận lượt đi. Vào đêm nay, Barcelona sẽ có cuộc đối đầu với Real Sociedad để xác định chiếc vé thứ 2 vào chung kết. 

Nguồn Vnmedia