Chân sút Việt kiều hạ gục đội bóng Hàn Quốc

Sau 2 trận đấu giao hữu rất thành công, thầy trò ông Hoàng Văn Phúc có chiến thắng thứ 3 liên tiếp và lần này là trước đội bóng Hàn Quốc Hyundai Mipo Dolphin.

 

Thắng XM Vicem Hải Phòng rồi HN T&T trong 2 trận đấu giao hữu, thầy trò ông Hoàng Văn Phúc có tinh thần rất tốt. Hai chiến thắng liên tiếp của các cầu thủ trẻ cũng khiến khán giả quan tâm hơn đến bóng đá Việt Nam sau một kì AFF Cup thất bại. Trong trận đấu với CLB Hyundai Mipo Dolpin đến từ Hàn Quốc, đã có khoảng 1 vạn khán giả đến sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho màn trình diễn của thầy trò ông Hoàng Văn Phúc.

 

Đối thủ lần này của ĐT Việt Nam là một đội bóng trẻ, với thể hình và thể lực đều tốt, chơi áp sát và tranh chấp bóng khá quyết liệt trên toàn bộ mặt sân. Hai cầu thủ đáng chú ý nhất trong đội hình của Hyundai Mipo Dolphin là cặp đôi cầu thủ tấn công số 9 Shin Kyeongmo và Kim Osung. Dù chỉ là những cầu thủ trẻ, chơi ở giải hạng 2 Hàn Quốc, nhưng kĩ thuật và sự tổ chức của đội bóng này khá tốt.

         Ảnh minh họa
                                      Trận giao hữu diễn ra khá quyết liệt

 

Vào trận, HLV Hoàng Văn Phúc tung ra đội hình với bộ khung chính gồm những cầu thủ chủ chốt, nhiều kinh nghiệm của ĐT Việt Nam. Bắt chính khung khung gỗ là thủ thành Thanh Bình, bộ đôi hậu vệ cánh là Văn Phong, Văn Hoàn, Michal Nguyễn tiếp tục có vị trí chính thức, chơi bên cạnh Gia Từ hợp thành bộ đôi trung vệ.

 

Ở hàng tiền vệ, Nguyên Sa đá thấp nhấp với vị trí tiền vệ trụ thu hồi bóng, Thành Lương, Văn Quyết, Tấn Tài, Quốc Anh là những mũi nhọn tấn công, hỗ trợ cho trung phong Hải Anh.

 

Dù đội khách đá chặt chẽ, quây rát, không ngại va chạm, nhưng rất nhanh, ĐT Việt Nam giành quyền kiểm soát bóng tốt hơn, với hàng tiền vệ cầm được bóng, cùng những pha đi bóng lắt léo của Thành Lương và Văn Quyết. Trong vai trò đội trưởng, Tấn Tài đá rất “nhiệt”, thậm chí có những thời điểm hơi quá với tính chất một trận giao hữu khi vào bóng mạnh mẽ, phạm lỗi với đối phương.

 

ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước ở phút thứ 17, sau đường chuyền của Thành Lương, Quốc Anh băng xuống phá bẫy việt vị. Quốc Anh đã chuẩn xác trong pha đối mặt và sút tung lưới thủ thành Won Yoohyun.

Tuy nhiên, đúng 2 phút sau, Hyundai Mipo Dolphin được hưởng quả đá phạt. Trong pha bóng với tình huống cố định này, hàng thủ ĐT Việt Nam đã đứng hàng rào không tốt. Rất nhanh chân, Lee Jaewon đá phạt tinh quái đúng vào vị trí 2 cầu thủ thấp nhất ở hàng rào chắn của ĐT Việt Nam. Thủ thành Thanh Bình lỡ trớn, bị đánh lừa. Tỉ số được quân bình 1-1.

 

Sang đến hiệp 2, thế trận trở nên cân bằng, khi cả 2 bên đều chơi rất quyết tâm. Rất nhiều những pha va chạm đã xảy ra, và khách quan mà nói, trọng tài chính Phùng Đình Dũng đã có vài pha tuýt còi khá có lợi cho ĐT Việt Nam. Những pha đi bóng của Thành Lương, Quốc Anh bị ngăn chặn bởi hàng thủ to cao của đội bóng đến từ Hàn Quốc.


        Ảnh minh họa 
                                        Quốc Anh ăn mừng bàn thắng


Quyết định đưa Mạc Hồng Quân vào sân thay Hải Anh ở phút thứ 59 là một quyết định đúng đắn của HLV Hoàng Văn Phúc. Đến phút thứ 71, khi thế trận khá bế tắc thì tiền đạo Việt kiều này đã kịp thời tỏa sáng. Sau một pha tấn công bên cánh, Mạc Hồng Quân có bóng, xử lý gọn ghẽ và có pha dứt điểm chuẩn xác, nâng tỉ số lên 2-1.

 

Những phút cuối trận, các cầu thủ Hyundai Mipo Dolphin liên tục nhồi những đường bóng bổng về phía khung thành ĐT Việt Nam. Đối thử muốn tận dụng chiều cao để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa bằng những pha không chiến. Lần lượt Mạnh Dũng, rồi Danh Ngọc được tung vào sân.

 

Tất cả các cầu thủ ĐT Việt Nam tập trung phòng ngự kiên cường, và cũng không ngần ngại tung ra những đường phản công khi cướp lại được bóng. Tuy nhiên, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi vào chung cuộc, ĐT Việt Nam chiến thắng với tỉ số 2-1.

 

Liên tiếp có 3 chiến thắng, trong cả thi đấu giao hữu và thi đấu chính thức, thầy trò ông Hoàng Văn Phúc đã làm hài lòng người hâm mộ.

 

6/2 tới đây, sẽ là 1 trận đấu khó khăn thực sự, khi ĐT Việt Nam tiếp UAE trên sân Mỹ Đình ở vòng loại Asian Cup 2015.