Tối nay 13-4, trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2014

20 giờ đêm nay, tại Nhà hát Bến Thành, quận 1 – TPHCM, những cái tên xứng đáng nhất sẽ được xướng lên, các ngôi sao sáng giá nhất của năm 2014 sẽ được vinh danh. Bóng đá Việt Nam chúc mừng và hy vọng rất nhiều ở họ.

Với những nhà tổ chức của Báo SGGP, lẽ ra đây phải là lúc cảm thấy thoải mái nhất khi mọi chuyện đang đi dần đến thời điểm kết thúc một kỳ bầu chọn, ấy vậy mà ai cũng hồi hộp. Cái cảm giác ấy, với những người nhiều năm tham gia công tác tổ chức giải thưởng thì 20 năm qua, khi nào gần đến giờ G cũng như vậy. Cảm giác chẳng lần nào giống lần nào. 

Phối cảnh sân khấu Nhà hát Bến Thành đêm Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2014

Bởi mỗi kỳ trao giải là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Không có bất kỳ giải thưởng nào mang tính tôn vinh cá nhân có thể tạo được sự đồng thuận tối đa và Quả bóng vàng Việt Nam cũng thế. Người chiến thắng chỉ có 1 nhưng sự kỳ vọng của cộng đồng yêu bóng đá thì lớn vô cùng. Kết quả là do các chuyên gia, giới truyền thông bình chọn, nhưng sự phán xét lại thuộc về người hâm mộ. Thành ra, những thành viên BTC giải vẫn hay nói vui với nhau rằng: Sự thành công của một kỳ trao giải chỉ bắt đầu sau đêm Gala và tùy thuộc vào sự đánh giá của dư luận đối với những cái tên được vinh danh.

Đấy là lý do mà với những người tổ chức, mọi công tác thực hiện từ ngày đầu đến giờ cuối đều phải ở trong tình trạng “chuẩn xác đến từng chi tiết”. Công việc tưởng là đơn giản nhưng lúc nào cũng ở trong tình trạng căng thẳng. Kết quả đã có, giữ bí mật ra sao? Đêm Gala có xứng tầm hay không? Quá trình diễn ra Gala có vướng sự cố nào làm ảnh hưởng đến việc trao giải không? Cả một núi vấn đề phải lo toan mà không phải yếu tố nào cũng nằm trong tầm tay của ban tổ chức giải thưởng.

* * *

* Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 20 – năm 2014 do Báo SGGP tổ chức vào tối 13-4, tại Nhà hát Bến Thành, quận 1, lúc 20 giờ và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể thao. Ngoài sự góp mặt của NSƯT Mỹ Uyên, các ca sĩ Phương Thanh, Cáp Anh Tài, Minh Thuận, Sỹ Luân; các diễn viên Hữu Nghĩa, Thanh Tùng, Bảo Trí, Phương Bình,… còn có sự góp mặt của hai hoa hậu: Ngọc Diễm và Diệu Linh.

Khi Chủ tịch LĐBĐ TPHCM, ông Trần Anh Tú đề nghị bổ sung thêm hạng mục môn futsal vào cơ cấu giải thưởng và sẵn sàng tham gia tài trợ ngay từ kỳ trao giải lần sau, Trưởng BTC giải thưởng 2014, Phó TBT Báo SGGP Nguyễn Thành Lợi vừa mừng, vừa lo. Mừng là vì suốt 20 năm qua, lúc nào giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam cũng nhận được sự chia sẻ, ủng hộ nhiệt tình của xã hội và bây giờ vẫn thế – tức là uy tín của Quả bóng vàng Việt Nam được giữ vững, niềm tin được vun đắp. Nhưng lo là so với kỳ vọng ấy, Báo SGGP sẽ làm gì để đáp ứng được sự tin cậy của cộng đồng đối với tầm vóc của giải thưởng. Đâu chỉ có hạng mục dành cho futsal, những nhà tổ chức còn mong muốn có thêm các hạng mục tôn vinh những HLV xuất sắc trong năm hay hạng mục đặc biệt mang tên “Cống hiến trọn đời” dành cho các cựu danh thủ. Thậm chí, Báo SGGP từng lên kế hoạch thực hiện chương trình mang tên “Ngôi nhà huyền thoại” nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc đã hoặc chưa từng nhận giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, nhưng vẫn cống hiến hết mình cho nền bóng đá nước nhà.

Nói như vậy để thấy, khi tấm màn nhung khép lại, công việc của các nhà tổ chức lại bắt đầu. Đêm trao giải hôm nay thành công, nghĩa là phải cố gắng để kỳ sau thành công hơn và sẽ có nhiều hơn nữa những lĩnh vực khác trong đời sống bóng đá nước nhà được tôn vinh, bởi vì họ xứng đáng được như thế.

Nguồn SGGP