Vũ điệu đỏ ở sân vận động Mỹ Đình

Những làn sóng đỏ được tạo nên bởi 40.000 CĐV đã tiếp sức cho các cầu thủ U19 Việt Nam.

Tối 11/9, trong trận bán kết 2 giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar trong khuôn khổ giải ĐNA, sân Mỹ Đình đã được lấp kín bằng một màu đỏ.
4 vạn CĐV có mặt trên sân tạo nên một bầu không khí đầy sôi động và rực lửa.
Họ hướng theo từng đường bóng của các cầu thủ con cưng.
Đặt tay lên trái tim và đầy tự hào hát vang “Tiến quân ca”.

 

Lá cờ Tổ quốc khổng lồ được kéo lên.

 

Hò reo hết mình khi đội nhà lên bóng.
Một CĐV với mô hình cúp thế giới trên tay, đây chỉ là giải đấu của lứa tuổi U19 cấp khu vực nhưng người hâm mộ gửi gắm rất nhiều hy vọng vào các cầu thủ.
Các bạn trẻ không quên ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này.
Sự cuồng nhiệt của các CĐV đã được đền đáp bằng 4 pha lập công, tỷ số cuối cùng là 4 – 1 nghiêng về U19 Việt Nam.

Pháo sáng đốt ở khán đài B, một trong hai khán đài cuồng nhiệt nhất.
Một em nhỏ cũng được cha mẹ cho đi xem đá bóng.
Không chỉ có nam giới, rất nhiều bạn gái cũng tới sân để cổ vũ.
Không khí cuồng nhiệt này chắc chắn sẽ còn được tái hiện trong trận chung kết với U19 Nhật Bản vào ngày 13/9 tới.
Quang Trung/VOV.VN