Công Vinh tỏa sáng khi trở về “mái nhà xưa”

       SLNA là nơi làm nên tên tuổi của Lê Công Vinh và anh đã tỏa sáng trong trận đầu tiên trở lại sân Vinh.

Trận đấu giữa SLNA và Vicem Hải Phòng được coi là một trong những trận đáng chú ý trong vòng đấu đầu tiên của V-League 2013. Đội bóng chủ sân Vinh luôn nằm trong danh sách những ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch. Đây cũng là trận đấu giữa hai đội có cổ động viên “máu lửa” nhất Việt Nam. Trong quá khứ, có lần màn chạm trán giữa hai đội đã khiến cổ động viên thiệt mạng. Đó là mùa giải cách đây 5 năm. Khi xe chở CĐV Hải Phòng cán chết CĐV Sông Lam.

Mở đầu trận, SLNA với lợi thế chủ nhà và ngôi sao Công Vinh (mới trở lại) đã lấn át thế trận. Công Vinh mang áo số 89 và được xếp thi đấu tiền vệ tấn công cánh trái trong sơ đồ của SLNA. Bản thân CV9 cũng không lạ gì lối chơi của đội bóng thành Vinh nên anh bắt nhịp rất nhanh.

Phút 25, từ một pha bóng lập bập trong vòng cấm Hải Phòng, Công Vinh ập vào chớp thời cơ. Chỉ bằng pha dứt điểm một chạm, ngôi sao của SLNA đã sút tung lưới Hoàng Tuấn. Đã lâu rồi người ta mới thấy hình ảnh một Công Vinh mạnh mẽ và quyết đoán như vậy. 1-0 cho chủ nhà SLNA.

Lê Công Vinh “nổ súng” trong trận mở màn của SLNA. (ảnh: Minh Hoàng)

Sau đó 3 phút, Atonio “gây shock” bằng một cú sút bóng điệu nghệ, từ góc sút chếch bên phải khung thành. Bóng đã vượt qua tầm với của thủ môn Nguyên Mạnh, nhưng lại đập vào xà ngang. V.HP đã thiếu may mắn trong hai tình huống này. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 cho SLNA, Công Vinh là người mở tỉ số.

Bước sang hiệp 2, V.HP với tinh thần vượt khó đã tấn công mãnh liệt hơn. Gilberto lại tạo ra sóng gió với pha móc bóng. Nhưng lần này, bóng đi vọt xà. May mắn vẫn quay lưng lại với Hải Phòng.

Phút 53, SLNA dội một gáo nước lạnh vào tinh thần hưng phấn của đội khách. Từ tình huống tấn công biên đơn giản, Hector rót bóng vào như đặt cho Plaza. Tiền đạo cao to của SLNA lập tức bật cao đánh đầu, khiến lưới Hải Phòng rung lên lần thứ hai. 2-0 cho SLNA.

Vừa có bàn thắng nhân đôi cách biệt, SLNA lại để mất người. Phút 62, Trọng Hoàng tranh chấp bóng quyết liệt một cách không cần thiết. Trọng tài rút ra thẻ vàng thứ hai, đuổi Hoàng “bò” ra khỏi sân.

Thẻ đỏ của Trọng Hoàng khiến trận đấu xoay chiều. (ảnh: Minh Hoàng)

Thẻ đỏ của Trọng Hoàng đã khiến SLNA phải đổi cách đá. Thay vì tấn công, đội chủ nhà chủ động lùi sâu phòng ngự để bảo toàn tỉ số. Nhưng chính điều này đã để mất khu trung tuyến vào tay V.Hải Phòng. Phút 73, Tấn Tài đột nhập vòng cấm nhanh như sóc. Văn Hoàn đã xoạc bóng không chuẩn xác, khiến SLNA phải chịu một quả penalty.

Trên chấm 11m, ngoại binh gốc Phi- Carlos bình tĩnh đánh lừa thủ môn. Tỉ số được rút ngắn xuống còn 2-1. Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn khi thế trận đảo chiều liên tục.

Cuối trận, Gilberto lại được trao cơ hội. Trong vòng cấm, tiền đạo này xoay xở để tung ra cú sút căng. Đáng tiếc cho V.Hải Phòng là Nguyên Mạnh đã đẩy bóng quá xuất sắc. Tính từ đầu trận, Gilberto có ít nhất ba cơ hội rõ rệt. Nhưng anh chưa một lần thành công.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 cho SLNA. Thắng trận này, đội bóng chủ sân Vinh đã có màn dạo đầu thành công cho V-League 2013. Đáng nói hơn là màn thể hiện ấn tượng của Lê Công Vinh khi quay trở lại “mái nhà xưa” SLNA.

Cũng trong chiều nay, V-League còn có hai trận đấu khác, chủ nhà SHB Đà Nẵng thể hiện sức mạnh của nhà ĐKVĐ khi đánh bại K.Kiên Giang với tỷ số 2 – 0 trong đó có 1 pha làm bàn của Huỳnh Quốc Anh. Ở trận đấu còn lại, tân binh Đồng Nai có chiến thắng 1 – 0 trước Ninh Bình.

Như vậy, sau vòng đấu đầu tiên, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T tạm thời chia nhau ngôi đầu bảng./