Pháp tưởng nhớ các nạn nhân bị sát hại trong ngày Quốc khánh

Lúc 12 giờ trưa 18-7, cả nước Pháp đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ 84 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu tại thành phố Nice đúng vào ngày Quốc khánh 14-7.


(Ảnh: leparisien)

Tại Đại lộ Promenade des Anglais, TP Nice, Thủ tướng Manuel Valls và hàng nghìn người đã tập trung tại đây, trong đó có nhiều người mang theo cờ, hoa, đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân bị giết hại.

Chính tại nơi này, tên Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, công dân Tunisia sống tại thành phố Nice, đã lái chiếc xe tải 19 tấn lao vào đám đông xem pháo hoa mừng ngày Quốc khánh Pháp vào tối thứ năm (14-7) làm 84 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, trong đó có nhiều trẻ em.

Tại Paris, Tổng thống Francois Hollande dự lễ một phút mặc niệm tại Trụ sở Bộ Nội vụ cùng Bộ trưởng Bernard Cazeneuve.

Đây là vụ khủng bố lớn thứ ba xảy ra trên đất Pháp trong vòng 18 tháng qua.

Hiện, nhiều người vẫn nằm trong danh sách mất tích. Tính đến nay, có 35 người đã được nhận dạng, 12 người dự kiến sẽ được công bố danh tính trong ngày hôm nay.

Hiện còn khoảng 85 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 49 người bị thương nặng; có 18 người, trong đó có một trẻ em, bị thương rất nặng.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, đến nay các nhà điều tra Pháp vẫn chưa tìm thấy mối liên hệ giữa kẻ lái xe tải người Tunisia Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, 31 tuổi, và nhóm IS nhận trách nhiệm gây ra vụ tàn sát.

Đây cũng là ngày cuối cùng Pháp để Quốc tang ba ngày tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công chưa có tiền lệ (từ ngày 16 đến 18-7).

Nguồn Báo Nhân Dân Online