SLNA 2-0 HAGL: Cảm xúc khó tả của xứ Nghệ

Qua lăng kính bóng đá, những đặc điểm của mỗi con người, vùng đất được hiện lên rõ nét, không chỉ tốt đẹp mà còn rất thú vị.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ SLNA. Ảnh: Vietnamnet.vn

Trận đấu giữa SLNA và HAGL đã kết thúc nhưng dư âm của nó sẽ còn đọng lại rất lâu trong lòng người hâm mộ xứ Nghệ.

Các cầu thủ U23 Việt Nam trở về với câu lạc bộ của mình để bắt đầu tập luyện cho vòng 9 V-League sau thành công tại vòng loại U23 châu Á. Tâm điểm của vòng đấu là trận SLNA tiếp đối thủ HAGL trên sân nhà.

Sự thú vị của trận đấu này có lẽ bởi hai đội đều đang là chủ lực đóng góp cầu thủ cho đội hình U23 Việt Nam. Bên phía SLNA có Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng, chưa kể tới hai tiền đạo Phúc Tịnh, Hồ Tuấn Tài chấn thương trong quá trình tập trung. Bên phía HAGL là một loạt những gương mặt trẻ như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Lê Văn Sơn, Vũ Văn Thanh.

Trả lời báo chí, trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ, “U23 Việt Nam giống như một gia đình. Tôi coi các đồng đội như anh em trong nhà, với Công Phượng và các cầu thủ HAGL cũng vậy. Nhưng trở lại SLNA, chúng tôi phải chiến đấu hết mình vì CLB để có kết quả tốt nhất trước HAGL”.

Cổ động viên nữ của SLNA tới cổ vũ cho đội nhà nhưng lại muốn Công Phượng chơi tốt. Ảnh: Zing

Trận đấu này còn đặc biệt ở chỗ, Công Phượng – cầu thủ trẻ đầy triển vọng của đội bóng phố núi lại là người con xứ Nghệ. Trước trận đấu, anh đã “rất đau đầu” để có thể mua hộ 100 tấm vé vào xem trận đấu giữa đội bóng đang đầu quân và đội bóng quê hương cho những người bà con, hàng xóm của gia đình.

Cha mẹ Công Phượng cũng nói trên truyền hình rằng, họ muốn nhìn thấy con trai mình ghi bàn trên sân Vinh, nhưng đội thắng phải là SLNA. Một cổ động viên nữ của SLNA tới cổ vũ cho đội nhà nhưng cũng chia sẻ, “muốn Công Phượng chơi tốt”. Có lẽ, những người được Công Phượng mua vé hộ cũng muốn anh thành công, nhưng đội thắng phải là đội bóng SLNA của họ.

SLNA trong trận này đã thắng, nhưng Công Phượng có lẽ cũng không quá buồn. Bởi trong niềm hân hoan chiến thắng, những cổ động viên xứ Nghệ vẫn luôn dành cho anh một tình cảm rất đặc biệt.

———
Kết quả các trận đấu tại vòng 9 V-League 2015:

Hà Nội T&T 1-1 Hải Phòng (Hoàng Vũ Samson 76′ – Stevens 48′)
Đồng Tháp 1-3 Thanh Hóa (Samson Kpenosen 90′ – Đình Tùng 4′, 47′, 75′)
XSKT. Cần Thơ 0-1 ĐT.LA (Rafael 20′)
SHB Đà Nẵng 1-1 Sanna Khánh Hòa
SLNA 2-0 HA.GL (Mạnh Hùng 7′, Phi Sơn 72′)
Đồng Nai 1-2 B.Bình Dương (Ngọc Anh 54′ – Abass 37′, Mai Tiến Thành 75′)
Than Quảng Ninh 1-1 QNK Quảng Nam

———
90’+4:
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía SLNA.
90’+1:
Thủ môn Nguyên Mạnh chọn vị trí tốt bắt gọn cú đá phạt của Công Phượng.

Thời gian đá bù giờ của hiệp 2 là 4 phút.

