Thua trắng hai bàn, Pháp gặp khó ở tứ kết

       Phút 89, Larsson sút cận thành tung nóc lưới Lloris, ấn định tỷ số 2-0 cho Thụy Điển. Bàn thắng như muối xát vào lòng kiêu hãnh của Laurent Blanc và các học trò.

Pháp tự đẩy mình vào thế khó bởi họ sẽ gặp Tây Ban Nha ở tứ kết.

Pha vô lê thành bàn theo kiểu cắt kéo của Ibrahimovic - Ảnh REUTERS

Thụy Điển - Pháp 1-0

Tin bài liên quan

 Trực tuyến lượt cuối bảng D

 Ibrahimovic chờ đoạn kết có hậu

Tứ kết: Khó có bất ngờ

Đẳng cấp Ibrahimovic!

Trước trận đấu, Laurent Blanc tuyên bố Pháp sẽ đá để thắng. Họ quá rộng cửa nhưng thắng là điều cần thiết bởi Blanc quá hiểu nếu sơ suất rớt xuống nhì bảng, đối thủ đang chờ họ ở tứ kết là một Tây Ban Nha, ứng viên đích thực của chức vô địch.

Một vài thay đổi ở đội hình xuất phát khi Ben Arfa xuất phát ở cánh phải, M’Villa thay cho Cabaye chấn thương. Nhưng, xét về con người, những sự thay thế này không ảnh hưởng đến chất lượng đội hình của tuyển Pháp. Họ vẫn còn bộ ba tấn công siêu khủng với Ribery, Benzema và Nasri ở tuyến trên.

Thế nhưng cách nhập cuộc chậm chạp với tư thế của kẻ trên cơ đã khiến Pháp trả giá. Một cái giá có thể nói là đắt.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương phân tích, trận này Pháp thua vì ba yếu tố: Một, chính là thái độ thi đấu. Hai, sự thay đổi ở cánh phải liên tục trong ba trận mang tính thử nghiệm của Laurent Blanc và ba, khả năng chống bóng bổng của cặp trung vệ Rami và Mexes quá kém.

Nhưng theo chúng tôi, ngoài ba yếu tố trên, có một yếu tố mà Pháp không lường hết được. Đó chính là tinh thần chiến đấu của Thụy Điển.

Trước trận đấu mang tính thủ tục này, HLV Erik Hamren đã cho các học trò tùy chọn tập hay không và bất ngờ là không có cầu thủ nào bỏ tập. Thậm chí, ngôi sao Ibrahimovic còn tận dụng buổi tập này để tuyên thệ lòng trung thành với đội tuyển. Đội tuyển bóng đá đến từ Bắc Âu như một kẻ bị tổn thương cần tìm chỗ để lấy lại danh dự cho mình. Và xui cho Pháp…

Dù trước trận đấu này, Hamren nói rằng, ông sẽ có thay đổi trong đội hình của Thụy Điển nhằm trui rèn thêm cho các cầu thủ trẻ để hướng đên vòng loại World Cup 2014, nhưng nếu nhìn vào đội hình xuất phát của họ, có thể nhận thấy, Thụy Điển đang muốn rời giải đấu này bằng một trận đấu xem được.

Dĩ nhiên, với chất lượng của các cầu thủ trên hàng công, Pháp không phải là không có cơ hội nhưng họ đã không thực sự chắt chiu. Benzema, Ribery, Nasri… đều đã có lúc tìm được vị trí thích hợp để có thể hạ gục Isaksson nhưng trong một ngày mà tinh thần thi đấu không thực sự quyết liệt, họ đã không giúp cho tuyển Pháp tìm được niềm vui.

Phía bên kia, Ibrahimovic chứng tỏ anh là một ngôi sao lớn. Bàn thắng mở tỷ số ở phút 54 là một bàn thắng đẹp với kỹ thuật siêu đẳng và bản năng săn bàn thuộc hàng sát thủ. Bàn thắng này tương tự như pha ghi bàn của Balotelli của tuyển Ý ở trận gặp CH Ireland rạng sáng hôm qua: Bị Mexes kèm sát nhưng Ibra vẫn tung cú vô lê kiểu cắt kéo khiến Lloris bó tay.

Nasri phải rời sân ở phút 77 do chấn thương, và nếu đây là một chấn thương nặng thì sẽ thật khó cho Laurent Blanc để có được những phương án đối chọi với Tây Ban Nha ở tứ kết.

Tôi không thích dùng khái niệm “ngẩng cao đầu rời cuộc chơi”, bởi không thể cho rằng Thụy Điển đã chơi kém ở giải đấu này. Họ kém may mắn khi thua Ukraine và có một thế trận ngang tài với tuyển Anh. Nếu phải so với CH Ireland, Ba Lan, hay thậm chí Ukraine, họ vẫn xếp trên một bậc.

Đội

Thắng

Hòa

Thua

HS

Điểm

1 - Anh

2

1

0

5/3

7

2 - Pháp

1

1

1

3/3

4

3 - Ukraine *

1

0

2

2/4

3

4 - Thụy Điển *

1

0

2

5/5

3