Nâng bước đến trường: Em Triệu Lê Thanh Nhàn

Những ngày cuối năm học, khi những học sinh cuối cấp THPT  được cha mẹ chăm sóc chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ để các em có được tinh thần và sức khỏe tốt nhất chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng thì cô học sinh nhỏ bé Triệu Lê Thanh Nhàn, trường THPT Khủ Khoa Huân, Chợ Gạo lại càng tất bật hơn với nhiều công việc để chuẩn bị tiền trang trải cho việc học.

Căn nhà cũ kỹ là nơi che nắng mưa của ba mẹ con Nhàn, mẹ em bị thoái hóa cột sống, không thể lao động nặng, càng thấu hiểu hơn nỗi vất vả mà đội vai bé nhỏ của em đang gánh…

“Nâng bước đến trường” đã đến và chia sẻ nhằm làm nhẹ phần nào đó những gánh lo của em, tạo điều kiện để em có thể đạt được mơ ước trở thành cô giáo mầm non của mình.