Những đôi tình nhân vàng của làng nhạc Việt

        Tommy Ngô - Lynda Trang Đài, Phương Thảo - Ngọc Lễ… luôn là những cặp đôi đẹp và kết hợp rất ăn ý trên sân khấu. Thu Phương - Huy MC cũng là cặp song ca hoàn hảo, chỉ tiếc giờ đây họ chẳng song hành cùng nhau nữa.

Tommy Ngô - Lynda Trang Đài

Gia đình hạnh phúc của  Lynda Trang Đài và Tommy Ngô.

Cặp song ca sẽ tham gia chương trình Dạ khúc cho tình nhân tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội ngày 3/3 tới đến với nhau từ năm 1995, thông qua sự giới thiệu của “bà mối” Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Tới tận bây giờ, không chỉ là cặp vợ chồng hạnh phúc, Tommy và Lynda còn là đôi song ca vàng trên các sân khấu ca nhạc cùng các ca khúc như Túp lều lý tưởng, Hai trái tim vàng

Khi họ mới đến với nhau, nhiều người khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng cuộc hôn nhân này sẽ sớm tàn bởi Tommy Ngô là “phi công trẻ” lại quá đẹp trai, giàu có và tài năng. Vô số cô gái trẻ trung, xinh đẹp hơn Lynda Trang Đài đều sẵn sàng đánh đổi để có anh - dù chỉ một đêm. Vậy chắc gì Tommy đã tránh khỏi những cạm bẫy? Tuy nhiên, tới tận bây giờ, cuộc sống của họ vẫn rất mặn nồng và ngọt ngào. Nguyên nhân có lẽ đúng như Tommy từng chia sẻ: “Tại vì chúng tôi là những người biết gìn giữ. Nụ cười của hai vợ chồng rất quan trọng. Cái đó làm chúng tôi luôn gần gũi với nhau. Trong cuộc sống, đôi khi chúng tôi cãi nhau, giận nhau, nhưng điều đó không tồn tại lâu.”

Phương Thảo - Ngọc Lễ

Những năm 1990, họ quen nhau khi cùng tham gia ban nhạc Đen Trắng. Ba năm sau, họ quyết định góp gạo thổi cơm chung và tạo nên cặp song ca đình đám Phương Thảo - Ngọc Lễ. Cặp đôi này từng làm mưa làm gió làng nhạc Việt thuở ban đầu với những ca khúc nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào như Xe đạp ơi, Cafe một mình, Dấu yêu tình đầu

Tuy nhiên, từ khi hai cô bé Na và Nấm chào đời, Phương Thảo - Ngọc Lễ cũng có thay đổi dòng nhạc: họ dành nhiều thời gian cho những ca khúc thiếu nhi dễ thương như Ba ngọn nến lung linh, Con mãi tuổi lên 3, Em bé bán diêm, Em vẽ mùa xuân… hơn. Sự thay đổi này không chỉ là cái mạnh dạn từ bỏ vinh quang ở thời điểm Phương Thảo - Ngọc Lễ đang là những cái tên cực hot của showbiz Việt mà còn giúp mở ra một thị hiếu mới.

Không lâu sau đó, Phương Thảo - Ngọc Lễ đưa cả gia đình sang Mỹ định cư. Tới giờ, họ thỉnh thoảng vẫn về thăm Việt Nam nhưng gần như vắng bóng hoàn toàn trên các sân khấu ca nhạc. Và người hâm mộ vẫn luôn nhớ tới hình ảnh một cặp đôi giản dị từ cách ăn mặc tới âm nhạc, ôm đàn guitar hát những lời yêu thương chân thành…

Cẩm Vân - Khắc Triệu

Quen nhau qua một lần cùng đi Nga biểu diễn hơn hai chục năm sống chung với nhau, Cẩm Vân và  Khắc Triệu vẫn như… vừa mới yêu nhau. Họ không phải lúc nào cũng tay nắm chặt tay nhưng lại chẳng hề có chút xa cách, lạnh lùng nào bất kể thời gian đã thay đổi vô vàn sự vật xung quanh. Và trong mắt Cẩm Vân, cái thời mới yêu ấy vẫn in sâu trong ký ức như câu chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua: “Ngày đó hai đứa diễn chung đoàn Ca nhạc nhẹ Tháng Tám, nhưng không hề chơi với nhau, vì lý do rất… có lý: cả hai đều đã có bồ. Hơn nữa, mình thì trầm lắng, Khắc Triệu lại sôi nổi. Dòng nhạc của mình, chất nhạc của anh hoàn toàn ngược nhau: bên nhẹ nhàng, bên là rock, kích động!”

Cuộc hôn nhân của Cẩm Vân và Khắc Triệu cũng rất kỳ lạ. Họ không có tuần trăng mật, anh chẳng mấy khi khen chị đẹp và cũng không thích lên báo khoa trương tình cảm của gia đình mình. Nhưng người đàn ông kiệm lời này lại rất thích tận hưởng những bữa ăn do chính tay vợ nấu và chẳng hề tiếc lời khen Cẩm Vân khéo tay nấu nướng. Chính bởi thứ tình cảm bề ngoài thì nhẹ nhàng nhưng bên trong lại sâu lắng, mặn mà khiến Hãy yêu như chưa yêu lần nào, Tonight I celebrate my love for you, Có một dòng sông đã qua đời… luôn cháy bỏng, nồng nàn dù họ đã cùng nhau hát những ca khúc đó cả ngàn lần.