Công Vinh ‘lên đồng’, CLB của bầu Kiên thắng tưng bừng

        Công Vinh đã chơi trận đấu hay nhất từ đầu mùa, ghi 2 bàn và thực hiện 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công, giúp CLB Bóng đá Hà Nội giành chiến thắng 5-3, ngẩng cao đầu rời xứ Thanh.

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Triệu Quang Hà đã phải thốt lên “cầu thủ của chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể ngăn cản Công Vinh ghi bàn, cậu ấy chơi quá hay”. Quả thật, màn trình diễn của chân sút người xứ Nghệ trên sân Thanh Hóa xứng đáng được chấm điểm 10. Không chỉ hai lần lập công, Công Vinh còn có hai quả tạt chuẩn xác để Ambrose và Thanh Vân dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.

CĐV đội mưa tới sân cổ vũ
Được tín nhiệm trao băng đội trưởng thay Thành Lương, Công Vinh đã tỏa sáng rực rỡ
Trận đấu không thiếu những pha vào bóng quyết liệt
Hàng công Thanh Hóa chơi tốt…
…nhưng không bù nổi cho hàng thủ chơi thiếu chắc chắn
Hậu vệ Thanh Hóa bó tay với màn nước rút của Timothy
Công Vinh có trận đấu hay nhất sự nghiệp, ghi 2 bàn, kiến tạo 2 bàn
Những phút cuối trận cầu thủ hai đội có xảy ra va chạm
CĐV Thanh Hóa nán lại chê trách đội nhà

Với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong năm Nhâm Thìn, HLV Triệu Quang Hà không ngần ngại xua quân tiến lên ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Vũ Bảo Linh. Thanh Hóa chiếm thế chủ động về mặt thế trận, nhưng CLB BĐ Hà Nội lại bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở phút 13. Công Vinh có pha di chuyển thông minh, loại bỏ hậu vệ đối phương, dùng ngực khống chế bóng gọn ghẽ trước khi dứt điểm tinh tế vào góc xa khiến thủ thành Tô Vĩnh Lợi hoàn toàn bó tay.

Ở mùa giải năm nay hàng công của CLB BĐ Hà Nội chơi khá tốt, nhưng họ vẫn không thể bay cao, nguyên nhân chính là vì hàng thủ đá rất dở. Trước khi bước vào vòng 8, đội bóng của bầu Kiên là đội thủng lưới nhiều nhất V-League 2012 (15 bàn). Hành quân tới Thanh Hóa, HLV Nguyễn Thành Vinh quyết định không sử dụng ngoại binh Mboussi, đặt niềm tin vào bộ đôi trung vệ Việt Anh-Đại Đồng. Thay người, nhưng hàng thủ của đội bóng Thủ đô vẫn không chắc chắn hơn là bao, vẫn mong manh dễ vỡ dù hỏa lực tấn công của Thanh Hóa không thực sự mạnh.

May mắn thoát chết sau tình huống Văn Thắng đánh đầu vọt xà khi khung thành đã bỏ trống, nhưng CLB BĐ Hà Nội vẫn không thể giữ sạch được mành lưới cho tới khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên. Phút 36, hàng thủ đội khách để Sunday thoải mái bứt tốc trước khi tung ra cú dứt điểm từ góc hẹp gỡ hòa 1-1. Thủ thành Văn Hưng cũng mắc lỗi không nhỏ trong tình huống này khi phán đoán sai, để cú sút không quá căng của Sunday đánh gục. Tệ hơn, đúng phút cuối cùng của hiệp một, hàng thủ của CLB BĐ Hà Nội lại mắc sai lầm trong bẫy việt vị, để Dasilva thoải mái đón đường chuyền của đồng đội trong tình thế không bị bất cứ ai theo kèm, buộc Văn Hưng phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng.

Thành Lương đã nhận đủ quota thẻ vàng, không thể thi đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh buộc phải bố trí Ambrose lấp vào chỗ trống. Số 24 đá bóng lóng ngóng, không có được những pha đi bóng xảo diệu như Lương “dị” , nhưng khả năng dùng đầu của anh lại không tệ. Phút 57, chính Ambrose đã tận dụng thành công quả đá phạt góc từ bên cánh trái của Công Vinh để đưa trận đấu về lại thế cân bằng.

HLV Nguyễn Thành Vinh có lý do để hài lòng về hàng công khi tất cả các mũi tấn công của ông đều lên tiếng. Sau Công Vinh và Ambrose, tới lượt Timothy điền tên mình vào danh sách lập công (phút 65). Với sức khỏe siêu hạng của mình, dù xuất phát sau, chân sút người Nigeria vẫn có thể vượt lên đánh bại cả hậu vệ và thủ môn của Thanh Hóa để đưa CLB BĐ Hà Nội vượt lên dẫn trước 3-2.

CĐV đã đội mưa tới sân cổ vũ và họ đã được chứng kiến một cơn mưa bàn thắng vô cùng kịch tính. Sự cổ vũ không biết mệt mỏi của các fan xứ Thanh đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng gỡ hòa 3-3 của Andrew ở phút 76.

Thanh Hóa đã chơi rất cố gắng, nhưng hôm nay không phải là ngày của họ bởi ở phía bên kia chiến tuyến, Công Vinh đã chơi quá thăng hoa. Thế cân bằng chỉ được duy trì trong vỏn vẹn có 5 phút. Từ bên cánh trái, Công Vinh thực hiện quả tạt hoàn hảo, loại toàn bộ hàng thủ đối phương để cầu thủ mới vào sân thay người Thanh Vân đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 4-3.

Để tô điểm thêm cho trận đấu đẹp nhất sự nghiệp, đúng phút bù giờ thứ 3, Công Vinh còn tung ra một cú dứt điểm hoàn hảo để ấn định tỷ số 5-3. Các CĐV Thanh Hóa tức giận đứng lên ra về, thậm chí nhiều fan còn ném chai nước về phía đội nhà và hò hét kêu gọi HLV Triệu Quang Hà từ chức.