86′: Sau đường chuyền của Quang Tình, Đình Bảo băng vào dứt điểm nhưng thủ môn Minh Nhựt kịp truy cản.
85′:
Thanh Tùng cứa lòng kỹ thuật nhưng bóng đi sạt xà ngang khung thành của SLNA.
84′: SLNA có sự thay đổi người. Đình Bảo vào thay cho Tuấn Tài.

80′: Các cầu thủ SLNA đang thi đấu với tâm lý rất thoải mái. Trong khi các cầu thủ của HAGL vẫn bất lực trong việc tiếp cận khung thành của Nguyên Mạnh.
Phi Sơn chia vui cùng các CĐV xứ Nghệ sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA. Ảnh: Thể thao Văn hóa

———
Kết quả các trận đấu đang diễn ra tại vòng 9 V-League 2015:

Đồng Nai 1-1 B.Bình Dương (Ngọc Anh 54′ – Abass 37′)
SLNA 2-0 HA.GL (Mạnh Hùng 7′, Phi Sơn 72′)
SHB Đà Nẵng 1-0 Sanna Khánh Hòa
Than Quảng Ninh 0-0 QNK Quảng Nam
Hà Nội T&T 0-0 Hải Phòng
Những trận đấu đã kết thúc:
Đồng Tháp 1-3 Thanh Hóa (Samson Kpenosen 90′ – Đình Tùng 4′, 47′, 75′).
XSKT. Cần Thơ 0-1 ĐT.LA (Rafael 20′).
———

72′: Sự thay đổi người lần thứ 2 đã phát huy tác dụng. Sau cú phát động bóng của ngoại binh Abubakar, Tuấn Tài nhả bóng cho Phi Sơn băng lên dứt điểm căng và hiểm hóc đánh bại thủ môn HAGL, nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA.

69′: Hàng phòng ngự SLNA vẫn đang được tổ chức tốt, chơi kỷ luật và không bị bất ngờ trước các pha xử lý cá nhân của tiền đạo HAGL.

64′: SLNA có sự thay đổi người thứ 2: Ngoại binh Abubakar vào sân thay cho Ngọc Toàn.

61′: HAGL thay người đầu tiên với Hoàng Thanh Tùng (18) vào thay Võ Út Cường (19).58′: Từ pha lên bóng ở trung lộ, Hoàng Thiên tung cú dứt điểm từ cự li khoảng 20m. Bóng đi nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ môn Nguyên Mạnh.

57′: SLNA có pha tấn công nguy hiểm bên cánh phải. Nhưng ở tình huống cuối cùng, đường căng ngang của Lê Thế Cường đã bị thủ môn Minh Nhựt tóm gọn.

54′: những phút vừa qua SLNA ép sân nhưng các hậu vệ HAGL vẫn chơi tỉnh táo và hóa giải thành công những pha lên bóng của đội chủ nhà.

47′: SLNA có sự thay đổi người: Thế Cường vào sân thay Văn Vinh.
Hiệp 2 bắt đầu! HAGL giao bóng.
———

Cập nhật kết quả các trận đấu đang diễn ra tại vòng 9 V-League 2015:
Đồng Nai 0-1 B.Bình Dương

SLNA 1-0 HA.GL (Mạnh Hùng 7′)
SHB Đà Nẵng 0-0 Sanna Khánh Hòa
Than Quảng Ninh 0-0 QNK Quảng Nam
Hà Nội T&T 0-0 Hải Phòng
Đồng Tháp 1-3 Thanh Hóa (Samson Kpenosen 90′ – Đình Tùng 4′, 47′, 75′)
XSKT. Cần Thơ 0-1 ĐT.LA (Rafael 20′)

———
38′
: Hồ Tuấn Tài dứt điểm cận thành HAGL nhưng đáng tiếc là bóng đi trúng cột dọc.
33′: Văn Thanh âm thầm băng lên xâm nhập vòng cấm bên cánh phải nhưng Đình Đồng có mặt đúng lúc để ngăn chặn.

Bị các cầu thủ đội chủ nhà kèm sát, Công Phượng chưa thể hiện được nhiều trên “đất mẹ”. Ảnh: Zing

31′: Phi Sơn dứt điểm từ xa nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.

27′: Đình Hoàng đoán được ý đồ phối hợp giữa Văn Toàn và Công Phượng nên kịp thời phá bóng hết đường biên dọc.

