‘Cơn sốt’ Sài Gòn Heat ở giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á

       Hơn 3 ngàn CĐV nêm chật nhà thi đấu Tân Bình đã được tưởng thưởng bằng chiến thắng thứ ba liên tiếp của Sài Gon Heat tại giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á, được truyền hình trực tiếp trên kênh thể thao quốc tế ESPN.

Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ASEAN Basketball League - ABL) bao gồm 8 đội đến từ 6 quốc gia (2 đội Thái Lan, 2 đội Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam). Vòng loại sẽ gồm 21 trận thi đấu theo thể thức lượt đi và về, kéo dài từ ngày 14/1 đến 26/5/2012 để xác định 4 đội xếp đầu vào vòng bán kết (diễn ra vào ngày 27/5/2012). Tại vòng bán kết, đội đầu bảng sẽ đấu với đội xếp thứ 4 còn đội nhì bảng đấu với đội xếp thứ 3. Các trận đấu của giải đều được trực tiếp và bình luận trên kênh thể thao ESPN.

Giống như giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, các trận đấu của Sài Gòn Heat luôn được hâm nóng bằng màn cổ vũ của các hoạt náo viên sexy

Chuẩn bị cho giải đấu này, CLB Sài Gòn Heat do Liên đoàn bóng rổ Việt Nam và Học viện thể thao Sài Gòn thành lập vào tháng 10/2011 với mục tiêu vực dậy bóng rổ Việt Nam sau thời gian dài không hội nhập khu vực. CLB này tuyển hai cầu thủ bóng rổ Mỹ là trung phong Jonathan Jones (vừa hết hợp đồng với một CLB Hungary) và Juilos Hodge (28 tuổi, là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp từng thi đấu ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ - NBA) cùng với các ngoại binh John Smith (Philippines), tiền đạo chủ công Sopheoun Oeun (người Mỹ gốc Campuchia) và các cầu thủ Việt Nam như Đoàn Sơn Tùng, Phạm Sơn Tùng, Nguyễn Tiến Dương, Trần Vũ Linh, Lý Hoàng Sơn, Trịnh Xuân Dục, Nguyễn Quang Dũng… Hiện Sài Gòn Heat được dẫn dắt bởi HLV trưởng Robert Newson (người Anh, có hơn 10 năm kinh nghiệm huấn luyện bóng rổ) và Jason Rabedeaux (người Mỹ, từng có nhiều năm huấn luyện giải bóng rổ nhà nghề Trung Quốc và các trường đại học ở Mỹ).

Cái nóng 39 độ C ngoài trời không thể ngăn cản được người hâm mộ bóng rổ TP.HCM đến với nhà thi đấu Tân Bình để đón xem cuộc so tài gay cấn giữa đội chủ nhà Sài Gòn Heat và đối thủ Westports Malaysia Dragons. Dù mức vé vào cổng không hề rẻ: dao động từ 80 ngàn đến 500 ngàn đồng/vé, song từ trước khi trận đấu diễn ra một ngày thì toàn bộ số vé đã được bán sạch veo. Không khó để hiểu khi bóng rổ đang là một môn thể thao được giới trẻ TP.Hồ Chí Minh rất ưu chuộng.

 

 BLV của ESPN có mặt để tường thuật trực tiếp diễn biến trận đấu

Mới có được hai chiến thắng liên tiếp đầy quý giá sau 7 trận toàn thua, đội bóng nhà nghề duy nhất của Việt Nam - Sài Gòn Heat bước vào trận đấu gặp đối thủ đến từ Malaysia với quyết tâm có được chiến thắng thứ ba liên tiếp.

Đối thủ Westports Malaysia Dragons rất mạnh và họ đang xếp nhì bảng với 4 trận thắng liên tiếp trước khi đến Việt Nam. Thậm chí, trung phong Tiras Wade của họ còn đang dẫn đầu danh sách ghi điểm nhiều nhất của giải với hiệu suất 32 điểm/trận trong 4 trận gần đây. Tuy nhiên, hai trận thắng liên tiếp vừa qua đã tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho Sài Gòn Heat trong buổi chiều hôm qua, khiến họ thi đấu sòng phẳng trước đối thủ từng đánh bại mình 60-98 cách đây 2 tháng.

