“Xe tăng” Đức ngạo nghễ hất văng Thụy Điển

Bị thủng lưới trước hệt như khi đối đầu với Mexico, tuyển Đức vẫn kiên cường chiến đấu cho đến tận phút cuối cùng với phần thưởng là chiến thắng 2-1 hết sức quan trọng trước Thụy Điển, thắp lại hy vọng tại World Cup 2018.

Đúng như dự báo của giới chuyên môn, HLV Joachim Loew quyết định mạnh tay “trảm” hàng loạt trụ cột, những người thi đấu kém cỏi ở trận ra quân trước Mexico, trong đó có các ngôi sao Mesut Ozil, Sami Khedira, Mats Hummels và cả Marvin Plattenhart. Sự thay đổi nhân sự như một lời tuyên chiến với Thụy Điển bằng lối chơi tấn công trước nhằm tìm kiếm 3 điểm đầu tiên.

Xe tăng Đức ngạo nghễ hất văng Thụy Điển - Ảnh 2.

Jonas Hector tranh chấp bóng với Mikael Lustig

Liên tục trong những phút đầu trận, các chân sút Đức thay nhau vây hãm và bắn phá khung thành của thủ môn Robin Olsen. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn là điều cần bàn về hàng công nhà đương kim vô địch World Cup, một khi đội bóng này đã tung ra tổng cộng 26 cú sút nhưng không ghi nổi bàn nào vào lưới Mexico vài ngày trước.

Xe tăng Đức ngạo nghễ hất văng Thụy Điển - Ảnh 3.

Sebastian Larsson cản phá Timo Werner và Jonas Hector

Chủ động chơi phòng ngự chặt trên phần sân nhà, Thụy Điển vẫn tỏ ra hết sức nguy hiểm với những pha phản công đầy tốc độ và vô cùng nguy hiểm. Marcus Berg lẫn Emil Forsberg hai lần bị cản ngã trong vòng cấm nhưng Thụy Điển không được hưởng bất cứ quả đá phạt nào. Phút 32, Viktor Claesson đoạt bóng trong chân Toni Kroos và phất bóng dài cho đồng đội Ola Toivonen. Chân sút 31 tuổi đang thi đấu cho Toulouse đua tốc độ với Antonio Rudiger rồi vẩy mũi giày tinh tế, lốp bóng qua đầu thủ thành Manuel Neuer đi luôn vào lưới tuyển Đức.

Xe tăng Đức ngạo nghễ hất văng Thụy Điển - Ảnh 4.

Ola Toivonen (20) ghi bàn mở tỉ số cho Thụy Điển phút 32

Sức ép tiếp tục dồn sang phần sân Thụy Điển ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 và HLV Joachim Loew quyết định tăng cường sức tấn công cho tuyển Đức bằng cách tung thêm tiền đạo Mario Gomez vào sân. Phút 48, Timo Werner dốc bóng bên cánh trái và pha căng ngang của anh vào trung lộ trở thành đường chuyền thuận lợi để Marco Reus sút tung lưới thủ môn Robin Olsen của Thụy Điển. 1-1 cho tuyển Đức.

Xe tăng Đức ngạo nghễ hất văng Thụy Điển - Ảnh 5.

Marco Reus gỡ hòa 1-1 đầu hiệp hai cho tuyển Đức

Bàn thắng đã giúp giải tỏa áp lực tâm lý đè nặng lên các tuyển thủ Đức và “cỗ xe tăng” bắt đầu vận hành suôn sẻ hơn. Marco Reus, Mario Gomez, Timo Werner rồi Thomas Mueller thay nhau bắn phá cầu môn Thụy Điển. Mải mê đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng, tuyển Đức để lộ những khoảng trống ở hàng thủ và phút 83, trung vệ Boateng phải nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận do phạm lỗi quyết liệt với Marcus Berg của Thụy Điển.

Xe tăng Đức ngạo nghễ hất văng Thụy Điển - Ảnh 6.

Boateng phạm lỗi với Marcus Berg và bị truất quyền thi đấu

Chơi thiếu người trong những phút cuối, tuyển Đức vẫn tấn công như vũ bão và suýt thành công với pha đánh đầu cận thành của Mario Gomez phút 88. Cầu thủ vào thay người Julian Brandt có pha dứt điểm bật cột dọc ở phút 90+2, tưởng chừng chấm dứt mọi nỗ lực của tuyển Đức thì đúng vào phút bù giờ thứ 5, Toni Kroos chuộc lỗi bằng pha sút phạt hoàn hảo, đem về chiến thắng chung cuộc 2-1 cho đoàn quân của HLV Joachim Loew.

Xe tăng Đức ngạo nghễ hất văng Thụy Điển - Ảnh 7.

Toni Kroos chia vui cùng đồng đội sau bàn thắng quyết định

Cục diện bảng F vậy là vẫn chưa thể ngã ngũ sau lượt đấu thứ nhì. Mexico có hai trận thắng nhưng chưa chắc suất đi tiếp trong khi Hàn Quốc đã thua cả 2 trận nhưng vẫn chưa hết hy vọng. Ở lượt cuối, nếu Mexico đánh bại Thụy Điển và Hàn Quốc giành chiến thắng trước tuyển Đức – hoặc Mexico trắng tay trước Thụy Điển trong khi Đức quật ngã Hàn Quốc – hai suất vé của bàng đấu này sẽ là mục tiêu tranh chấp của cả 4 đội Mexico, Đức, Hàn Quốc và Thụy Điển (hoặc chỉ 3 đội Mexico, Thụy Điển, Đức), được phân định trên hiệu số bàn thắng-bại của những đội bằng điểm với nhau.

Xe tăng Đức ngạo nghễ hất văng Thụy Điển - Ảnh 8.

HLV Andersson va chạm với trưởng đoàn tuyển Đức Olivier Bierhoff sau trận

Trước đó, ở lượt đấu thứ 2 bảng G giữa Bỉ và Tunisia tối 23-6, tiền đạo Lukaku của đội tuyển Bỉ đã có cú đúp, vươn lên có cùng 4 bàn với Cristiano Ronaldo trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới trong chiến thắng chung cuộc 5-2 trước Tunisia. Như vậy, ở lượt đấu cuối cùng, Tunisia sẽ gặp tuyển Panama và Bỉ đã nắm chắc suất vào vòng đấu loại trực tiếp sau 2 trận đại thắng, dù họ sẽ chạm trán tuyển Anh trong trận cuối của bảng G.

 
Bỉ thắng 5 sao, Lukaku đua tranh Giày vàng với Ronaldo - Ảnh 1.

Trong khi đó, nỗ lực chơi tấn công đến những giây cuối cùng của đội tuyển Hàn Quốc, đặc biệt khi tiền vệ Son Heung Min sút xa đẹp mắt rút ngắn tỉ số 1-2 ở phút 90+3, đã không thể giúp thầy trò HLV Shin Tae-Yong tránh được thất bại thứ hai liên tiếp ở bảng E.

javierhernandez_cveu

Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, Mexico đang chờ kết quả trận Đức – Thụy Điển diễn ra sau đó để biết liệu có trở thành đại diện thứ 5 giành quyền vào vòng 1/8 hay không. Trong khi đó, Hàn Quốc lại hồi hộp chờ xem liệu có trở thành đại diện châu Á thứ 2 và là đội tuyển thứ 6 phải sớm nói lời chia tay giải.

Nguồn NLĐ