25′: Trong khi hàng phòng ngự SLNA kiểm soát tốt các mũi nhọn nguy hiểm của HAGL thì đội bóng phố núi vất vả truy cản những pha đột phá của Phi Sơn (SLNA). Đội chủ nhà đã có quả phạt góc thứ 4 trong khi HAGL chỉ có vỏn vẹn 1 quả.

18′: Trong suốt 1/3 thời gian đầu hiệp 1, SLNA đang là đội chiếm ưu thế về tỷ lệ kiểm soát bóng. Đội chủ nhà luôn đẩy cao đội hình, tạo sức ép lớn đối với các học trò của ông Guillaume Graechen.
11′
: Cú sút phạt của Hoàng Thiên đưa bóng dội cột dọc khung thành của SLNA. Suýt chút nữa đội khách có bàn quân bình tỷ số.

Niềm vui của các cầu thủ SLNA. Ảnh: Bongdaplus


8′
: VÀO! Tỷ số là 1-0 cho SLNA. Sau khi có bóng trong vòng cấm, Mạnh Hùng volley rất nhanh, không cho thủ thành Minh Nhựt cơ hội cản phá.
7′: Sau đường chuyền của Phi Sơn, Tuấn Tài dứt điểm nhưng bóng lại đập trúng cột dọc khung thành của HAGL.
3′
: Đội chủ nhà SLNA chủ động tấn công với những đợt lên bóng tập trung bên cánh trái, nhắm vào hướng di chuyển của Phi Sơn.

Thời tiết tại sân Vinh khá mát mẻ, tạo điều kiện cho cầu thủ hai đội thi đấu.

Cầu thủ hai đội chuẩn bị bước vào trận đấu. Ảnh: Zing.vn


CẬP NHẬT:
16H20′ XSKT Cần Thơ 0-1 ĐT.LA (Rafael Dos Santos 20′).

16h02′ Đồng Tháp 0-1 Thanh Hóa (Đình Tùng 2′).

17h00′ trận đấu bắt đầu.
Đội hình ra sân trận SLNA và HAGL

SLNA: Nguyên Mạnh, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Tuấn Tài, Phi Sơn, Văn Vinh, Đình Đồng, Quang Tình (đội trưởng), Minh Đức, Ngọc Toàn.
HAGL: Minh Nhựt, Văn Long, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hoàng Thiên, Văn Thanh, Út Cường, Trần Vũ (đội trưởng), Anh Tài, Công Phượng, Đức Lương.
——–

Thông tin trước trận đấu:
Từ đầu giờ chiều, người hâm mộ đã xếp thành hàng dài để vào sân xem màn trình diễn giữa các cầu thủ SLNA và đội bóng phố núi HAGL. Một số lượng đông đảo công an, bảo vệ được huy động để đảm bảo an ninh trật tự cũng như sự an toàn cho các cầu thủ và khán giả.

Người hâm mộ xếp hàng dài để vào sân. Ảnh: Zing

HLV Guillaume Graechen (HAGL) hiện đang phải sử dụng chiếc nạng đặc biệt do mới mổ chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Ông vẫn sẽ trực tiếp chỉ đạo các học trò ở trận đấu với SLNA chiều nay.

Ảnh: bongdaplus

Về lực lượng, bên phía SLNA, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (bị quai bị), Phúc Tịnh, Tuấn Tài chưa chắc ra sân thi đấu. Bên phía HAGL, các cầu thủ Xuân Trường và Hồng Duy đang gặp chấn thương, trong khi Đông Triều, Đức Lương, Văn Thanh đã trở lại.

Hai đội đã gặp nhau tất cả 20 lần tại V.League. Trong đó SLNA thắng 6, hòa 8 và thua 6 (ghi được 24 bàn và để thủng lưới cũng 24 bàn).

Trên sân Vinh, SLNA mới chỉ để thua duy nhất 1 trận trước HAGL (thắng 5, hòa 4). Trong 5 trận gần nhất, SLNA thắng 1, hòa 2 và thua 2. Nếu tính 5 trận gần nhất trên sân nhà, SLNA thắng 2, hòa 2 và thua 1.