Trận đấu khởi đầu với những pha ném rổ chưa có cảm giác của đôi bên trong 2 phút trước khi Jonathan Jones “mở hàng” cho Sài Gòn Heat bằng một pha úp rổ đẹp mắt. Sau đó, trận đấu nóng lên với những pha “ăn miếng trả miếng” giữa hai đội khi khoảng cách luôn chỉ là 1 điểm mong manh. Đến lần hội ý thứ nhất, Sài Gòn Heat dẫn đối phương 9-8 nhưng khi kết thúc hiệp 1, khoảng cách là 20-10.

Sài Gòn Heat quyết tâm có chiến thắng thứ ba liên tiếp

Hiệp 2, Sài Gòn Heat vẫn chơi tốt với những pha ném 3 điểm đều tay của Noy Javier, người phải thi đấu với 11 vết khâu trên mí mắt phải. Thế nhưng, Malaysia Dragons vẫn xứng đáng là một trong 4 đội hàng đầu của giải, khi liên tục bắt kịp khoảng cách điểm số và chỉ chịu thua đội chủ nhà đúng 1 điểm (34-35) trước giờ giải lao. Hiệp 3 vẫn là hiệp đấu của Sài Gòn Heat khi tân binh Jahmar Thorpe ghi điểm liên tục với 16 điểm trong khi các cầu thủ Việt Nam như Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Tiến Dương, Triệu Hán Minh thay phiên nhau phòng ngự tích cực.

Hiệp 4 là một hiệp đấu đầy nghẹt thở khi Malaysia Dragons bất ngờ vùng lên với những pha dứt điểm chính xác của trung phong Tiras Wade. Trước khi kết thúc trận đấu 55 giây, Wade khiến không khí Nhà thi đấu Tân Bình như chùng xuống với cú ném 3 điểm chính xác, đưa Malaysia Dragons dẫn lại 69-66. Tuy nhiên, khi đồng hồ đếm ngược chỉ ở 14 giây, John Smith ném chính xác rút ngắn tỉ số còn 68-69. Tại thời điểm BHL và cầu thủ Malaysia đang chờ thời khắc kết trận khi kiểm soát bóng thì điều kịch tính nhất đã xảy ra: Sài Gòn Heat được hưởng 2 quả phạt ưu tiên sau khi Jahmar Thorpe bị phạm lỗi. Chính cầu thủ này sau đó đã ném chính xác hai quả phạt, giúp đội nhà dẫn lại 70-69 khi trận đấu chỉ còn đúng 5 giây.

Sài Gòn Heat nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả

Tất cả khán giả đều đứng lên reo hò kêu gọi Sài Gòn Heat tập trung phòng ngự và vỡ òa khi Jonathan Jones và Jahmar Thorpe phong tỏa được pha lên rổ của Tiras Wade đồng thời kết thúc trận đấu trong sự phấn khích của hàng ngàn người hâm mộ.

Sau 10 vòng đấu, Sài Gòn Heat có 3 chiến thắng, 7 trận thua, ghi 6 điểm, tạm đứng cuối BXH. Tuy nhiên, Sài Gòn Heat còn 1 trận chưa đấu và đây là cơ hội để họ bám đuổi đội đứng thứ tư Chang Thailand Slammers (11 trận, 8 điểm). Trận đấu sân nhà tiếp theo của Sài Gòn Heat sẽ là trận gặp đối thủ Philippines Patriots vào lúc 19h ngày 14/3 tại nhà thi đấu Tân Bình.

Cơn sốt Sài Gòn Heat ở nhà thi đấu Tân Bình:

Dàn cheerleader chuyên nghiệp và cuốn hút…

kết hợp với các người đẹp trên khán đài giúp Sài Gòn Heat thi đấu hết mình

Những CĐV người nước ngoài của đội chủ nhà

Những pha ghi điểm liên tiếp của Sài Gòn Heat (áo trắng)

Sự mạnh mẽ và quyết đoán là những điểm cuốn hút của bóng rổ

Một cú ném ăn 3 điểm của cầu thủ chủ nhà

Niềm vui chiến thắng của Sài Gòn Heat