Rooney tỏa sáng đưa “Tam sư” vào tứ kết

       Sự trở lại đúng lúc của chân sút chủ lực Wayne Rooney đã giúp tuyển Anh vượt qua chủ nhà Ukraine với tỷ số tối thiểu 1-0. Kết quả này giúp “Tam sư” lọt vào tứ kết với tư cách là đội đứng đầu bảng D.

Ảnh minh họa


                                HLV Roy Hodgson đã không lầm khi đặt niềm tin vào Wayne Rooney.

Trong trận đấu ngày hôm nay, HLV Roy Hodgson đã quyết định tung Wayne Rooney vào sân. Đây là trận đấu đầu tiên của chân sút Man Utd sau thời gian bị UEFA treo giò 2 trận từ vòng loại vì hành động phi thể thao. Bên phía chủ nhà Ukraine, đội trưởng Shevchenko ngồi trên băng ghế dự bị vị chấn thương. Ngoài ra, HLV Blokhin cũng không có sự phục vụ của cựu tiền đạo Liverpool, Voronin.

 

Chủ nhà Ukraine đã nhập cuộc rất khẩn trương vì chỉ có giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay, đoàn quân HLV Blokhin mới có thể kiếm vé vào vòng tứ kết tại Euro năm nay,

 

Bên phía tuyển Anh, do chỉ cần trận hòa là đủ giành quyền vào tứ kết nên các học trò HLV Hodgson nhập cuộc rất thận trọng. “Tam sư” đã chơi với sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1 với mũi nhọn Wellbeck trên hàng công và Rooney cùng A.Young hỗ trợ ngay phía sau.

 

Nhờ lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh nên tuyển Anh tạo nhiều cơ hội nguy hiểm hơn so với chủ nhà Ukraine. Phút thứ 10, A.Cole trong tình huống lên tham gia tấn công đã có pha dứt điểm khá hiểm hóc buộc thủ thành Pyatov phải trổ tài cản phá.

 

Chủ nhà Ukraine cũng đã thể hiện quyết tâm giành chiến thắng khi liên tiếp tổ chức tấn công hãm thành tuyển Anh. Phút thứ 15, Selin đã có pha dứt điểm khá nguy hiểm. May cho “Tam sư” khi thủ thành Joe Hart chơi rất tập trung và cản phá thành công.

 

Phút thứ 22, Steven Gerrard tung ra cú sút sở trường từ khoảng cách gần 25m khiến bóng đi căng như “kẻ chỉ”. Tuy nhiên, ở tình huống này người chiến thắng là thủ thành Pyatov.


Cả Ukraine và Anh đều cố gắng giành quyền kiểm soát khu trung tuyến để kiểm soát trận đấu. Khu vực giữa sân trở nên chật chội khi các tiền vệ 2 đội tranh chấp bóng quyết liệt. Phía đội khách có phần nhỉnh hơn trong cuộc chiến khu vực giữa sân nhờ sự kết dính từ các tiền vệ trung tâm và tạo đột biến từ các tiền vệ cánh như Milner, A.Young… Thậm chí, Wayne Rooney cũng thường xuyên chơi lùi sâu hỗ trợ hàng phòng ngự như phong cách thi đấu trong màu áo CLB Man Utd.

Trong những phút cuối của hiệp 1, chủ nhà Ukraine cố gắng chơi ép sân nhưng đoàn quân HLV Hodgson vẫn bình tĩnh chống trả những đợt tấn công. Thỉnh thoảng, “Tam sư” tung ra những đợt phản công nhanh khiến Ukraine không dám mạo hiểm dâng quá cao đội hình.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 0-0.

Sau giờ nghỉ giải lao, chủ nhà Ukraine vẫn là đội bóng nhập cuộc rất nhanh. Tuy nhiên, những đợt lên bóng của đội chủ nhà Euro năm nay vẫn thiếu sự quyết đoán và quan trọng nhất là các chân sút Ukraine luôn phung phí những cơ hội hiếm hoi trước khu thành thủ môn Joe Hart.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Ukraine đã dính đòn “hồi mã thương” của tuyển Anh. Phút thứ 47, Steven Gerrard là người chuyền bóng vào khu vực 16m50. Trong tình huống lộn xộn ở khu cấm địa, thủ thành Pyatov đã phản xạ không tốt và bóng bay đến đầu của Rooney. Tiền đạo của Man Utd đã có pha đánh đầu cận thành trong tư thế không người kèm và mở tỷ số của trận đấu. “Tam sư” tạm thời vươn lên dẫn trước 1-0.

Đến lúc này, Ukraine buộc phải tung toàn lực thi đấu và dồn lên tấn công bởi nếu thua hay hòa trong trận đấu này, Ukraine cũng sẽ phải chia tay Euro năm nay. HLV Blokhin đã tung quân bài chủ chốt - Andriy Shevchenko vào sân với hy vọng anh sẽ tỏa sáng giúp Ukraine lấy lại lợi thế.

Với lợi thế 1 bàn dẫn trước, đoàn quân HLV Roy Hodgson đã trở lại chiến thuật quen thuộc “made in Chelsea” là phòng ngự phản công. Trong khi đó, Ukraine quyết định mạo hiểm dâng cao đội hình tấn công với “canh bạc” cuối cùng.

Phút thứ 62, Ukraine đã có đợt lên bóng khá nhuần nhuyễn. Cầu thủ Devic đã đối mặt với thủ môn Hart và dứt điểm rất mạnh khiến thủ thành Man City không thể cản phá. Bóng bay vào lưới tuyển Anh nhưng John Terry đã kịp thời chạy về phá bóng. Trong hình ảnh quay lại, bóng đã qua vạch cầu môn trước khi Terry kịp phá ra ngoài. Đáng tiếc cho Ukraine khi bàn thắng đã không được công nhận vì tình huống diễn ra quá nhanh, ngay cả trọng tài đứng ngay cạnh cầu môn cũng không thể xác định bóng đã qua vạch cầu môn hay chưa. Do đó, trọng tài chính Kassai đã quyết định từ chối bàn thắng của đội chủ nhà Ukraine.

Phút thứ 67, J.Milner là người chuyền bóng vào khu cấm địa khiến khung thành Ukraine chao đảo và Wellbeck là người dứt điểm cuối cùng. Thế nhưng, lần này thủ thành Pyatov đã chiến thắng.

Trong những phút còn lại của trận đấu, dù rất nỗ lực tấn công và ép sân liên tục nhưng chủ nhà Ukraine vẫn không thể tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt. Kết thúc trận đấu, tuyển Anh đã đánh bại Ukraine với tỷ số 1-0.

Ở trận đấu còn lại, Pháp đã bất ngờ thúc thủ trước Thụy Điển với tỷ số 0-2 sau màn trình diễn nghèo nàn của đoàn quân HLV Blanc.

Kết thúc các lượt trận bảng D, Anh và Pháp là 2 đội giành quyền đi tiếp. Đoàn quân HLV Hodgson đứng đầu bảng D sẽ so tài cùng Italia ở vòng tứ kết. Trong khi đó, Pháp sẽ chạm trán ĐKVĐ Tây Ban Nha.