Phong độ hiện tại của SLNA tốt hơn nhiều so với HAGL. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng xứ Nghệ đã thắng 3 trận, hòa 1 và thua 1, hiện đang đứng thứ 6 với 14 điểm. Trong khi đó, HAGL chỉ thắng duy nhất 1 trận, hòa 1 và thua tới 3 trận, hiện đang đứng thứ 10 với 7 điểm.
———
Trao đổi với báo chí trước trận đấu, HLV Ngô Quang Trường và đồng nghiệp Guillaume Graechen bên phía HAGL đều không dấu ý định sẽ sử dụng toàn cầu thủ nội trong trận đấu giữa hai đội lúc 17h00 chiều nay trên sân Vinh.

Công Phượng (trái) là tâm điểm trong cuộc đối đầu SLNA – HAGL. Ảnh  Thethaovanhoa.vn
HLV Ngô Quang Trường cho biết: “Trong đội hình HAGL tôi đánh giá rất cao Công Phượng. Cậu ta là mối đe dọa với khung thành của SLNA. Tôi đã dặn các học trò phải để mắt đặc biệt tới Công Phượng”.

“Dù đối thủ là ai chúng tôi vẫn chơi với đúng phong cách của mình. SLNA sẽ đá rắn nhưng đúng luật. Bóng đá là môn thi đấu đối kháng, không thể thiếu máu lửa được”, ông Trường nói.

Đương nhiên, cái tên Công Phượng ở thời điểm này tự bản thân nó đã tạo sức hút rất lớn cho một trận đấu. Nhưng “HAGL không chỉ có mình Công Phượng”, HLV Guillaume Graechen quả quyết.

Ông Guillaume Graechen tuyên bố, “vấn đề là Phượng không chỉ một mình. Chúng tôi có tới 6 hay 7 người đã tập luyện cùng các cầu thủ SLNA trên đội tuyển U23. HAGL cũng có đông người trên đội tuyển”.

Theo thông tin mới nhất được nhiều báo đăng tải, tiền vệ phòng ngự của SLNA, Ngô Hoàng Thịnh mắc bệnh quai bị không thể thi đấu. Do đó, HLV Ngô Quang Trường đã quyết định đẩy Quế Ngọc Hải lên đá ở vị trí này, nhằm theo kèm tiền đạo Công Phượng bên phía HAGL.

Ngọc Hải chia sẻ: “Trước khi là một hậu vệ, tôi chơi ở đội trẻ với vai trò tiền đạo lùi giống Công Phượng hiện tại. Chính vì vậy, tôi hiểu rõ cách di chuyển của cầu thủ ở vị trí này. Tôi tự tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ theo kèm và vô hiệu hoá tiền đạo HAGL”.

Có thể nói, sân Vinh chiều nay đã thực sự trở thành “chảo lửa” dù thời tiết hiện tại khá mát mẻ, chỉ khoảng 24 độ C. Một bầu không khí cuồng nhiệt đang lan nhanh tới mọi ngõ ngách trong thành phố miền Trung vốn yên ả này. Người dân Vinh và cả Nghệ An đang háo hức đón chờ màn trình diễn của Công Phượng trước những người đồng hương xứ Nghệ.

Bầu không khí nóng bỏng của trận đấu còn lan lên cả mặt báo, với những tiêu đề “Ngày về đáng nhớ”, “Về quê, Công Phượng sẽ bùng nổ”, “Thượng đỉnh ở chảo lửa”… Chúng ta cùng đón chờ một màn trình diễn hấp dẫn và bùng nổ của cả hai đội.

Đội hình dự kiến:

SLNA: Nguyên Mạnh – Mạnh Hùng, Đình Hoàng, Minh Đức, Ngọc Đức – Ngọc Hải, Ngọc Toàn, Quang Tình, Văn Vinh – Phi Sơn, Tuấn Tài.

HAGL: Văn Tiến – Đức Lương, Văn Long, Đông Triều, Văn Sơn – Văn Thanh, Tuấn Anh, Minh Vương, Thanh Tùng – Văn Toàn, Công Phượng.

Nguồn Chính phủ