Chị Đào Thị Ngân Giang – Người phụ nữ với tấm lòng thiện nguyện

(THTG) Nhìn thấy, cảm nhận và thấu hiểu nỗi vất vả, của những mãnh đời cơ nhỡ, những cụ già neo đơn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong những năm, tháng ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nên chị Đào Thị Ngân Giang ở ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho đã trích 1 ít kinh phí từ việc buôn bán của gia đình để phát tâm nấu cháo chay không đồng, san sẻ yêu thương đến với mọi người đều đặn vào mỗi sáng 15 âm lịch hàng tháng.

Bận rộn luôn tay với công việc buôn bán tạp hóa, bán chuối nướng, bánh nướng vào mỗi buổi sáng sớm, rồi phải đi giao chở nước uống cho khách hàng, chị Đào Thị Ngân Giang vẫn không cảm thấy vất vả, thay vào đó chị luôn nở nụ cười trên môi vì mình còn rất may mắn hạnh phúc khi còn lao động, phát triển kinh tế gia đình ổn định.

Những phần cháo chay được nấu vào ngày rằm mỗi tháng. Ảnh: Bùi Phong

Chị Giang tâm tình: dù không giàu có nhưng với công việc hiện tại chị rất hài lòng và càng vui hơn khi vợ chồng chị cùng tâm niệm dành 1 ít kinh phí cho việc thiện nguyện. Bởi theo chị san sẻ ít chút yêu thương sẽ có thêm niềm vui mới – cho đi là con mãi. Thế là vợ chồng chị Giang bắt tay vào nấu những phần cháo chay phát cho người nghèo, bán vé số vào buổi sáng vào ngày rằm hàng tháng và nhận được sự đồng tình, tham gia chung sức của mọi người xung quanh. Theo đó, tháng bình thường thì chị cùng các thành viên trong nhóm nấu trên 500 phần, những tháng rằm lớn có khi lên đến hơn 800 phần. Riêng rằm tháng Giêng vừa qua chị nấu hơn 1.500 phần cháo chay.

Chị Giang với công việc hàng ngày. Ảnh: Bùi Phong

Chị Giang chia sẻ thêm: nhận thấy việc làm thiết thực của vợ chồng chị mà ngày càng có nhiều chị em hội viên phụ nữ trong chi, tổ hội phụ nữ, người thân, bạn bè và cả những người không quen biết cùng chung tay với chị thành lập “Nhóm cháo chay không đồng” Chi Hội phụ nữ ấp 1. Để có những phần cháo thơm ngon, nóng hổi, các thành viên trong nhóm đã không quản ngại thức khuya dậy sớm, làm các công đoạn sơ chế, nấu cháo, vô hộp và phát cháo đến tận tay người nhận.

Đáng quý với tấm lòng bác ái, đông đầy yêu thương của chị Đào Thị Ngân Giang cùng tất cả thành viên trong Nhóm cháo chay không đồng. Với chị Giang và các thành viên làm từ thiện không cần quá cầu kì, quá cao sang, chỉ cần là những việc làm thiết thực, cụ thể, giúp đỡ được người khác là mọi người đã cảm thấy vui, thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa.

                                                              Hồng Tuyến