Người di cư dựng lều, vạ vật trên đường phố ở Paris

Như một sự trùng hợp, sau khi nhà chức trách Pháp giải tỏa trại nhập cư trái phép lớn nhất ở Calais hay còn gọi là “Rừng Calais” ở miền bắc nước Pháp, theo quan sát của phóng viên tại Paris, trong mấy ngày qua những người di cư đổ về đây ngày một đông hơn, họ giăng bạt, dựng lều, tụ tập trên đường phố.


Người di cư dựng lều, bạt trên Đại lộ Flanders ở Paris.

Đi trên Đại lộ Flanders và đoạn tàu điện ngầm chạy nổi giữa các ga Jaures, Stalingrad và La Chapelles, ở quận 19, của Paris, các hiệp hội ước tính có đến hàng nghìn người di cư tập trung tại đây. Họ dựng lều, phơi quần áo trên hè, rác chất đống, giăng bạt thấp khiến cho người đi bộ phải cúi xuống mới có thể qua được; nhà vệ sinh, vòi nước được dựng tạm trên phố. Đến giờ ăn, những người tị nạn xếp hàng chờ được phát khẩu phần ăn do những người tình nguyện phân phát.

Anh Mohamed Hadid, người Sudan, cho biết: “Bỏ lại cha mẹ và những người anh em ở quê nhà, tôi bất chấp nguy hiểm tính mạng, quyết tâm tìm đường sang đây. Hành trình của tôi đi từ Sudan qua Libya rồi lên một con tàu nhỏ nhưng chứa rất nhiều người, vượt qua Địa Trung Hải đến Italia, sau đó chúng tôi tìm đường đến đây. Bạn bè tôi có một số người đã sang được Anh. Hiện tại chúng tôi rất khó khăn và không biết những ngày tới sẽ ra sao”.

Hôm thứ Tư, người đứng đầu vùng Pas-de-Calais, bà Fabienne Buccio, khẳng định, chiến dịch sơ tán tại nhập cư đã hoàn tất, khoảng 6.600 người được chuyển bằng xe buýt đến các trung tâm lưu trú trên khắp nước Pháp.

Hiện chưa có xác nhận chính thức liệu số người di cư đến Paris tăng là do dỡ bỏ “Rừng Calais” đổ về đây hay không.

Trong suốt 18 tháng qua, “Rừng Calais” trở thành nơi trú ngụ của khoảng 6.000-8.000 người người di cư, họ chủ yếu đến từ Sudan, Afghanistan, Eritrea… để tìm đường vượt biên sang Anh.

Một số hình ảnh người di cư tại Paris:

Căng bạt thấp khiến người đi bộ phải cúi người mới đi qua được.

Chia nhau quần áo do người hảo tâm tặng.

Người tị nạn đang cầu nguyện.

Treo hình ảnh người tị nạn chết trên đường đi tìm “miền đất hứa”.

Mắc vòi nước tạm trên hè phố.

Chuẩn bị phát suất ăn từ thiện.

Người di cư chờ nhận suất ăn.

Nguồn Nhân dân