Champions League: Vé sớm cho Bayern, Man City!

2 tấm vé vào vòng knock out Champions League của bảng D nhiều khả năng sẽ sớm được xác định ở lượt đấu này, khi Bayerrn gặp lại đối thủ Plzen vừa bị họ hạ gục với tỉ số 5-0. Trong khi đó, Man City tiếp CSKA Moscow trên sân nhà với niềm tin và sự hứng khởi.

Quyền tự quyết cho thày trò Manuel Pellegrini

“Giấc mơ” lần đầu góp mặt tại vòng knock out Champions League đang dần hiển hiện trước mặt đội bóng thành Manchester. Từ chỗ lâm vào thế khó khi bị Bayern Munich dằn mặt với chiến thắng 3-1 và bị CSKA bắt kịp về điểm số (3 điểm), “The Citizens” đã sống dậy hy vọng khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé còn lại của bảng D ngay trên đất Nga ở lượt trận thứ 3.

 Ảnh minh họa

 Aguero sẽ tiếp tục đem về chiến thắng cho Man City?


Do vậy, Man City chẳng có gì phải lo ngại đối thủ CSKA Moscow ở cuộc tái đấu lần này, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà Etihad trước sự cổ vũ của hàng chục ngàn khán giả.

Một chiến thắng nữa sẽ giúp thày trò ông Pellegrini đặt một chân vào vòng 2 Champions League. Vì với khoảng cách khi đó giữa Man City – CSKA Moscow được nâng lên thành 6 điểm và ở lượt đấu áp chót họ chỉ phải gặp Plzen, đội lót đường từng bị Man City đánh bại với tỉ số 3-0 trên sân nhà. Một chiến thắng, thậm chí rất đậm nằm trong tầm tay của “The Citizens”.

Khi mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch, Man City mới có thể toan tính tới trận báo thù trước Bayern Munich tại Allianz Arena. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên nhà cựu vô địch Premier League cần một lần nữa khuất phục CSKA Moscow.

Trong 7 trận đấu gần đây nhất trên tất cả mặt trận, Man City có tới 5 chiến thắng nhưng cũng 2 lần phải xấu mặt trước những đối thủ như Bayern Munich và Chelsea. Điều đó cho thấy, “The Citizens” vẫn chỉ là một đội bóng thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm khi đối đầu với những CLB mạnh, ngoại trừ trận thắng 4-1 trước Man Utd ở giải đấu chính thức như Premier League.

  Lịch thi đấu Champions League
Bảng A
Real Sociedad  – Man United
Shakhtar  – Bayer Leverkusen

Bảng B
FC København – Galatasaray
Juventus  – Real Madrid

Bảng C
Olympiakos  – Benfica
PS Germain  – Anderlecht

Bảng D
Man City – CSKA Moscow
Viktoria Plzen – Bayern Munich 

Để chuẩn bị cho trận quyết đấu với CSKA Moscow, Man City đã có được 2 chiến thắng liên tiếp trước Newcastle và đặc biệt là cuộc hủy diệt đối thủ thực sự khi đại thắng Norwich 7-0. Đáng chú ý ở trận đấu này, mọi tuyến của Man City đều lập công, cho thấy sự tự tin đã trở lại với thày trò ông Pellegrini.

Ngoài ý nghĩa quan trọng của trận đấu này, sự chú ý của người hâm mộ còn hướng về khu vực cầu môn của Man City, nơi thủ thành Joe Hart lần đầu tiên bị “trảm” sau 123 trận đấu liên tiếp cho “The Citizesn” để nhường chỗ cho người mới Costel Pantilimon.

Những sai lầm đáng trách của Joe Hart trong trận đấu với Bayern Munich rồi tới Chelsea đã khiến ông Pellegrini mất hết kiên nhẫn và trao cơ hội cho Costel Pantilimon. Thủ môn này đã thi đấu khá tốt và giữ sạch mảnh lưới ở trận đấu với Norwich. Tuy nhiên, nhiều khả năng Hart sẽ được gọi trở lại vì tại Champions League, yếu tố kinh nghiệm luôn được đặt lên hàng đầu. Trong khi Costel Pantilimon lại chưa từng được dự giải đấu này.

Biện pháp mạnh tay của ông Pellegrini là “liều thuốc đắng” nhưng sẽ giúp Joe Hart cẩn trọng và tập trung cao độ hơn trong mỗi pha ra vào và bắt bóng của mình.

Về phía CSKA, sau thất bại trước Man City tại Champions League và đối mặt nguy cơ bị loại nếu bại trận trên sân Etihad, thày trò ông Leonid Slutsky đã trở lại bằng một phong độ ấn tượng. Họ giành liên tiếp 3 chiến thắng để trở lại nhóm dẫn đầu cuộc đua tới chức vô địch bóng đá Nga.

Niềm hy vọng của đội khách tiếp tục đặt vào Zoran Tosic. Chính chân sút người Serbia này là người mở tỉ số cho CSKA trước khi Sergio Aguero tỏa sáng bằng một cú đúp bàn thắng, giúp Man City thắng ngược 2-1.

Dự đoán: Man City 3-0 CSKA Moscow

Đội hình dự kiến hai đội:

Man City: Hart; Richards, Lescott, Nastasic, Kolarov; Navas, Fernandinho, Toure , Milner; Aguero, Dzeko

CSKA: Akinfeev; Nababkin, Berezutsky, Ignashevich, Schennikov; Wernbloom, Milanov, Tosic, Honda; Zuber, Musa

Bayern nuốt sống con mồi!

Một lần nữa Viktoria Plzen phải đối mặt với việc bị “hùm xám” nuốt sống, mang rổ ra đựng bóng ngay cả khi họ được thi đấu trên sân nhà. Đơn giản Bayern Munich quá mạnh, vượt trội về đẳng cấp cũng như yếu tố con người.

 Ảnh minh họa

 Thêm một chiến thắng đậm đà cho Bayern Munich?


Đội bóng xứ Bavaria đang có chuỗi 16 trận bất bại kể từ đầu mùa giải 2013-2014, trong đó có tới 14 trận thắng để ngự trị ở ngôi đầu Bundesliga cũng như tại bảng D Champions League. Họ cũng mới chỉ duy nhất 1 lần bị chọc thủng lưới trên sân của Man City nhưng đã ghi tới 11 bàn thắng sau 3 lượt đấu.

Tới làm khách trên sân của Plzen, Bayern Munich hiểu rằng chỉ cần thêm 1 trận thắng nữa họ sẽ giành vé vào vòng knock out sớm 2 lượt đấu nếu Man City đánh bại được CSKA Moscow. Chắc chắn “hùm xám” sẽ tung đội hình mạnh để sớm đoạt mục tiêu và để dồn sức cho Bundesliga, nơi họ đang bị Dortmund đuổi sát với khoảng cách chỉ là 1 điểm.

Frank Ribery sẽ tiếp tục là gương mặt được ông Guardiola trọng dụng khi anh đang đạt phong độ rất cao và hiện là chân sút tốt nhất của Bayern Munich tại Champions League với 3 bàn thắng có được. Bayern còn như “hổ thêm cánh” khi Arjen Robben và Toni Kroos sẽ trở lại sau chấn thương.

Trong khi đó, Plzen nếu muốn có cơ hội vào vòng 2, họ cần đánh bại Bayern Munich. Đó là điều không tưởng cho đội bóng CH Séc ở lần thứ hai tham dự Champions League.

Nguồn Vnmedia